Thursday, May 31, 2012

BIỂN ĐÊM HUYỀN THOẠI



xưa em đắp cuộc đời trong huyễn mộ
biển sầu riêng tư hắt sóng vào bờ
thủy triều xuống , thủy triều lên không rõ
tại vì sao cơn khóc lại bất ngờ
@
 em tìm đường ngược về phương trước mặt
qua núi đồi xin gặp thảo nguyên xanh
rong từng ngõ cỏ vàng trên đất trọc
vì em cầm hong lửa đốt thời gian
@
trờ nguyên thủy đất không lành lặn lắm
chất yêu ma xoay tứ hướng tâm hồn
em ra biển ngồi nhìn chim âu tắm
phải chi mình bơi giữa giấc mơ anh
@
em nhớ tiếng biển sóng đêm huyền thoại
ánh lân tinh trên mắt hiện xanh lè
em thắp nến chờ bước chân trên bãi
bóng ma đêm luồn phải áo si mê
@
không dè thổ mộ sầu đi biền biệt
tha thiết về ngược hướng lối em mơ
phải anh chăng ? người mà tim em đợi
xưa - bây chừ - mai sớm - cả trong thơ 
@
xưa em đắp cuộc đời sâu trong mộ
nay nắng tình soi thấu đến hồng tâm
vùng trăn trở anh về ươm hoa lạ
từ tim anh nảy chồi lá non em

đht


Ô VUÔNG CỬA SỔ


ngăn chiều tận cuối trời xa
ô vuông cửa sổ -em là trầm ngâm
xót cơn đói mặn bên trong
nhóm siêu em sắc thuốc hồn uống say
@
y như chiều đã túi dầy
ô vuông cửa sổ - em đầy đặn mơ
bóng câu liệu sức rung bờ
bên nhiều tiếng sóng biển thơ dậy triều
@
dậy triều từ thuở bồng phiêu
ô vuông cửa sổ - em nhiều mặn mưa
vội đem giấc cũ thừa dư
đàn theo gió , nhạc khúc vừa khảy dây
@
ngăn phòng hồng tự nhiên xoay
ô vuông cửa sổ - em bày cuộc chơi
mời anh vào đấy dựng ngôi
tình yêu búp- nở hoa đời - tùy anh !

đht

Wednesday, May 30, 2012

TÌNH MỀM CHO EM


 
 (viết theo ý anh muốn em không buồn nữa )
@
mai này có gặp ngày xưa
biến trang tình sử cho vừa ý anh
mỗi đêm là một giấc xanh
góc trời Huyền Thoại anh - em thì thầm
 
mượn đâu lời ý hả anh
- ơ !
 trong thơ anh vẫn tình mềm cho em
gửi qua muôn dặm về đêm
- thương em anh khoá vào yên tịnh hồn
 
hôm anh đứng dủ mênh mông
gặp tim em lúc phiêu bồng lang thang
anh tìm ngọn gió vừa ngang
bắt giùm đôi mắt giàu sang chân tình
 
vẽ em theo một bóng hình
trong cơn ngủ muộn một mình đã khuya
chân dung như đoá trà mi
hay hồng tím đậm nhu mì anh thương
 
- mai này thôi nhé em ngoan
đừng rong trở lại vào trang sử buồn
nay em đã chọn con đường
thẳng vào ngõ giọt nắng vườn hoa thơ
 
đht
 

VỖ LÊN TIẾNG SÓNG SÔNG HƯƠNG



áo em tha thướt con đường
với tay làn gió sông Hương lướt mềm
ngoài kia thôn Vỹ Dạ đêm
bước chân vương bóng tần ngần trăng qua
@
chờ anh về , khẻ dỗ thơ
vỗ lên tiếng sóng cơn mơ hớp hồn
em đó anh, là môi sông
mượn đêm màu sắc Kim Long nuối người
@
em về thoa chút son môi
phết thêm lên má chút mùi dâu hương
bên ni Đập Đá như thương
bên tê Long Thọ ai thường nghễ ai
@
Tịnh Tâm đài các sen cười
cổng vào Thành Nội gót lười đuối sau
trong lòng vở học chạm nhau
từng trang nhung nhớ ướp màu bướm xanh
à
tình ghê ! lâu lắm rồi anh
vẫn em sâu đậm thương anh đến chừ
hôm ni Huế đỏ phượng chờ
con đường mùa Hạ ve hồ như đau
@
mỗi ngày cất tiếng tìm nhau
cũng như em rứa , đêm sầu với trăng
mai này hỏi tội Thiên An
dấu tay ngày ấy còn mang nguyên niềm ?
@
Huế buồn buồn khóc tư riêng 
em buồn buồn khóc gọi anh khản lời !

đht

gửi một người rất có duyên với Huế
 

Tuesday, May 29, 2012

THỦ THỈ MÌNH



qua buổi sáng , ghé buổi chiều sậm nắng
băng hoàng hôn , để lại dấu chân đời
tìm đến chỗ anh - em ngồi sâu lặng
thủ thỉ mình thương đắm đuối trên môi

qua buổi chiều , ghé buổi đêm chưa sáng
vào nửa khuya sương mắt đọng mi em
em gối đầu lên tay anh nồng ấm
nghe tóc cười khúc khích chế hôn anh

qua buổi đêm , ghé cuối khuya bảo giấc
gặp bình minh , nhớ hỏi bóng tâm tình
anh để đâu - cất giữ đừng cho mất
thủ thỉ mình - tiếng sóng của sông tim

thủ thỉ mình - tiếng hát của yêu thương
thủ thỉ mình - lời nhạc trong thơ anh

đht

Monday, May 28, 2012

RỒI ĐÂY SỬNG SỐT


rồi đây đời cũng đi qua
những chi còn lại chỉ là trầm lăn
nếu xưa qua ngõ hay rong
và đêm thật rối bời trong hoang đường

rồi đây mình cũng vô thường
chặng về ngó lại con đường hơi xa
dốc cao đầy dẫy quan hà
mơ về quán trọ mộng sa xuống sầu

rồi đây có rỗi , chạy vào
nhìn chiêm bao ngỡ ngọt ngào chối quanh
một mình trở phố đương đêm
đôi khi thấm lạnh hồn thêm phai màu

rồi đây sững sốt nghiêng trào
vùng chơ vơ ấy lũy hào hố sâu
quẳng đi mệt mỏi , mai sau
mình chờ nhau ở cổng rào tương lai

đht

LỜI RU CỦA CÁNH HẢI ÂU


Em đang ngồi trên tầng cấp nhà 5123 , đêm mưa nhưng trăng vẫn đó , chi lạ chưa ! Cây hồng leo đẹp chi lạ . Em không dám bấm chuông , sợ mất giấc ngủ của anh , em mở cửa nhẹ vào phòng , anh đang ngủ say , tay anh ôm gối dài thật chặc ,  quay lưng ra cửa  phòng ,em nghĩ chắc anh ngỡ gối là em chăng ?, xong em vào phòng hồng ngồi trên ghế bàn anh làm việc , có trang giấy trắng trên bàn , em cầm cây viết mực quà gửi anh năm ngoái , viết
Je T'aime Infiniment
xong em lui ra mở cửa , gắn lại đôi cánh hải âu và bay về , mưa rất nhiều và gió cứ xoay chiều mãi , em sợ lỡ mình không còn đủ sức bay về đến nhà , lỡ rơi trên biển , rồi anh sẽ không có tin tức gì em nữa , anh buồn ? nhớ ? lo ?
Nhưng em tin dù em có mệnh hệ nào đi nữa , anh vẫn biết em đang ở đâu vì em quên bẵng đi là em sống trong anh , và tình yêu anh là trùng dương bát ngát em đang băng ngang thì lỡ có rơi , em vẫn trong lòng anh , anh biết ngay .
Em cảm thấy chút nóng hổi chảy từ mắt trái qua sóng mũi , biển đêm ni có trăng đẹp tuyệt , em nhắm hướng phía bên tay trái anh vì ở chỗ này , trái tim anh  chỗ em đang sống . Còn cánh tay trái anh , mỗi lần mình đi đâu với nhau ,anh vẫn dìu em vì anh nói bên phía trái anh là của em , em sống ở tim anh nên vào - ra dễ dàng và gần hơn phía tay mặt . Em bay mãi qua hướng phía mặt trời lặn , em nghiêng cánh sà xuống gần mặt đất , nhìn thấy ngôi nhà mình trong đó có căn phòng cũng tên là căn phòng màu hồng , chỗ em vẫn chờ anh về mỗi khuya của ,ru em ngủ .Em gấp cánh cất vào tủ , chờ đêm anh, em lại sẽ mang vào bay qua anh ru anh , vì mình có đến những sáu giờ cách nhau nên em bay qua ru anh khi ngày thật trẻ của em và ngược lại khi anh về ru giấc em , bên anh mới chiều thôi . Anh và em cũng có một thời gian của giấc mơ chung nên mình rất hạnh phúc .
Định cất đôi cánh vào tủ chờ lần sau sẽ bay qua anh , nhưng hôm nay thật nhớ anh , em lại mang cánh vào và lại tìm hướng qua anh , em muốn trở về căn nhà có vườn hồng tím , mở cửa phòng hồng , nhè nhẹ rút chiếc gối dài và chui vào vòng tay đang trống của anh...

đht

KỶ NIỆM NỚ Y NGUYÊN


  gió lướt nhẹ ngang Hương trêu vạt áo
thêm dị òm ánh mắt đuối theo sau
  tui không dám quay lưng, tay nếu lỡ
  thẹn rồi buông rơi tập vở xuống cầu

ngày thứ bảy Trường Tiền ngang rất chậm
mấy vài cầu run nhịp bước chân ngoan
vần thơ bay loang trên sông lướt chạm
phải con đò , quai nón cứ nghiêng thêm

tập thơ trên giấy pelure màu tím
bìa xinh xinh người vẽ lén hình tui
rồi ký vội  chữ đầu tên hai đứa
đút hộc bàn giờ trống đánh ra chơi  

gót An Cựu loanh quanh niềm bất chợt
con đường dài mang tình ý trên tay
nạm sim mọng Ngự Bình môi chủ nhật
 dè mô thầm thương Phố Núi không hay

nay ngẫm lại Thuở Ấy in sâu kín
 dành anh riêng và kỷ niệm đầu đời
ngày anh đến làm quen , sim chưa chín
ngày anh xa , tim tui đã chín muồi
@

Phố Núi ơi ! Bao giờ em quên nỗi
luôn bây chừ tình vẫn giữ y nguyên
còn Huế đó , nhịp tim em không đổi
vẫn thương anh từng khắc , nhớ thiệt bền  

đht 

gửi một người rất có duyên với Huế




CHIỀU NI ANH VỀ

 
chiều ni anh về lại
mái nhà tâm hay mưa
cỏ thì thầm e ngại
thương người chờ từ trưa
 
chiều ni anh về lại
nôn nức dỗi thời gian
lo chơi nên chậm rãi
không biết người ta mong !

chiều ni anh về lại
con đường đang ngủ ngon
nghe tiếng chân yêu dấu
giẫm lên sỏi mỏi mòn

chiều ni anh về lại
con buồn quảy gánh đi
cho tâm tư khúc khích
anh về - ôm con Mi

chiều ni anh về lại
mắt mừng reo quá mưa !

đht
 
 

Sunday, May 27, 2012

MÌNH CẠNH NHAU NÌ !



em cõng mùa ươm qua bên ấy
buổi chiều trôi tợ một giòng sông
bay cánh hải âu trong nắng quái
thẳng cầu huyền thoại hướng môi trăng

anh cõng thương em giấu đâu rồi
ngày xưa bướm tím vợi nong côi
khi tằm còn ngủ trong tơ kén
sợi bắt đầu đan áo lứa đôi

vai cõng yêu anh từ thuở nhỏ
quang gióng sầu len mộng mới mùa
mười sáu tâm tình môi mở ngõ
vào thẳng đời em anh với thơ

thuở ấy - hôm nay, hờm chực thức
về khuya thủ thỉ lá thư ươm
anh viền quanh mắt em màu sắc
soan tím ngày xưa mới nhớ anh

tay cõng cơn trào khi xa lậm
em ngồi mơ ngủ giữa đầy sao
anh nhắp hôn em , hương mằn mặn
mình cạnh nhau nì ! có vắng đâu !

đht

THẤY GIỮA SẦU EM

 
rơm rớm hạt chiều sau đồng tử
đêm nay em nghĩ sẽ thật dài
anh đi xa , nhớ vùng lên vỡ
những giọt trầm tư rớt quắt quay 
 
lời khuya thoảng gió vùng môi khẻ
khẳm xuống đầy trong vịnh đáy tim
giữa đếm bao nhiêu buồn chẳn lẻ
mỗi ngón tay mình giọt thản nhiên 

trời đi sâu lắm , quên giờ giấc
quên cả tuần chưa trở lại đầu
để gặp nghiêng chao cơn thao thức
mới vừa ba tuổi của xa nhau

rớm rớm đêm em , trưa chỗ anh
một nửa tình bay theo gió hoang
nửa còn lại bỗng long lanh mắt
hai nửa tìm nhau dựng ấm nồng

rơm rớm hạt chìm sau đồng tử
tìm anh qua mấy ánh trăng non
thấy ngang chiếc bóng em giòng lũ
trôi giữa sầu em những chiếc hôn

đht


Friday, May 25, 2012

RỨA LÀ


tuần ni mất đi một chiều thứ sáu
vì hôm qua em vừa hứa cùng anh
không được gọi hôm mai dù nhớ dữ
nên chiều ni đồng tử vất vưởng buồn

hơi hương dâu trong trái môi ngọt chín
quyện lẫn vào trong con chữ người xa
mỗi nét bút mỗi lần em quặn điếng
tim rưng rưng hạt sương lạnh mi nhoà

chiều xuống sâu , trăng lưỡi liềm đầu tuổi
đứng cuối trời nhìn phương anh vừa trưa
tiếng ếch nhái vườn bên buồn cả buổi
đêm về rồi , khóc làm nũng kêu mưa

rứa là khuya , thôi em vào gõ ngọt
thư chiều ni thương nhiều lắm nghe anh
chữ vồn vã thay hôn em lần lượt
rơi từ hồn xuyên thằng xuống tay em

đht

PHẢI CHI


phải chi em được là anh
thì tim có nhịp chậm , nhanh cũng ừ
phải chi em là ẩn từ
thì mai chữ nghĩa tình thư lạ thường
@
phải chi em sẽ là gương
và anh ánh mắt soi chùng hồn em
phải chi giao mùa cây thần
trái ngoan đằm thắm rụng vành môi anh
@
phải chi trống vắng chung quanh
dừng chân thao thức hom hem sững hồn
giữa đêm chồm dậy xa gần
tùy theo lời ý trong tầm lá thư
@
phải chi trên tầm thực hư
có anh đưa võng lời ru quá hồng
em quên hết thuở bềnh bồng
mừng vai chối nặng những trồng buồn vui
@
đht

Thursday, May 24, 2012

KHÔNG CÓ ANH



không có anh , em chỉ là bóng ma
trên đường đời , một cụm mây không sắc
vẫn lang thang phiêu bồng như cánh vạc
đêm sương dày nằm ngủ cành mù sa

không có anh , em chỉ là khói hương
một thẻ nhang giỗ người không quen biết
một ảo bóng tìm không gian diễm tuyệt
khoác cho mình yêu thương ai bỏ quên

không có anh , em không đủ sức đi *
về đỉnh nhớ chỉ là hư ảo trắng
gót chân em không bước nỗi trong nắng
vời núi rừng rưng lệ mắt chim di 

không có anh , em chỉ là bóng ma
mà tiền kiếp đã vùi sâu dư ảnh !

*( viết theo ý lời thơ Cao Nguyên )
( không có em , thơ không đủ sức đi )

đht

NGÀY ANH QUA PARIS

 
mây bay có gặp trời tháng chín
cái mùa ươm đỏ lá vàng phơi
nhớ gom về hết làm vương miện
ngày anh qua Paris anh cài trên tóc tôi

gió lang thang , nếu gặp biển, mời
nối giùm tôi hai góc trời ni, nớ
gút thật chắc giùm cho cao độ nhớ
ngày anh qua Paris , nước mắt sổng vai cười
 
mưa xuống phố , buổi trưa ngái ngủ
con đường cầm bong bóng thổi hơi
tim vào quán gọi tách cà phê sữa
ngày anh qua Paris, môi rộn đến quên lời
 
nguyên thành phố nhìn em nôn nức
đến sông Seine sóng cũng hùa theo
lá cây giẻ mừng rưng rức khóc
ngày anh qua Paris tượng đá cúi nghiêng chào
 
ngày anh qua Paris , tháng chín nắng ngọt ngào
 
đht
 
 
 

Wednesday, May 23, 2012

EM ĐỨNG TẦN NGẦN


em đứng tần ngần xem lá đổ
bên thềm hiên vắng gió đùa mây
mái tóc run run buông lơi lả
trên trán buồn hiu , níu ngón tay

cuối tháng năm, còn giông bão rớt
mưa trời , mưa mắt ướt đêm em
nẫu lắm , tim khuya thường chỗi khóc
mảnh áo người trao chặm mới êm !

em cúi gập trên thời gian , gõ
những bước chân khua nửa vội vàng
nửa say quính quáng quên thôi thở
dừng lại nhường  em vũng nước ngoan

Đông đã qua đời , Xuân chưa trổ
em ngược về châm  lửa thơ anh
hong mình cho đến ngày tim nở
một đoá tình thu dưới nắng đơm

đht

EM ĐỨNG BÊN NI BỜ


em đứng bên ni bờ thế giới
quẹt từng hạt cát vướng trên môi
thâm thấm mặn như lần cuối ấy
anh vắt mi em hạt nước đời

hạt nước thầm thì từ tuổi ngọc
run lần mới lỡ chạm tay anh
chiếc nhìn chạm phải vào kinh ngạc
ơ ! cả trời mơ rớt trúng em

rồi thương , rồi nhớ , rồi giông bão
châm vào tim nhỏ vạn kim đau
bóng ngày như đổ hoàng hôn máu
màu suối hồn em chặng tiễn nhau
............ 

anh máng hồn em thơ tình nụ
bây giờ cay mắt đã trôi xa
tiếng reo gặp lại người xưa cũ
trong gió mùa Xuân bỗng nở hoa   

@
em đứng bên ni bờ thế giới
nhìn anh , thương rắc cả con đường
thâm thấm mặn môi bừng lệ dậy
những hạt đời nay rươm rướm hương

đht

 

Tuesday, May 22, 2012

CHIỀU KHÔNG EM



em muốn biết
chiều không em anh sẽ
có hơi buồn
hay có chút bâng khuâng
anh có đứng
nhìn phía kia giang vĩ
vị trí em
trong giòng nước mùa Đông

em ngoắc gió
đưa em về rừng cũ
tìm lá thư
hay khóc gốc chân đồi
thảo nguyên xanh
còn ai ngồi canh giữ
lời yêu anh
đừng cho mưa làm trôi

sáng chết sững

chiều không anh cả buổi
lạnh thấm hồn
tay không biết gửi đâu
tiếng thút thít
từ môi không có tuổi
mắt sè cay
con suối mặn ngược vào

chiều không anh
tâm hồn thành cổ mộ
nắm đất buồn
mưa xoáy lổ tan hoang
tim em rã
nắm tàn xương còn lại
già đi nhiều
không đếm nỗi bao trăng

chiều không em
anh có da diết chút
thủ thỉ em
cho khỏi sóng dấy lòng
đừng chết sững
trên bãi hoang khuya khoắt
như sớm này
cảm xúc tận sâu trong ...!

đht

TUỔI THƠ EM ANH GIỮ

hình như tuổi thơ em anh còn giữ
tận cái ngày Hương mang nợ tình anh
gót anh đến một chiều chân cô lữ
qua Tràng Tiền chạm phải guốc quai nhung 
@
rồi ngày tháng xui nhau đi vào nhớ
rồi nghe cười giòn dưới nón vành nghiêng
thơ xao xuyến ngay chiều xuôi Bến Ngự
ròng rã ve ran nguyên lối anh tìm
@
mùi thơm tóc anh thuộc lòng hương sứ
chéo áo ngầm quấn vạt gió tay anh
để con đò ngang buổi tàn Đồng Khánh
chòng chành theo lí lắc mái chèo nhanh
@
tay một lần chạm sơ mà nhớ lắm
mắt chạm sơ nhưng thủ thỉ muôn đời
ngõ tim mở cho anh không ngày đóng
thương một giây đủ Huế nhớ mãi người 
@
nay em hiểu tuổi thơ em anh giữ 
Thu học trò sim vẫn tím không phai ...
 
đht 
*gửi một người rất có duyên với Huế
 

VUỐT NGOAN MÁI TÓC


vuốt ngoan mái tóc thề em
đêm về trăng rãi ươm men chung tình
ôm nguyên hương, gió làm thinh
vi vu kẽ lá ưởn mình choàng vai

quyện môi anh sợi tóc dài
quên buông , sợi ngắn một hai dỗi hờn
chùng chình mây lặng nhìn anh
hôn này ấm lắm , tại răng ? hay là ?

ngón tay anh chạm mặn mà
trên môi bắt gặp nụ hoa hé mời
anh nghiêng xuống trái tim cười
tuy đang đượm giọt hổ ngươi thẹn thùng

hỏi tim sao để hồng tràn
- Tại yêu anh , phổi phập phồng hờm khi
chộp ngay ánh mắt đa nghi 
-Cớ sao em vẫn khóc nhè giữa khuya?
@
- Thì anh cứ hỏi thầm thì
- Tại hôn chưa thấm - tại vì anh xa !

đht


ĐÊM NAY NGỒI ...

 
đêm nay ngồi van ông trăng khoan đi ngủ
đã  bao năm nhớ đếm thử vẫn chưa thông
ở tuổi ấy có vần thơ từ Phố Núi
xuống kinh đô ôm tay gọn bóng môi hồng 

mới xếp lại nỗi buồn vui trong góc tù
ngỡ cả đời không còn dịp mở ra xem
tiếng âm vọng qua muôn trùng nguyên dấu cũ
mỗi mắt em xuyên chuỗi hạt pha lê trong

nhớ dấu yêu một thời anh còn để lại
vẫn y nguyên yên bình ngự giữa hồn em
trang Thuở Ấy nét mực ngoan in như mới
dư vị tay anh trên mái tóc hoàng lan
 
em mở đọc từng câu tình anh lưu niệm
nước mắt dài trên hàng chữ ứ thời gian
khi không nhớ quay quắt người , gọi điện
nghe tin yêu bên kia biển trả lời rằng
 
- Anh vẫn đấy bên cạnh em chiều , tối , sáng
vẫn yêu em tình mười sáu tuổi trăng tròn !  
 
đht

Monday, May 21, 2012

NHẮP CHÉN LY TAO



bây chừ đời cũng quá xa trưa
quảy gióng thời gian khỏi bị lừa
mái tóc ươm màu nhan sắc lạ
làn môi hằn ảnh vết son xưa
tầm nhìn mẻ sứt mơ trôi nổi
hướng ngắm tan tành mộng đẩy đưa
nhắp chén ly tao vời cố quận
đếm từng hạt mỏi vỡ như mưa 

đông hương

LỜI RU THẬT ẤM

 
giấu môi giấu mắt vào tay
tóc xuôi xuống lạnh cả vai lưng trần
cái nhìn trân trối sầu đông
lời khi không giọng đổi âm rất nghèo
 
làn hơi thoi thóp tựa đầu
nghiêng theo trầm bổng để hầu xuôi đêm
nhặt lên hạt vỡ tâm em
xâu dài thành chuỗi nguyên tên của người
 
giữa đêm đánh thức vành môi
cùng em nhìn mắt gió bồi hồi cay
reo qua cơn ngủ không say
bỗng tim bất chợt quờ tay : ai vừa
 
 -À ơi , ngủ giỏi , đừng mưa 
mai này sưng mọng đổ thừa hôn quên
gối đầu chỗ dựa từng quen
ngoan anh vỗ nhẹ con tim ưa nhè

 giụi đầu mắt đắp lại đê
thở hương quen ấy giấc mê sẽ là ...
 
đht

 
 
 
  
 


Sunday, May 20, 2012

CÁNH HẢI ÂU TIỀN KIẾP


em đứng ngắm biển chiều nào vắng thật
những hàng chân in dấu bóng xưa qua
chỉ nỗi nhớ đám hải âu cùng khóc
trên gành mòn sóng đánh hạt em xa
@
em rất biết hôm xưa anh về biển
tay nắm buồn anh chạm phải tình quên
em đứng sau phía anh quàng lưu niệm
biết số mình chỉ chiếc bóng không tên
@
gặp anh một lần để rồi mãi mãi
em ươm buồn lên phiến đá rêu rong
vốc cát trắng viết tên anh lên bãi
sợ anh nhìn rồi từ chối, đau em
@
triều lên xuống cuốn tình em vào sóng
ngột ngạt buồn , mình nào phải anh thương
em thử quyện vào tay anh bọt trắng
lòng quặn đau : tim anh đã không còn
@
em vá víu con tim đang tươm máu
may lại hồn tơi tả rách không anh
làm sao trách Thuở Ấy mình hư ảo

 cánh chim trời trong tiền kiếp yêu anh

đht

MƯA BONG BÓNG


thêm một ngày mưa qua thành phố Nhỏ
đứng ngoài hiên tìm đại lộ nguyên chiều
mắt ngơ ngáo nhìn giòng P , Nhỏ sợ
có ai rình bắt anh của em yêu
@
mưa gió mãi tơi bời em giá lạnh
lời chưa về - trăm cây số sao xa !
môi thâm tím , mời gió chiều đối ẩm
vài chung mưa cho đến lúc quay mùa 
@
chiều lọng cọng , mười ngón luồn hơi ấm
thổi vào tim làn thở phổi phập phồng
em bắt gặp lòng mình như trái cấm
chờ thương yêu chín mọng đỏ chờ anh 
@
con đại lộ chạy dài về Phố Núi
hiểu được hồn giòng sông mang tên em ?
chỉ một ngã băng biển theo sóng dại
mong mỏi dừng chân chỗ có thân quen
@
lại thèm nắng sau cơn mưa bong bóng
hạt gập ghềnh trên đại lộ bao lâu
mưa liên miên thành phố em đang ngóng
biết ngày nào mình mới được hôn nhau!

đht

SỢ KHUYA VỀ


trời lẩn thẩn đi ươm mùa trở gió
tội hàng cây run run đứng trớ nhìn
nước Garonne ôm tình riêng nào đó
e chiều qua tại em rắc nỗi niềm ?

Anh chẳng hạn ! Lạnh cuối tuần chẳng hạn 
chẳng ai về cho kịp dỗ môi em
mi nhấp nhứ tháo giỏ mưa trầm cảm
dội lên hồn từng gáo nước Đông băng

em xin gió ngừng chân giùm chút tí
đủ thời gian gửi vài chữ cho anh
vì nếu mưa nhòa thương , nhòa lời ý
anh lại buồn em quên khấy anh chăng !

mưa cho lắm , trời buồn , mây xụ mặt
mỏng manh vuông khăn lệ khoác vai gầy
tim em rét, lục áo anh ra mặc
sợ khuya về, buồn chật cả vòng tay

đht




 

Saturday, May 19, 2012

THEO LỜI TÌNH THƯ ANH

anh bảo em : cô đơn đâu mà viết
cạnh bên anh ngày chín mươi sáu  giờ
đọc em rồi với những vần tha thiết
ngỡ thất tình thiện hạ lại hồ mơ 
@
 nước mắt rơi mỗi lần mình thủ thỉ
anh trêu em con tim vũng nước hồng
suối ngàn đời chưa ngày đê không vỡ
phải hôn em cho môi khỏi ứ buồn
@
anh thương lắm, có cần anh phải nhắc
vòng tay này vẫn luôn của riêng em
tâm hồn anh chìa khóa em mở - đóng
ở hay đi không cần hỏi phép anh
@
thế em nhé , muốn nghe em khúc khích 
thích em cười cho thơ cũng vui lây
anh thích gặp trên môi anh di tích
hương em nồng dư vị rượu tình say 

đht


GOM GHÉP LẠI ..




gom tất cả những gì em đã có
 những thật mừng , những thứ thật thương thương
nét hớn hở trên vành môi hoa lạ
hình như anh trên mỗi cánh vui buồn  

ghép buổi sáng , chiều , đêm trăng chưa lặn
ghép di hài những hạt lệ tình chung
đem trộn lẫn với hương thơ anh tặng
làm thành em - cánh bướm cũ phiêu bồng

phong độ ấy do tay anh vun xới
từ hôm nay trên mặt nước biển hồng
sóng êm ả trôi về bên ngực trái
thủy triều tim luân vũ điệu anh ươm

ghép hết lại , giữa em , anh tất cả 
gom vảo hồn , em như lá màu Thu
mùa em đỏ , vàng xếp theo hàng chữ
" em nợ anh , thương ấy trả vô mùa "

đht

Friday, May 18, 2012

NHỮNG HÀNG MONG MANH


( giòng thơ buồn ngày xưa )
 
mơ thật vụng nên con đường trắng xoá
có mấy chiều em đứng nhớ hương anh
nhưng mưa rớt từ sau đôi đồng tử
trắng những hàng đang rũ xuống mong manh 
 
tìm trong mưa con ngõ tim ngày ấy
rong vào đêm nằm ngủ giữa li bì
tại môi khóc buổi em chưa kịp dạy
cho làm thinh trầm lặng bớt kiêu kì
 
mơ em ngày tên anh chưa từng đặt
em ru em đong đưa võng nôi đời
đã từng thức để hiểu mình có thật
nhưng thơ người mênh mông lắm tim ơi !
 
rồi mùa Hạ cũng qua đời Thuở Ấy
chào mùa Thu đang nở đóa mười lăm
thơ anh quyện trong hồn em vừa mới
trổ rỡ ràng trong mắt gợn long lanh
 
đht