Tuesday, May 6, 2014

MƯỜI MÙA

 
sáng mưa, hoa nhớ mặt trời
sáng mưa,tôi nhớ những ngày không mây
sáng mưa, đánh thức lá cây
chim muông ngủ nướng ngỡ ngày là đêm
 
sáng mưa, tôi vắt cơn thèm
hoà chung với rượu ướp men hương Người
say sưa, vỗ cánh ngàn khơi
bay qua núi cũ, rong chơi quên buồn
 
sáng mưa, nằm mộng môi trần
ngọt bùi cổ tích chiếc hôn lịm mời
sáng mưa, giấu kín hồn tôi
vì trong cõi ấy sầu rơi mười mùa
 
Người hỏi tôi : - sao mười mùa ?
bấm tay:- bốn mùa Đông, bốn mùa mưa
hai mùa còn lại...ờ! hai mùa còn lại
 hai mùa còn lại, xin thưa...tùy Người !
 
đht

No comments:

Post a Comment