Tuesday, July 31, 2012

BUỔI SÁNG

 
sáng thức dậy , chim chào mào gõ cửa
trời tháng này , hiu hắt nắng trên hoa
cây thanh long chạm phải gai chính nó
nước mắt sương trên lá mấy giọt ngà
 
em đứng cạnh thả tóc dài bay gió
nước hồ mang bộ mặt chút bâng khuâng
tay vốc nước , rung rinh con sóng nhỏ
gây gây buồn , anh hiểu tại sao không ? 

giấc mơ em . quýnh quáng đêm trăng đảo
dấu chân mình rơi đúng nhịp trên nhau
say vũ  luân . nguyên trời sao cổ võ
gió đánh đàn . biển vỗ âm nôn nao

sáng thức dậy . chỉ còn chùng ở lại
tóc nhìn nhau . thoang thoảng chút thơm đêm
trăng đã thảo em trong vần thơ mới
anh vừa ghi khi cúi xuống hôn em

đht
 

Monday, July 30, 2012

MAI TÔI ĐĂNG ..

 
mai tôi đăng một chuyện tình huyền thoại
hôm chợt nhìn đồng tử thấm hương đưa
ngọn gió núi thổi rì rào lúa mới
trên đồng anh vừa mới xới đất thơ
 
ai muốn tôi ngồi kể trăng tuổi nhỏ
đếm đầu tay vừa đủ ngón cuối cùng
vậy mà dĩ vãng còn xôn xao hớn hở
chạy theo về . nước mắt chảy vòng cung
 
đẹp chi lạ . đây là tình duy nhất
của đời người . tiền kiếp đã dành tôi
lời hạc vọng trên thinh không vừa nhắc
- dấu ta còn - thôi đừng khóc . buồn môi
 
hôm nay thơ vừa đăng tình huyền thoại
tim tịnh yên . nghêu ngao giọng ngọt ngào
hương mới buổi tương giao thu Thuở Ấy
nguyên ước thề .thời gian chẳng hư hao  

đht
   

MÔI TRĂNG

 
trời sắp sáng mà trăng chưa muốn lặn
chợ đầu đường . tiếng lá gió bay . rơi
ngâm khe khẻ bạn nhạc đời du lãng
mời ông trăng nghe tôi hát thơ người
 
tay tuổi trẻ mang hồn qua phía biển
cát ru còng , ngủ nướng gốc thùy dương
quên năm tháng trên nhành đêm di chuyển
đang trên đường thao thức vợi yêu thương
 
hơi thở vội vàng nhanh chân băng phố
cạnh thời gian . lòng bỗng chốc gập ghềnh
chừ vỡ lẽ vì trăng mê gái chợ
nên tâm hồn nổi nhịp sóng mông mênh

chừ sáng quắt . môi trăng giòng màu bạc
chạm sông tôi . hư ảo khóc vô thường
tôi nhắm mắt . phó đời cho mất mát
trong nửa chừng .chi lạ những trông mong

đht
 

Sunday, July 29, 2012

ẢO TƯỞNG

 
 
làm sao đến . mà với tầm thiên hạ
chia cho buồn một nửa cọng mây bay
chia cho vui chút cọng vàng của lá
làm phận thân hành khất trổng nào hay
 
đừng thử lại nũng nịu xưa không nợ
bắt quàng duyên . không phải chỗ của mình
tiếng than thở trong thơ tình gửi gió
có lung lay nỗi cái bóng vô tình ?
 
đời đã héo . sao lòng hoài cảm mãi
được những gì trong chữ nghĩa ưu tư
thức dậy đi ! giấc mơ tương ngộ ấy
chỉ làm thơ mất vẻ đẹp ngôn từ
 
đht

MƯỢN THƠ


mỗi ngày tẩm một hoàng hôn
qua song cửa sổ , thấy hồn còn nguyên
đắm màu tím . chạnh mênh mang
phổ thơ . sống với phím đàn . dây tơ
@
mỗi ngày đảo lại giấc mơ
khi đêm đối ẩm ngay giờ canh ba 
chan khuya với hạt mặn mà
vui gần mấy chốc rồi xa dặm ngàn
@
mỗi ngày gõ phách cung tâm
phím ngân dài ngắn tuỳ tần số rung
âm ba tiết điệu thặng . chùng
trên môi phảng phất tương phùng độ hôn
@
mỗi ngày mở cửa hoàng cung
ngắm tim vương giả bâng khuâng tầm nhìn
gõ trên phím . nốt ân tình
đôi tay ngà  mượn thơ Mình vẽ Em

đht

Saturday, July 28, 2012

ĐẤT VÔ HÌNH

 
 
vắt buồn lên móc thời gian
định theo một chuyến tàu lang thang hồn
ngắm tình đang chúm môi hôn
níu tôi trở lại gầy sòng . đối thơ
 
dạ hườm như lá mùa thu
đỏ chưa đủ đỏ . vàng chưa nhú vàng
thơ mời đối ẩm dưới trăng
cùng đêm tiền kiếp trao hồn đổi duyên
 
câu thơ tiền định rình rang
chữ toàn âm hưởng khúc trăn trở tình
bóng chân chạm đất vô hình
vẫn buồn vắt vẻo trên cành mọt ăn
 
đht 

NGỦ ĐI EM

 
( viết theo lời thư anh )
*
ngủ đi em , đã vào khuya
anh về bắt chợt , không ưa tí nào
ngủ đi em , đừng chiêm bao
anh luôn bên cạnh . chứ nào xa xôi
 
ngủ đi em . lỡ giấc rồi
lại ngồi thao thức . buồn trôi với giòng
ngủ đi em . lời ấm nồng
ru em kẽo sợ em ôm gối chờ
 
ngủ đi em . mộng đầy thơ
rồi mai cay mắt đổ thừa anh quên
ngủ đi em . Nhỏ anh ngoan
muôn đời em sống trong vòng tay thương
 
ngủ đi em . vào mơ hồng
anh gieo hạt ý . tứ bằng hương em
 
đht

XIÊU VẸO


lâu lắm chưa về thăm xóm cũ
ven đường cỏ mọc , phủ chân chim
mây trên đỉnh xuống , nhìn sao lạ
gọi nắng vào xây lại vách nghiêng
@
góc phố chợ đời thôi cũng chẳng
quán trọ tình thâm mái thủng , mưa
đèn khuya hiu hắt , in cô quạnh
trong tách café . muỗng khuấy thừa
@
chạm phải hoang tàn trên phiền muộn
mà tay không đủ rộng , che giùm
mái hư , mưa giột . thơ chùng xuống
còn mỗi bình khô. rượu cũng dường 
@
căn nhà êm ấm nay trầm cảm
chủ còn mãi miết chuyện ham chơi
ngón tay du mục . quên không đếm
đã mấy mùa thu . đã mấy đời 

tôi trở qua thăm . rồi đi nữa
vào . ra , tâm sự đảo u hoài
khắc lên phiến đá chờ ngay cửa
mấy chữ còn thương không hở ai !

đht

MIỀN CÓ NẮNG BAN ĐÊM


không . chỉ có riêng tôi chờ bến lạ
bên kia sông lớp bụi phủ chân mình
phủ luôn sóng , thủy triều thôi vồn vã
quay mặt đi , trôi thẳng biển u minh
 
tôi thử khép lại cửa vườn mơ cũ
khóa quăng sông , xem mai có ai tìm
 rồi úm mặt trong tay . tha hồ lũ
vượt sông về . sợ đợi biển thâm niên
 
tên ngọn sóng nghe quen quen đâu đó
hay tim mình " joue un mauvais tour ?"
tôi quờ quạng trong bóng khuya ngày nhỏ
dấu ấn mờ . nhưng tên của người chưa .

chào hôm nay . vẫy ngày mai . sáng mốt
thả bộ vào miền có nắng ban đêm
vì ở đấy . có tay người đã vớt
khoá tình tôi hôm bỗng chợt thấy buồn

khóa tình tôi , tay người lượm : - nguyên màu sơn !

đht

Friday, July 27, 2012

VẬY MÀ ...

 
ta xô sóng . chống sào  thuyền vượt gió
gióng buồm lên . lủi thủi giữa trùng dương
sương biển hát .ru tương lai . hòng lỡ
chân lãng du sớm chạm đất vô thường 

giấu trầm cảm . nhịp vỗ về ngực trái
khoát Xuân hồi . rũ tóc soi gương mây
giòng tiền kiếp .tương tư trăng . bạn với
tựa khoang thuyền một cánh hải âu say

đêm về .quên . con thuyền vô tay lái
mũi chòng chành trên đỉnh sóng lững lờ
vậy mà chợt . hình như thuyền đỗ lại
khoảng giòng sông . bờ nguyên vẹn Trăng chờ

đht

HẠT LỆ HỒNG

đi vạn nẽo vẫn thấy tim nguội lạnh
hình như tình bỏ sót hộc thân quen
trăm năm cũ , có một lần muốn mở
cửa rỉ rồi , khoá cũng gãy luôn đinh
 @
tôi níu áo trái tim mình trăn trở
chuyện của ta , trong trang tháng . ngày nào
tìm kiếm lục . chữ thư hình loang lở
nét mực xưa . nét viết xóa . giấy nhàu
 @
tôi với bóng . buồn vui trời xa lạ
nghe bước mình mệt mỏi giữa tìm ai
đường không vết . biết đâu là xứ sở
chỉ toàn mưa . tuyết trắng phủ đêm ngày
@
tôi chờ đêm . chìm sâu vào di mộng
con ngõ này . thân quen lắm ! từ lâu
thử dừng gót . Ơ !căn nhà hồng thuở trước
cả người thương đứng cửa . đợi tôi vào 
@
tôi bấm tai . không phải là huyền thoại
hương áo người tôi chưa một ngày quên
ánh tríu mến hong lửa nồng ngực trái
 mắt tôi ròng những hạt lệ màu Xuân

đht
  

Thursday, July 26, 2012

VẪN CHỜ , BIẾT ĐÂU


thời chờ ấy đã nằm trong hộc cũ
những mùa hè mất dấu bóng chân anh
bụi Lê Lợi phủ dài qua hết phố
làm gót em trên mấy nhịp chậm dần

hoa muối rụng như mưa trên mắt dã
áo vô tình , vạt yên ngủ trên tay
 phượng hồng chừ y nguyên màu thương nhớ
biết khi mô tóc còn đậu vai người !

 anh đi trận - trời cuối thu sầu Huế
hạt rụng buồn . tàu chuyễn  . giọt lang thang
cuối tháng mười . em với sầu vạn cổ 
dắt nhau về . hoang vắng lạ  ghì tâm

bỗng mưa rơi . trời không buồn nín khóc
dãy mù u đường Thành Nội guộc gầy
em cắn chặc môi mình . pha lê đắng
bệt xuống lề . chân không vững như say

tiếng thời gian gõ nhanh từng bất chợt
bao năm trường . Đồng Khánh vẫn còn Hương
em ôm khúc khích ép trong yên lặng
rồi giả từ tuổi cuối lúc đưa anh

 Huế của em , vẫn anh trong hơi thở  
thương một lần , đủ choáng hết phòng tim
ngày hay đêm , trời có mưa hay gió
em vẫn là cô bé áo màu sim

đht

 
 




THÌ THẦM



ngắm chiều mùa hạ vừa trăng
ngắm đêm thức . vói sao băng xuống đời
 chập chùng nuông mộng giao bôi !
cuộn lên sông trắng , ngoài khơi triều vời 
@
ngắm khuya , vẽ ngọn gió Hời
ngắm hai phía ấy , vị người - hương em
dịu dàng đượm thắm nét duyên
nụ hoa khuya nở thoáng nguyên chân tình
@
ngắm giòng sông . sóng đầu tiên
tay ai khoát hạt nước thương . hôn liều
thẹn e , áo vạt cuốn. chìu
sơ hồn trăng chộ . mai sau thế nào ?
@
nhớ nhiều lắm thuở vương đầu
bàn tay cút bắt quanh màu tương tư 
tia say hai đứa in từ
sau đồng tử hẹn chuộc chờ ngàn năm
@
 bóng ai dưới ánh trăng rằm
vòng tay vắt cổ . thì thầm : Nhỏ ơi !

đht

Wednesday, July 25, 2012

VỊ GIÁC


ngón nhiều chuyện, xin phím vài thương nhớ
làm hồi môn khi lạc lõng trở về
trong thấp thoáng , linh hồn ngần ngại đổ
theo giấc. mưa dưới dạng trắng âm thề

đuổi theo sau gót chân khuya tất tả
quên sau nhìn đang xót nước ươm tim
quay tứ hướng .gặp muộn phiền thiên hạ
níu kéo vào xóm hẹn quán chưa tên

kẽ bảng chữ lên mi . rèm khẳm ướt
mấy chiếc đinh ghim sâu cột tâm tình
chi ở đó - mà buồn . vui chầu chực
hay mình cuồng . vị giác trở thâm kim ?

đht

Tuesday, July 24, 2012

VẪN TRĂM NĂM CHỜ


( vào tim anh mới hiểu lời thơ em )
 @
bảy ngày vẫn một mong thôi
bảy năm chưa đủ cho lười chuyễn thơ
bảy trăm năm . một góc chờ
bảy ngàn năm đứng triền mơ hú người
@
bảy giây lập lại cuộc đời
chỉ cần một giọng pha . cười đóa em
đêm hôm dù gió phong trần
vững đường đi , vững bước chân . không lầm
@
 Anh - Em . tuần bốn ngày mừng
ba ngày trên cuối . trành tròng thời gian
giấu đi khúc khích . sầu quàng
lòng mon men chực đầu hàng con tim
@
bảy trăng đã mớm hương nguyền
vuông tròn Thuở Ấy y nguyên đến giờ
tự tình với trái tim Thơ
màn soan e lệ khép . chờ phối duyên
@
bảy đời nữa . vẫn ngủ yên
trong lưng chừng trọ chuyện tình Sông Trăng 
tri âm gặp gỡ tri âm
giữa vùng tâm thức hẹn lần chạm tay

đht

JE SAUVEGARDE TA VIE



Tuesday, July 24, 2012

JE SAUVEGARDE TA VIE


            Em  không muốn nhìn anh từ bỏ nắng
          Cười chợt buồn, em xin lỗi tương lai

          Em chuyền máu vào tim anh sắp cạn

          Môi xanh xao ấm lại từ đêm này


          Đem hơi thở thổi cho anh mầm nóng

          Em xẻ tim chia anh nửa . này đây

          Và sau khi máu thấm dần . mạch
sống
          Của em còn vài phút ấm  mà thôi...

         .............. 

         Xin chở em bằng thuyền yêu về biển
 
         Ôm trong tay cho em ngủ giấc muồi

         Anh nhớ hát cho em bài đưa tiễn
 
         Bằng câu thơ anh mới dệt thành lời
 

         Anh gắng đưa em lên nhìn đỉnh nhớ
 
         Theo bước chiều khi trăng trẻ lên ngôi

         Cửa tim anh đưa tro vào cõi sợ
 
        Nhớ khi về anh đóng nhé Tình ơi !


                đông hương

MÓNG THƠ


sáng chiêm bao , đêm lang thang trong mộng
nghe chuông tình đánh thức . gọi thời gian
nửa say đắm lời chân như của sóng
biển mênh mông ru nhẹ giấc dã tràng

đêm của miền tôi rong chơi quá khứ
pha lê chồm ôm cát bãi hư vô
gầy mòn sỏi . đá cằn khô . tìm lũ
vũng ít nhiều con suối . nước trầm du

thăm thẳm sâu dốc đời triền vô nghĩa
gót lần khân theo giòng tím vĩnh hằng
chợt trước mắt hoàng hôn môi sưng siả
quay nhanh lưng nhắm hướng gió tri âm

sáng mơ mộng - đêm nằm yên , quen thói
bóng thâm tình khuya cúi xuống hồn tôi
 mớm chiếc hôn trên ngoan mi . cảm khoái
ngực tôi trào giòng hơi thở thơm môi

tự anh đó . vần thơ vừa đặt móng
chữ đầu tiên . tên một đoá hoa hồng
lời mộng mị đã trắng tay . vô vọng
từ giã về . nghiêng xéo phía thôi mong

đht

Monday, July 23, 2012

XỨ SỞ THƠ


chưa kịp nắm số phận mình vừa chuộc
lại khỏi tầm tay vớt tiếng cười rơi
mưa viễn xứ hoãn trì tâm . nâng hạt
thân nằm nghe mạch chuyễn bến lưu đày

nào tôi rõ tim ngày chưa biết đọc
đã trãi hồn lên nong nắng nguyên trinh
gieo ý tứ . đất yêu thương nguồn gốc
chờ mùa sau . có thể gặt thâm tình

giấc còn chìm sau bức màn vô sự
tôi chồm ngồi . đãi những bóng về - đi
ngoài song cửa , cuộc đời đang tất bật
theo cái nhìn hiu hắt đến cư di

đời đút cho một chút cơm . manh áo (Thơ )
số phận tùy trong mười ngón chiêm bao
chắp mong manh . tôi lập thành lũy ảo
nhận quê hương . đem xứ sở Thơ vào

đht

BỖNG TAY

 
bật đời ra khỏi tầm suy
tôi trèo đỉnh hạnh phúc ghì vào tay
tâm hồn một thuở nổi sôi
con thuyền chở mộng dường trôi theo giòng

lang thang bạc mạng khôn cùng
con tim thuở ấy phiêu bồng ngược xuôi
muôn ngàn cơn gió . rã rời
ngỡ như thân phận chính tôi cũng từ

khuya nào tâm sự ngất ngư
chỉ còn vài phút chạm hư không rồi
bỗng Tay dang cánh ôm tôi
vào hồng tâm điểm cho tôi sống còn
 
đht 

Sunday, July 22, 2012

HUẾ



          VỀ  HUẾ  VỚI  ANH
 
   Em giận anh, bỏ đi xa khỏi Huế
   Biết anh buồn , nhưng vẫn cứ khăng khăng
   Từ dạo ấy muà thu không còn đẹp
   Tượng đá sầu , đứng khóc giữa công viên!    
 
    Nay chợt nhận lá thư từ Huế cũ
    Vẫn còn người chung thuỷ đã bao năm
    Em cũng thế, vẫn hờn , nhưng ngồi khóc
    Bức tường già nhìn với mắt rưng rưng
 
    Em lạc lõng, xa anh, quên ngày tháng
    Còn nói gì chuyện đếm tuổi chờ trông?
    Đêm thức sáng , chong đèn  rồi bắt chợt
    Còn yêu anh nên mộng vẫn chập chờn
 
     Em chưa quên con đò qua Lê Lợi
     Chiều trường tan , từ Quốc Học , tìm em
     Cánh tỉ muội ngổn ngang trong tập vở
     Sợ lỡ quên nên anh xếp vội vàng
 
     Em ngu quá, sao cứ vì tự ái
     Dù đau thương, tâm sự chứa chan đầy
     Nghe tim nhói khi tên anh ,em gọi
     Âm thầm dài, đường phố vắng, trên môi 
 
     Anh cứ chờ, mai em từ viễn phố
     Mái tóc xưa em vẫn giữ cho người!
     Em sẽ mặc chiếc áo màu anh thích
     Và tình ơi ! nét Huế vẫn chưa vơi
 
     Mình trở lại đi thăm ngôi trường cũ
     Sáng trăng còn soi nỗi những đồi sim ?
     Vòng tay anh ấm chiều mưa phùn  lạnh
     Kỷ niệm trào , trào như suối mi em !
 
         đht


    ÐƯA   EM   VỀ   THĂM   HUẾ                 
 
Từ dạo xa em, anh buồn không đếm tuổi,

Từ khi xa Huế, anh chẳng đợi mùa thu.

Tình vụt đi như chim trời bay mỏi,

Ðâu có ngờ nay đọng giữa tờ thư !

 
Em bảo anh đưa em về thăm Huế,

Ðể chúng mình ngó lại thuở xuân xanh.

Giọt sương mai còn đọng ở trên cành,

Anh ngậm ngùi hong khô dòng lệ nhỏ.

 
Chuyện tình xưa anh mãi hoài trăn trở,

Nẻo đường trăng Vỹ Dạ dễ gì quên!

Nét môi  thơm chùng xuống giữa trời đêm,

Nhặt dư hương anh mang về  Thành Nội.

 
Thăm trường xưa, hàng phượng già đứng đợi,

Ghế đá buồn trông ngóng đã từ lâu.

Ngồi nơi đây, câu nói ngọt tình đầu,

Anh và em nỡ nào phai kỷ niệm?

 
Dòng Hương Giang cũng vui mừng xao xuyến,

Sẽ nghiêng mình soi áo trắng em bay.

Nắm tay em gầy guộc tháng năm dài,

Anh cảm ơn   tình mơ vừa  nối lại.

 
           Man Ho

VIỄN MỘNG

 
vượt thời gian , tôi . thuyền muôn ngàn sóng
giấu vệt trăng khuyết nguyệt , vững tay chèo
sợ hòn đá vô thường chìm cạnh nắng
đục khoan thuyền . nước ứ cả chiêm bao
 
tôi vớt vát lại hướng trời viễn mộng
níu hai đầu ánh núi với tà dương
làm cây cầu cho mây ngàn bạt đỉnh
theo đêm về trong mơ cõi đông sương
 
bóng tóc tôi rũ trên giòng tao ngộ
mà trăng loang sóng nước vập vồ bờ
tóc chợt bạc . vì vọng hoài sắp cũ
tìm ven trời cố quận đón người thơ
 
mai không biết thuyền mình chòng chành hướng
quay vòng vòng . chèo ngược tuổi đời dư
trước bát ngát . cánh chim hồng dị tưởng
 ngủ trên đầu hằng loạt sóng vô tư
 
đht
 
 
 
 

GIẤC ĐÊM

 
 
dường đã quá khuya , đêm yên tỉnh
em chờ nghe gió báo giờ bay
của thơ trên chuyến phi hành viễn
môi phải bầng quân , ánh mắt say
 
mới độ hơn khuya , trời nhú sớm
em quay về phía giấc chưa tìm
em gói tim mình trong áo ấm
 nồng độ vòng tay hửng lửa tim
 
chuyến tàu đổ đúng ba giờ sáng
mắt em chồm dậy , bóng môi người !
 
đht
 

Saturday, July 21, 2012

NỤ CƯỜI

 
ờ hay nhỉ ! đếm mây bay
vẩn vơ nào thấy lòng tay nhận quà
quà gì ? vài nhiểu sương sa
bỗng nghe như mặn . vắng xa ! phải rồi
 
hôm nay thứ mấy hở Trời ?
biết làm chi đễ sầu đời đóng quân
biên thùy tim . lính không ưng
đảm đương nào nỗi cái bâng khuâng người
 
ừ thôi ! ráng giữ hồng môi
để trang điểm lại nụ cười mùa Xuân 
 
đht
 
 
 

À ƠI !

 
 
 
vắng xa chút xíu . mưa nguồn
tay gầy . khô héo . dáng hương nhạt dần
đâu còn như thuở nguyên sương
trong khuya thao thức . chờ hong ấm người
 
loanh quanh . quàng áo tìm hơi 
thân quen . gíấu sợi tóc côi nằm buồn
xích vào đi tí nhớ thương
trời mưa sau mí . giọt tuôn chuỗi sầu
 
tội em , đêm dỗ ngọt ngào
thử ru vần điệu thơ giàu tình anh
à ơi ! ngủ nhé môi xinh
khi về . anh tặng cho em suốt đời
 
đht

BƯỚC TIỀN THÂN


tiền thân.một bước lưng chừng
sáng lơn tơn phố . đêm dừng ảo hoang
trăm năm . thiên kỷ vội vàng
khép đi một nửa cánh . băng mây bồng 
@
tiền thân . ý niệm bất cần
hoạ thơ với gió . viết bằng ngòi ngông
chữ say . chữ chảy loang trang
trên vời mực tím đến tàn lụn đêm
@
tiền thân . hôm mở tâm mềm
môi sương đến trọ . hạt kênh kiệu ngời
thặng . dư chuốt rượu phục đời
một chầu thế thái đến cười ngây ngô
@
tiền thân. ướm giọng tạc thù
với trăng huyền thoại bên hồ từ chương
chia nhau giọt cuối hồ trường
uả sao đắng vị .cho buồn ý thơ

đht

Friday, July 20, 2012

LỜI TIM


xa ý tứ nên thơ không thoải mái
trên chặng đường cái móc trở thành gai
sao u muội để hồn thơ bay mãi
lạc khỏi tâm . nhưng tim vững . không còi

tôi ngẩng mặt . khoanh tay . chào ngay thẳng 
nỗi rùng mình trong thế giới xa tôi
màu nắng đen che tâm tư êm lặng
không phải tôi , chỉ phản ảnh gương người 

tôi hiểu tôi . không cần thiện hạ sự
chuyện khách quan đâu đủ đổi thay mình
đấy là chỉ bóng dáng chân du tử
theo sao đêm đi hát dạo nhạc tình

xa ý nghĩ . nhưng chữ lời vẫn tặng
riêng cho Người từ mới tuổi măng non
tôi là kiếp con tằm đan mãi tấm
áo yêu thương . duy nhất với tâm hồng

tôi biết Người  hiểu rõ lời tôi viết
trải lên trang nguyên chất đỏ nuôi đời
 Người cho tôi bằng giòng lưu tâm huyết
cảm thạnh tình . tôi sẽ mãi là Tôi 

đht


NỐI NHẠC VÀO ...



em nối chữ vào nhạc mơ . nốt phổ
tơ đàn viền trên quãng lặng . chùng dây
dưới cung thứ , gió hồng bày triễn lãm
nét mùa Xuân ,  âm bậc độ sầu ngày
@
tay mùa Hạ vén màn lưng chừng nốt
  cảm xúc về . xin em chuốc chùm ba*
chung rượu mạnh . khói trà thơm ao ước 
chiếc hôn đầu trên tóc nhuốm âm thoa
@
anh rung ngón , chạm nốt trầm nhạc hiệu
mây gió đồng ca . khúc khích chớm mùa
tay anh nhấn . hoà âm nguyên giai điệu
chườm tim anh . tông * thao thức em hùa
@
hương xanh thẳm vần cõi riêng la thứ
chỉ mình anh nắn được phím tâm hồng
sol trưởng mặn vị pha lê phảng phất
da thịt chiều khi fa thặng thơm hôn 
@
mơ thả bộ , nghe mùa ve ve khóc
giọng em khàn vì nước mắt hùa nhau
vẽ tranh nhớ . nốt sol đêm ướt tóc
gối không chìu . tay áo thấm chiêm bao

đht
* triolet 
*ton

Thursday, July 19, 2012

THƠ


thơ ngâm theo với tiếng gió thảo nguyên
rừng sớm dậy . con đường mơ còn đó
nếu bước đến . trước mặt là vườn tim
chưa từng mở cửa cho ai thử mở

ngày của thơ . chín sáu giờ lưu niệm
mỗi một giây . cả một giấc tình trường
vòng tâm thức , xoay xoay quanh tàng viện
từng con sóng giòng mang tên yêu thương

anh bắt được trên cõi riêng hư thực
đôi cánh phiêu bồng . gió đánh lạc tay
chiều đang ngã xuống bên giường thao thức
hướng mắt tầm nhìn . nhớ bỗng lung lay

thơ lên rừng . ngủ vùi trong cỏ ước
vùng triền miên . sau một giấc đời chờ
ôi thấy lại nâng niu từ thuở trước
lúc bình minh vừa nắng hửng tim thơ

đht

Wednesday, July 18, 2012

VỊ QUÊ HƯƠNG


Em ờ đây, đêm lập đông vừa trở
Trời qua đông , ngọn gió buốt lộng hành
Em viết  gửi cho  anh .người xa xứ
Đã tặng em chút hương vị quê mình

Anh vẫn nhớ màu xanh chùm khế ngọt
Nước gội đầu mùi chùm kết thơm hương
Ngọt vị mật bầng quân da mọng mát
Từ môi em , mùi vị múi bưởi hồng

Hoa ngâu anh lén cài lên tóc mượt
Nhìn mắt em ! ơ ! ngớ ngẩn cả hồn
Anh muốn chìm sâu trong dòng đáy mắt
Uống giọt sương rơi trên hạt nhãn lồng

Ví tay em , ngọn măng ngà trước cổng
Áo anh yêu tim tím đoá soan vườn
Mái tóc ngủ trên thơ anh lãng đãng
Giấc mơ ngồi bên cạnh dệt tờ thương

Giờ xa anh , ai vịn nhành trứng cá
Giờ yêu anh như trầu cau đêm rằm
Nhánh chùm ruột mướt xanh màu luá mạ
Chấm ngon lành với muối ớt nghe anh !

Không !
Em giật mình ! ôi chỉ còn là mộng
Anh đâu rồi? Ai bẻ ổi cho em
Em thèm cả chút vả tươi , mít trộn
Anh chừ xa, ai uống vị môi mềm?

đht

VÔ THƯỜNG


Tôi vừa dựng được ngôi nhà trên cát
Mở cửa hàng xinh xắn bán văn thơ
Đang đun trà, sao bỗng nghe sóng khóc
Sóng xin tôi bình rượu lạnh uống nhờ

Anh chợt đến, ngồi nhấm trà pha lệ
Khen rằng ngon hơn tửu đắng vô thường
Anh trả tiền bằng tình người được chế
Từ lá buồn cọng với nhánh trầm thương

Anh uống mãi , vần thơ tôi hoá gió
Anh không say, tôi lại thế người say
Tôi cụng ly với mây dừng quán trọ
Môi ngọt ngào thơm đọng nụ hôn ai

Đêm lắng nghe bản đàn người viễn xứ
Miểng hồn xui tay nhỏ nhẹ dâng mời
Án văn đẹp nối tiếp câu thơ lạ
Vào vườn hồn cày xới đất tim tôi

Nhà trên cát , tường xây bằng ảo ảnh
Hồng ngói rèm mí mắt bụi phùn rơi
Mớm dòng triều hôm đêm chăn chiếu lạnh
Dày mù sương rêu phủ cỏ chan đời

đht