Monday, September 30, 2013

em không gặp Saigon
trong tình yêu nỗi nhớ
mà chỉ mang trong lòng
vẫn Huế ngày tháng cũ

em không hái điển điển
mà lại khế ngọt vàng
mùa Hạ về ổi chín
chùm ruột em chia anh

giòng sông không phù sa
chỉ trầm tư xuôi nước
bến hẹn với ngang đò
nón bài thơ thề ước

 
 

ĐỂ ĐÓ ...



để đó , cho tôi thương yêu
giành nhau chỉ mất mỹ miều dễ thương
bao năm tôi chọn con đường
trăm hoa , ngàn bướm , men hương rượu quỳnh
 *
nhấp môi , chạm vị tuyền trinh
tâm hồn thật mới vừa bình minh ngoan
ánh thơ tỏa xuống địa đàng
mở vòng tay đón. bàng hoàng trái tim
*
tôi ngồi nhập tịnh . bình yên
trên môi tâm niệm lời tình thiên thu
long lanh giọt lạ sa mù
nghe từ bất chợt mộng vù bồng phiêu
*
để đó , thắt sợi thương yêu
gom bình minh lại . tôi thêu thơ người
chút tình vướng tự thôi nôi
qua nhiều thế kỷ . thấy đời còn nhau 
 
đht

Sunday, September 29, 2013

CHỢT HIỂU


em là cánh chim ngàn phiêu linh cũ
một mùa thu anh thả vội bay đi
trời cao rộng , cánh em còn quá trẻ
lăn lóc đời theo bước gió lưu li
*
tùng mảnh vỡ của mây trên môi nhỏ
bỗng lòng chùng , ngơ ngác mắt nhìn quanh
em hốt hoảng , chưa kịp dang cánh vỗ
rơi từ trời , trên ngọn sóng hung hăng
.......

- sao anh bắt em xa vòng tay ấm
chỉ một lần lông cánh đủ tan thương ?
- tại anh muốn em tự tìm cuộc sống
trong lòng rừng -nguồn cội gốc yêu thương   
*
- à là thế . bỗng dưng tâm mở mắt
em nhìn đời với đôi mắt bình minh
vòng tay anh , chiếc khăn quàng âm sắc
lùa sâu em tận vùng tối nguyên trinh
*
cuộc đời mới . cái  nhìn em cũng  mới
thú đau xưa , cay đắng vất bên lề
nay trong vắt linh hồn em thơ thới
cám ơn anh . biển thương ấy vô bờ

đht 

Friday, September 27, 2013

PHỐI ÂM -MỘT CHÚT - MỘT HỚP

MỘT CHÚT

một chút mặt trời trong nước lạnh
cũng thấy ngày vui vắng lẻ loi
một chút mật trong ly rượu đắng
cũng nghe đời vơi lắng vị cay!

chợt như ý muốn say mời uống
một chút thơ pha chút mặt trời
rót vào lá thu rơi nhẹ hẫng
một chút lời nghiêng sóng sánh trôi !

Cao Nguyên
 
MỘT HỚP
 
Một chút tình người trong ly rượu . 
Sẽ thấy đời vui đến triệu năm .
 Một chút tình thương không ảo ảnh .
 Là tim còn nhịp đến vĩnh hằng ...
 
chợt thấy tâm tư mình khát lắm
mở bình pha chút nắng mùa thu
rót cho nguyên vẹn lời giao cảm
một hớp mà say vị ngọt từ ... 
 
đht

 

Thursday, September 26, 2013

BIỂN - CÁT


cát mặc áo màu trăng, ngồi tưởng tượng
đêm khuya rồi - sao nhớ lắm đi hoang
mùa hạnh phúc  đơm bông cây giã tưởng
trăm năm rồi , sao trái vẫn còn xanh
*
cát lăn lóc sau thủy triều lài bãi
ngâm tàn y trong biển thặng dư hoài
đám rong đỏ sắc pha lê chờ đợi
đầu - cuối sầu bén rễ giữa chơi vơi
*
cát mộng du . giong thuyền qua bến lạ
ngọn ba đào lấp khoảng cách ngày đêm
nên mũi lái vô hướng phương vật vã
 cơn đau tim ngày em lạc mất anh
*
cát là em . biển là anh không sóng
và chiếc thuyền - ngày trống vắng mông mênh
 bên cạnh nhau mỗi năm thương vài bận
rồi trở về nằm mơ lại tiền duyên 
 
đht     
 

Wednesday, September 25, 2013

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI ..


người đàn bà đi khươi bồ rác
nhặt tình người đổi lấy bát thương
nhưng chén đã vỡ rồi , ngồi khóc
ngày mai đây trời có còn hồng
*
người đàn bà đi nhặt tình đời
hân hoan nhìn nơi cuối lòng người
thấy những gì . chỉ lo cơm áo
mặc kệ người ôm lạnh trên tay
 *
người đàn bà đi mót hẹn thề
ai vất vào dĩ vãng đêm xưa
thiên thu quên màu xanh hệ lụy
rã tan thành những mảnh tâm tư
 *
người đàn bà đi buôn mây khói
định dành tiền mua áo phù vân
một đêm say , lửa thơ cháy rụi
trắng tay còn chỉ mỗi phong sương 

người đàn bà ôm trăng tìm bóng
dọc đường xưa trong quán ân tình
 thoang thoáng nhớ dốc về cõi mộng
  khoé  ngiêng....Trời ! ...Hạnh Phúc .. Yêu Thương 
 
đht
 

CHỐI BỎ



em bỏ lại vàng son sau cánh cửa
em chỉ chờ có mỗi tiếng : yêu em
vương miện này , chỉ vàng son một thuở
chừ bây giờ hoàng tử ấy là ANH

em bỏ hết sau lưng mình tất cả
chuyện em cần là tiếng nói yêu thương
của thơ - Anh - tình cao sang vương giả
trọn đời mình- gọi hai tiếng Quân Vương

chỉ thế thôi là đời em đầy đủ
chỉ thế thôi chất sống chảy yên bình
sâu những thớ thịt trái tim trở trẻ
sau ngàn năm lạc mãi dấu tim anh ..

đht
gửi một người rất có duyên với Huế

TRĂN TRỞ ĐÊM QUA ..




mưa cấu cào trên mặt
lòng ta lại rỉ han
mưa vui cười khúc khích
môi ta lại khô ran
 *
gió đem về phong bão
đuồi nắng cho bay xa
đến cuối hoàng hôn đỏ
rập rình nguyên đêm qua
 *
tâm hồn ta trắng quá
như Thuở Ấy người vào
nếu vui đừng mặt lạ
vợi vời nhớ thật cao
*
trăn trở không chừa tiếng
bước chân tù , dư âm
 thức thao không phục thiện
nửa khuya chồm du vân
 *
không cần mưa cào mặt
cũng rỉ máu tâm hồn
mảnh đời dư còn lại
ôm gom từng chiếc hôn
 
đht 

Tuesday, September 24, 2013

GIỜ BÃO NỖI ..


anh qua , mủa thật ấm
anh về mưa lá bay
chuyến anh qua vui lắm
chuyến anh về , quắt quay
*
môi nào thơm tâm sự
tóc nào vương vấn tay
hôn mê xoay cánh cửa
chợt nhìn chân mình say
 *
em đếm giờ bão nỗi
tiếng con lốc khàn khàn
tiếng tim mình nhịp đổi
nửa chừng ..rồi đứt ngang
 *
anh qua Thu rực rỡ
anh về khoé buồn tênh
hoa cười thôi thèm nở
Paris hoàn mông mênh
 *
trong mắt màu tắt nắng
tâm hồn đâm xanh xao
cánh ngàn chừ xa lắm
còn nhau ..trong chiêm bao ...
 
đht
 
xa vời gió khóc giòng quên
lặng yên nghe kể chuyện tình thơ trăng
tay ai trói nỗi tim hoang
chỉ người duy nhất - tri âm trên đời 

MẮT NHỚ



tình cờ nghe đêm buồn rơi
nghe con chim núi vọng lời ước xưa
nao nao con nắng đổ thừa
dã qùi một thuở đón đưa bông về
 *
mây trôi vắt bóng lên Hè
bước chân gió mỏi . lết lê dốc sầu
nhiêu năm em giữ kỹ màu
tình yêu anh tặng thấm sâu tim mình
 *
dịu dàng vòng tay tâm linh
ngày dỉu em cõi riêng mình xuyên mơ
áo xiêm cho em lụa thơ
tím trời - Mắt Nhớ * bây giờ y nguyên
 *
tình cờ nghe giọng hát Trăng
gót em lưu luyến giòng Sông hẹn hò
mời anh hớp rượu trầm tư
nhấp hôn Huyền Thoại - môi nhừ ....mộng bay 
đht   
* tựa thơ Cao Nguyên
 

Monday, September 23, 2013

GÓC TÌNH


chiều đi
trên ngọn
lá vàng
mùa Thu
về kháo
cùng em
- Người chờ
 *
một ngày
cũng nghĩa
ân thư
một giây
cũng nghĩa
bây giờ
vào yêu
 *
loay hoay
nhung nhớ
bỏ vào
túi tình
bên ngực
mai sau
gieo vần
*
vườn thơ
mầm nẩy
bâng khuâng
hoa em
đang nụ
nở riêng
chỉ người
 *
chiều đi
em đứng
bên đời
gốc tình
già tuổi
võng nôi
 ru chờ
*
cám ơn
nhiều nhé
người thơ
mai em
còn sống
xin thơ
góc tình
đht

KHÔNG DÁM ĐÒI


khi  thấy cuộc tình song với bóng
và đời làm mặt lạ, quay lưng
ta ghét , vất luôn lời đằm thắm
xuống vũng hồ như - cạch khôn cùng
 *
khép lại thăng bằng - rồi mãi ngủ
ngồi thiền cho sự sống quên say
 đã cuồng quay quắt như con vụ
 một khoảng lòng ta sóng cổ - lai
*
ra đi - về ở - tùy vương vấn
vỗ về - dành dỗ - chuyện tùy tâm
cho nhiều - cho ít ta ghi nhận  
bỏ túi thời gian để phòng thân

đht
 

Sunday, September 22, 2013

HỒI KÝ CHO THƠ


nắng nhoà , phai dáng hồn tôi
trên thềm sân thượng tiếng cười bặt im
chỉ còn nỗi trống qua hiên
mà mưa năm cũ vẫn triền miên xoi
 *
tiếng chim thơ ấu mất rồi
từ đêm bão tố , tổ rơi gốc già
nay còn tiếng mối xa xa
tiếng côn trùng réo đêm và ểnh ương
*
tôi ngồi nhớ bóng người thương
nương nhờ hơi ấm còn vương hôn nồng
đối đầu biển cả mênh mông
trời ! thân nhỏ bé làm răng giong buồm
*
tội tôi, con nắng hồi lương
hong nồng cuộc hẹn xưa đường hay rong
tình thơ tặng ngày lấy chồng
cưới trên phố ảo năm trăng quên về .
 *
soi mình trên sóng si mê
sợi màu tiêu muối quật đê - lũ tràn
dáng hương của thuở vài niên
hình dung in lại - chút trăng cuối mùa ...
 
đht 

LẠC TRONG THƠ NGƯỜI


chảy trong cơn sốt thơ người
lửa nung đốt cháy tiếng cười ngàn đêm
lỏng dần đến độ mi quên
những giòng thủ thỉ rối trên gối lười
*
lạc trong giòng suối thơ người
tôi hòn sỏi nhỏ bên đời rêu rong
dặn lòng đừng mớ bòng bong
gỡ không nỗi gút rỉ hoang tháng ngày
 *
bước theo từng bước thơ người
sau chân tôi bóng mây trời dạ Thu
miên man rơi vũng sương mù
sợi thừng ai vứt , đánh đu gió Hời
 *
vòng quanh thế giới thơ người
chồm lên mộng mị nghe tôi rúng lòng
khóe môi chợt biết run run 
nghẹn ngang cổ họng , tâm hồn bỗng dưng ..
*
thơ người ! xem với rưng rưng
miết hoài cũng thế ...đêm thường tim rơi 
 
đht

HUÊ VẪN CÒN NHAU


đang Thu lạnh , mơ một ngày Huế ấm
quê thứ hai - em nhớ nắng xuân thì
giờ viễn xứ đi dần xa xa lắm
ngày về . dường đâu mặt với chia ly
*
còn sót lại mấy mùa mưa bay lá
hàng me chiều lả tả quyến tà sim
con đường dọc lên Morin bụi phủ
những dấu yêu chưa người quét để tìm
 *
chân nhấp nhứ , bên mô là Thượng Tứ
bên mô là anh ngày ấy thương em 
vài cầu dài . thẹn thùng mi núp gió
chớp giấu nhanh cảm xúc dậy vì anh
 *
sáng ngồi giở trang học trò vàng giấy
cánh bướm hồng mùa Hạ cũ Thiên An
miếng vỏ thông khắc tên nhau thuở ấy
nằm trường niên trong khung nhớ trên bàn
 *
bài thơ cũ đầu tiên anh nắn nót
anh thử tìm vần ý viết yêu em
thơ rất Huế , mộng mơ khung trời nhạc
- Thi sĩ ơi ! hương yêu đó còn nguyên
 *
chừ viễn phố - hai đứa mình ngàn dặm
Huế vẫn em - Phố Núi vẫn là anh
giòng sông Hương xuôi mượt mà. thông cảm
 chiếc hôn anh ngày cũ khéo giữ dành ... 
 
đht  
gửi một người rất có duyên với Huế

Saturday, September 21, 2013

TỰA VÀO ..


tựa đời - tìm nắng lạc quan
tựa vai tìm một chút san sẻ buồn
tựa anh - nhìn mắt tâm hồn
thấy gì - em thấy một nguồn yên vui
 *
tựa tim - ôm gối thơ ngây
tựa mơ - gặp giấc ngoan đầy tâm thư
tựa thời gian cũ xa xưa
 cánh phiêu bồng cũ nhớ Thơ quay về
*
bây giờ ngon giấc đam mê
uống no hạnh phúc. rượu tha thiết người
nắn từng mỗi hạt tình rơi
vần thơ di mộng - bên đời dìu nhau * 
 
đht
tựa thơ Cao Nguyên
 

Friday, September 20, 2013

JE T' AIME TOUT COURT..

tu m' as trouvé d' une ombre
l'ombre des années obliées
de ton coeur , je sombre
dans la profondeur de mélancolie
*
la lassitude de mes jours non ensoleillés
me fait fondre l'enthousiasme
quand je te vois rire avec ces belles
qui tournaient autour de Toi
j'ai envie de mourir pour t'oublier
 *
mais quand  ta main me touche mon coeur
ses rythmes, devenus affolés , tournent
les légers pas de valse dans ma mémoire  
les cris : je t'aime , je t'aime mon Amour
*
tu m'as trouvé dans tes affectueuses pensées
et me redonnes de nouveau la vie
tu veux que je sois à côté de Toi
mélanger tes rires aux miens
effacer mes larmes par ta joie
et vivre avec Toi jusqu 'à cent milla ans
*
pour te remercier de tout celà
j' ai juste un seul mot à dire
JE T' AIME tout court ..

đht

GHÉ VÀO TRĂNG

 
 
vào thăm trăng bằng con đường
ngõ xưa chưa phủ bụi trần - rêu phong
thoáng hờ hồng hạc mênh mông
chìm sau sương khói về rừng hái mơ
 *
tay rừng ngoáy bút làm thơ
và em chẻ tóc cho vừa sợi thương
nửa cho trăng - nửa cho sông
đắp đê ở phía hoàng hôn hay chùng
 *
sợi trăng quấn áo giòng sông
sợi sông đan chiếc khăn hồn quàng trăng
đêm nay ngọn gió họ hàng
bên tình - bên nợ tào khang thổi nồng
 *
theo trăng em uống rượu hồng
chuốc say vần chữ không mong , chỉ chờ
mon men theo bước chân thơ
ôm tình nằm ngủ , gối bờ tim trăng
 
đht

BÊN BỜ CÕI MỘNG



ngày nào về cõi thật xa
đêm ơi , đừng có để ta một mình
trăng- sao - tinh tú lung linh
mĩm cười nhưng mắt rưng rưng lặng nhìn
 chỉ thế thôi - một chút tình
và tim người hiểu nỗi mình vương mang
trong sâu thăm thẳm âm vang
tiếng thơ Huyền Thoại mỗi lần gọi ta
thật trìu mến - thật thiết tha
bên bờ cõi mộng giọt sa ... Ấm Lòng .*..
 
đht 
tựa thơ Cao Nguyên

Thursday, September 19, 2013

THÔI ĐÀNH

 1. Người đi ! Thôi đành để người đi.
Người đi bão gió nỗi buồn đèn khuya.
 Người đi suối ngóng mưa rào ,
 dở dang ôm mặt vùi trong tay sầu. 
 *
Người đi ! 2. Người đi ! Thôi đành để người đi.
 Tình tôi son sắt bụi hồng vương mang. 
Người đi chuyện cũ mộ phần.
 Vần thơ lưu lại , bây giờ hoàng hôn.
 Đk.
 Người đi buồn nữa mà chi ? 
Tôi về lại xứ , buồn thi nhau buồn.
 Người về đẫm sợi tóc thương. 
Mới hay hồn ắp tràn hương tóc người.
*
 3. Người đi ! thôi đành để người đi
người đi viễn phố , hàng mi rưng tràn
tôi về , tóc nhớ mênh mang
chiếc hôn đã cũ , héo tàn trên môi
*
4. Người đi ! thôi đành để người đi
hạt mưa khoé mắt , sương về đêm sa
người đi , hương nhớ mặn mà
mong manh cánh vỡ nguyên hoa phấn sầu 

đông hương

NGÀY MAI EM SẼ ..

ngày mai em sẽ lang thang phố
nhìn cánh chim trời vượt đám mây
trời sao buốn thế, sai mưa đổ
trên mắt trầm tư rưng rức cay
 *
ngày mai vương lại hồn em nhớ
 dấu  bước chân tình trên cỏ Thu
em ủ rêu lên làm kỷ niệm
ba tuần hạnh phúc ấm bên Thơ   
*
ngày mai nước mắt chan đại lộ
tím trời huyền thoại giấc vàng son
ai ngủ không mơ - nhường em chỗ
em cầm thao thức tráo triều dâng
*
ngày mai hoảng hốt , tim chồm dậy
nhìn tóc sầu quay quắt kiếm anh
anh đã xa rồi - thôi đừng nói
dường như nước mắt đã vòng quanh ...
đht 

19/9 BẤT CHỢT 31


cần viết gì thêm nữa không anh ?
bao nhiêu sinh nhật Huyền Thoại Tình
em đếm trên tay . không nhớ xuể
chỉ thấy thương anh là vô biên ...

đht

Wednesday, September 18, 2013

TIỄN ĐƯA

 
mai này sắp sửa tiễn đưa
giọng buồn mục nát - rèm mưa nhạt nhòa
con đường trở phố mình ta
gót chân thấm mỏi -vấp ra - vấp vào
*
bước về phố học , nao nao
ngày vui cũng vượt cánh theo chim trời
mùa Thu giăng mắc quanh tôi
Paris còn lại lời Người tâm thư
 *
hôm nay gắng sức còn dư
miệng cười  (mà mếu )- cho vừa tim xa
đếm tay hơn bốn chục giờ
trong lồng ngực bé nhịp vồ vập thương
*
tiễn chân Người một dặm đường
mà nghe hồn chết sau đồng tử cay
thì thào mặn ứ trên tay
gói tôi vào những tháng ngày đơn côi ...
 
đht 
 

VÒNG TAY CỦA GIÓ



đêm qua hồn để quên trên biển
sáng ngồi lục mãi ..nhớ sực ra
ba giờ thức dậy , trăng quên hẹn
biển ngọt ngào : - nhưng vẫn có Xa
*
vòng tay của gió thay người vắng
chiếc hôn mơn nhẹ tóc trầm hương
mấy sợi lang thang vờn môi ấm
quanh quất còn dư vị hoang đường
*
giấc mộng tào khang màu tứ tuyệt
Người vào tim ngự đã trăm năm
ngón tay tuổi ngọc rung âm phách
sợi nhớ chùng dây , tự kiếp tằm 
*
 khoác cánh bồng phiêu trời viễn phố
thả hồn bay ngược lối rừng thiêng
mong tìm lại bóng trăng trên tóc
của thuở mùa Thu -Xa tặng riêng  

đht
 

Tuesday, September 17, 2013

TÔI LÀ NGƯỜI HÁI MƯA NHIỀU KIẾP


à ra là thế nhiều tình cảm
để lại đời ta những buồn vui
bên cạnh loài người - ai bảo đảm
được lòng thiên hạ - khỏi mơ rơi
 *
tôi là người hái mưa nhiều kiếp
trải phơi dưới nắng Hạ tim người
phía nồng ấm nhất , tôi hằng biết
có phải cùng bên trái ngực tôi 
 *
bao nhiêu lần nắng , tôi quên đếm
từ tuổi thơ hồng chưa biết đau
chưa biết mùa Đông trong tâm niệm
và hạt chưa hề rơm rớm sâu
 *
à ra là thế thương yêu nhỉ ?
mà tôi dành mãi để riêng Người
mà tôi đã viết trong hồi ký
trang trường giang niệm kỷ Người - tôi
*
bây chừ vừa hiểu mình sâu đậm
nên mắt thường xuyên tuyết giá Đông ...
.....
đht

CƠN BUỒN NĂM XƯA


sáng thức dậy , nỗi buồn như cơn lốc
bão thổi tim bay qua biển nhớ nhiều
vầng trăng lạc đêm bên bờ khô nước
giòng tôi buồn , trăn trở những thương yêu
 *
tôi như cát , vật vờ triều lên xuống
ngày tháng qua, cằn cỗi trắng thời gian
tim èo uột , giong cánh tìm trời mộng
mong một ngày nào đó hết bay hoang
 *
những ngọn gió ước mơ quay quắt thổi
những giấc chiêm với Người thật yên bình
những đêm thức nhận hôn còn nóng hổi
những nụ cười thay đổi cuộc hồi sinh
 *
 sao sáng nay hồn trăm ngàn dấu hỏi
hay thư người chưa đủ ấm lòng tôi 
hay vì quá xa xôi nên trở ngại
lối chân về Thuở Ấy * biển ngoai nguôi ??? 

*tựa đề thơ Cao Nguyên

đht

Monday, September 16, 2013

NGÀY MAI TÔI CHẾT


cám ơn lòng tốt mọi người
ngày mai tôi chết , đừng đòi viếng thăm
linh cửu tôi , chỉ bạn thân
thắp hương , nhỏ hạt lệ thầm đủ dư
*
không hoa , không điếu văn , thơ
cho hồn tôi được vỗ bờ thinh không
cõi riêng - tôi ngắm người thương
-nhé Người - em vẫn là hương thuở nào
 
đht 
 

Saturday, September 14, 2013

NHỮNG LỜI TÌNH CHO EM

 
những lời thơ thoáng qua tưởng mộc mạc
 đọc vài lần mới hiểu rất tình chân
em từ đấy gói hết buồn đem vất
gom niềm vui anh tặng - em rất cần
 *
đời tuy hẹp nhưng lòng anh mở rộng
đón đời em bất hạnh đã nhiều năm
tuy không để cho lệ buồn di động
tim cỗi cằn và mạch sống khô ran
*
em chỉ còn có anh nuôi mơ ước
còn có thơ làm hạnh phúc mình mong
em đi tìm từ hôm nào - thuở ấy
trên con đường có lúc ngỡ không xong...
 *
những lời thơ viết cho anh bằng máu
những lời thương bằng nước mắt học trò
quay trở lại thời phượng hồng , tím áo
ngày còn anh chưa đưa tiễn trên ga 
 
đht