Monday, June 30, 2014

ANH : ĐỜI EM


trong mái ấm lời thơ anh tha thiết
tình yêu em hết phải vội võ vàng
xa dù xa, mai cho dù biền biệt
trang thư tay em nhận cảm mãi gần
*
em đã với tiếng sầu hôm kéo xuống
nhìn giấc mình đang quay quắt chiêm bao
sâu thật sâu trong mắt quên phương hướng
võng mạc chiều leo lét ánh đàn sao
 *
mới hiểu được em ngồi canh giấc mộng
đêm chập chờn những dấu bước anh xưa
trên con đường một lần tầm nhìn chạm
phải tim nhau, thương nhớ đã ẩn cư
 *
trong nồng ấm, anh là người em chọn
là nguồn vui, là lẽ sống tâm hồn
là cảm xúc khi tim em còn sống
Anh: Cuộc đời em trong suốt cả ngàn năm
đht  
 

Monday, June 23, 2014

CHO DÙ...

 
Anh xa lắm, mùa Hạ về đơn chiếc
em chờ Thu, may có dịp bất ngờ
như tuổi ngọc, thuở hôn chưa hề biết
chỉ mới là một chút vuốt ve mơ
 *
thời gian đi, tim em vừa thức dậy
rung cảm nào chạm khẽ ngực, run run
từng cảm giác chưa hề bao giờ thấy
trong mắt em, thoáng chút nắng hoang đường
 *
rồi nôn nức chờ mùa Thu huyền thoại
loài điểu thần, em vỗ cánh chào thơ
gió rừng cõng trên lưng chừng mê dại
tràn lòng tay âm vọng giọng em chờ 
 *
giữa vườn trăng anh - em mình đối diện
trao nhau thương, gầy lại chuyện tình đầu
đêm mưa Hạ, trời vẫn sao vương miện
kết lạ thường trên mái tóc chiêm bao
*
dù xa lắm, dù mưa về tiếp nối
và gió chao, và hạt nhớ nghẹn ngào
Anh vẫn đấy, ngự trong lồng ngực trái
thế kỷ này và những thế kỷ sau

đht
 
 
 

Sunday, June 22, 2014

TẦM VIỄN MỘNG


lời lá đổ trong hoang Thu vàng võ
rơi xuống đời, mang đôi mắt buồn hiu
trăm sự đắng bao vòng quanh môi gió
rung cảm nằm chờ bên khóe, liêu xiêu
*
em chợt đến rồi đi về ngã nắng
buổi đón đưa chỉ có cánh phiêu bồng
của con tim thuở nào bay tìm kiếm
vòng tay xưa trong cổ tích tiên thần
 *
 bụi sa mạc cuộn đời toàn cát xám
gió tri âm hay thổi bật trời xa
chân em bấu thật sâu trong thân phận
mai nẽo vể đừng mộng vỡ châu sa
*
Thơ như lửa đốt tim em hừng hực
Anh đến rồi, đáy ngực rọi bình minh
nắng xuyên qua giấc mơ em ngoan nhất
môi chợt mềm, khúc khích cũ đầu tiên 
 
đht

BUỔI SÁNG NHÌN BIỂN


sáng nay nắng dậy sớm
rủ mây bay về trời
rủ theo em đang ướm
giấc mơ hiền đưa nôi
*
em nhìn tim anh ngủ
lòng mình nghe chơi vơi
xếp tình vào hộc tủ
những trang thơ yêu Người
*
em nhớ từng thuở ấy
trong lòng biển vô biên
con sóng thương chuồi bãi
trên cát bồi nhịp em
*
bước chân chưa đủ vững
gót liều theo bóng mây
che má tâm hồn ửng
màu hồng chiếc hôn ngây
*
hôm nay quay quắt thức
tầm nhìn chạm nhớ anh
chút rứt ray trong ngực
như gió đồng dã hoang
*
mỗi rứt ray buổi sáng
 gọi Người nhiều từng giây
 
đht

Saturday, June 21, 2014

NỖi NHỚ THẬT SÂU


ngày đó, mình không cần phải hẹn nhau
chỉ cần nghĩ thật sâu về điểm hẹn
cảm giác vẽ con đường trong tâm niệm
cho anh đi và em đến mai sau
*
lời thật khẽ trên môi chung hai đứa
cũng cảm rung cùng tần số ngọt bùi
không cần nói, không cần thư từng bữa
chỉ hôn trao trên gối mộng giấc dài
*
anh tằm tiên, em kén nong huyền thoại
chung giấc khuya, hai đứa dệt xiêm thần
em hái lá thơ về, anh xe sợi
chỉ tim chúng mình quyện rối không gian
*
từ thuở ấy, em đã từng thao thức
vì thơ anh quyến rũ cả đời em
vào cuộc vui bằng đam mê rộn nhịp
chừng một giây mà nhớ đến trăm năm
 
đht
    

Friday, June 20, 2014

BỎ MẶC TÔI BUỒN

bỏ mặc tim buồn, bỏ mặc tôi
bỏ mặc châu sa, hoài giọng Người
tôi vói hoàng hôn làm cứu cánh
tôi vội ôm vào giấc ngủ quên
 *
lở một bên bờ thương phù sa
lở một cung ngân quá mặn mà
vục sóng tình xưa đun nước mắt
tôi rót chân tình đãi người xa
 *
bỏ mặc tôi ngồi, con thuyền neo
bỏ mặc sông trăng, nước cạn nghèo
tôi thấy tình đi về mất hút
tôi ngại tôi chìm trong vực sau
 *
ghim một cung sầu áo tịch liêu
giành trọn cho vai hẹn ước liều
xới lại đất cày thơ dĩ vãng
ươm lại trên đồng hoa tình yêu
 *
bỏ mặc duyên trời xa tầm tay
bỏ mặc hương Thu lá ngậm ngùi
nguyên thủy tôi mùa hoa hạnh phúc
 ngực nhớ thơ, buồn tôi hụt hơi
đht
  

Wednesday, June 18, 2014

LONG LANH


em ngồi ngắm nụ cười duyên
định đem đi đổi bằng tiền thơ anh
nhưng quên chuyện em riêng dành
cho anh ngay tự thuở tiền kiếp xưa
*
em ngồi thảo nốt bài thơ
viết trên lưng lá mùa Thu dị hình
long lanh, trên ngón tay em
giọt thương đáo để : - mãi tên một người ?
*
em ngồi nhớ những mùa vui
lang thang hai đứa, biển- trời vô niên
nắng vàng đắm đuối thùy dương
tia anh ướm nhẹ, khoé long lanh tràn
*
em ngồi bắt chuyện với trăng
bên bờ dị địa, tim anh đang cười
đêm nay, vằng vặc tuyệt vời
hương môi nguyên thủy em mùi liêu trai

đht

DƯỜNG NHƯ

 
dường như giữa những sầu dâng
nụ hồng quyến rũ đã gần xám đi
còn vương lại chút dậy thì
sao em lo sợ hàng mi si tình
*
dường như cửa ngõ con tim
hôm anh đóng lại, anh quên khóa ngoài
để ngày sau lúc mãn khai
vườn hoa năm tháng mọc loài cỏ hoang
 *
dường như ngược thuở hồng hoang
tim em anh nhốt lồng son, mái ngà
vết buồn trên mắt phù sa
chạm vào sóng nước, lạnh sa, đặc dần
 *
dường như quên mất ái ân
khóe cười chót giấu, phù vân nẽo về
thôi đành cuốn lại si mê
chất vào hộc tủ xa... lề cuộc chơi 
 *
dường như nghe tiếng mây trời
rủ reng gầy lại sòng bài tình xưa
có anh, hương nhớ thừa dư
không anh, đời cũng mịt mù như sương
 
đht 

Tuesday, June 17, 2014

HƯƠNG TÓC CHỜ ANH



em ngồi hong tóc bên sông
mượn anh tí nắng thật hồng vài giây
bóng anh cúi xuống trên vai
hôn em cho tóc mau dài mượt nhung

nắng thoa hương tóc bềnh bồng
tay anh phớt nhẹ ngón luồn vương mang
hồn em theo tóc bâng khuâng
gót mơ Thuở Ấy còn mang dấu hài

luyến lưu ,mái  tóc bồi hồi
sợi vơ vẩn , sợi quàng người thương em
gió chiều ngỡ lụa mênh mông
vờn quanh môi ấm chiếc hôn vừa chờm

em chồm tìm hộp diêm tâm  
quẹt nhen lại ngọn lửa , săm soi hình
bóng em quấn quýt , làm thinh
chờ nghe thức dậy lời tim anh nồng
@
buổi chiều hong tóc bên sông
gặp tim anh đậu giữa hồng tâm em ...  

đông hương

CÁNH DI NGÀN


theo đám thiên di đêm tháng Sáu
bay về tìm lại bóng tìền duyên
em nghe thuở ấy xuôi trong máu
lên tận hồn em ngự đỉnh tim
 *
xa xôi có nghĩa là trăn trở
những nỗi đợi chờ bên gối đêm
em níu mênh mông, chùi khoá rỉ
mở lại con đường xuyên giấc anh  
 *
sửa lại dung nhan bằng hương phấn
con gái mười lăm đẹp diễm kiều
mặc áo thêu trăng anh đã tặng
em ngồi soi lại thuở vừa yêu
 *
đêm nay vằng vặc hoa trời cũ
dừng cánh di ngàn chạm đỉnh trăng
lẻn vào cơn mộng, ôm quyến rũ
ghé lại môi Tình gửi chiếc hôn
 
đht
  

Sunday, June 15, 2014

XÉM THÔI


ngày chưa qua, mắt đã viền bờ nắng
môi em hồng hơn màu trái bầng quân
bởi vì sao? bởi thơ anh ngọt lắm
ẩn vấn vương qua nét bút tuyệt trần
 *
bóng qua cửa, chỉ là mây buổi sáng
có chút gì đọng bên khóe, lunh linh
ô, chỉ là những cơn mơ đêm mãn hạn
làm mưa hoài, quên ánh mắt bình minh
 *
giòng thao thức, chảy trên mi huyền sử
lênh đênh em bao nỗi chỉ vì anh
em đốt lửa sau đêm sầu vạn cổ
trên cánh đồng trơ rơm rạ nong manh
 *
em vắt khô hàng pha lê ray rứt
trải phơi trên nong ngày tháng Hạ nồng
tờ lịch cũ những gì xém mất mát
xém rã tàn, vừa mở khóa hồng tâm 
 
đht

TOULOUSE SÁNG HẠ

khi không chợt thấy tên người hiện
trong nắng Hạ vàng trên Toulouse
Thành Phố Hồng lên cơn nhớ tiếng
người thuở tình yêu một sớm Thu
*
khi không buổi sáng lòng tha thiết
hương ái quyện hồn em ngất ngây
đam mê chắc đến ngày tim chết
cũng vẫn tình nồng hơn rượu say
 *
khi không mắt đổi màu phố cũ
thuở ngồi dắm đuối với thơ người
từng đêm thương nhớ vươn cơn lũ 
nhận xuống đời, sâu cảm xúc tôi
 *
khi không buồi sáng lời quen thuộc
theo gió vọng âm giọng ấm Ai
đến ray rứt mãi, em ngồi nhặt
những nụ hôn Người, quay quắt môi

đht

Saturday, June 14, 2014

NHỮNG CÁNH THIÊU THÂN

 
em khởi đốt đời mình bằng nồng cháy
vơ không gian ôm vào hết quanh mình
cho những cánh thiêu thân đêm hết lại
tụ họp tìm hư mộng vuốt ve tim
*
chưa nỗi bỏng, nên giở lời đường mật
bay nhởn nhơ dưới ánh điện, cợt người
tìm diệu kế lung lạc cho vào bẫy
phượng hoàng rừng, tha thiết giả ngây say
 *
em  đứng cạnh thấy hồn mình ngạo nghễ
âm thầm cười,  khóe mắt thật kiêu sa
không quyến rũ được con tim có chủ
nỉ non lời ngon ngọt điệu gần xa
 *
em thử đốt linh hồn bằng hỏa diệm
xem nguồn thơ có rung động nhịp tình
sau ẩn ngữ lung linh từng cảm nhận
chợt thấy mình kẽ vẫn được ưu tiên
 
đht
   
 
 
 
    

Friday, June 13, 2014

BIỂN VÀ TIM ANH


giữa hai bờ dĩ vãng
tình yêu mùa biển ròng
thủy triều chờ đợi bạn
và đám còng mỏi chân
 *
bao nhiêu năm thức đợi
tiếng biển vỗ không gian
 tình mình vô biên giới
hữu hiện trong tim trần
*
những giờ xa anh lắm
gầy đi tâm hồn em
tầm đường dài đổ bóng
giữa Thu nằm bâng khuâng
 *
em lặng nghe chuyển biến
môi sóng nhấp tận cùng
giọt lệ em rơi xuống
trên giòng nước pha sương
*
mai mốt về quyến luyến
vòng tay anh còn nguyên
cho hương tim thơm biển
thơm môi mình chờ anh
 *
giữa hai lằn ranh giới
lòng biển và tim anh
em rũ hồn, phơi phới
Anh còn hoài...riêng em
đht

RỒI MAI EM ĐI XA


rồi mai em đi xa
đến bên kia thế giới
nên hôm nay tìm anh
trong giấc mơ từng đợi
*
rồi mai em về đâu
chưa biết ngày tháng tới
có còn gì cho nhau
trong cuộc tình diệu vợi
 *
rồi mai nếu nhớ em
anh rải thơ xuống biển
trên những lớp rêu buồn
đang lặng lờ ẩn hiện
*
rồi mai không có em
những gì xưa quen thuộc
anh nhớ ôm trong lòng
một vài đêm thao thức
*
lần về phía bình minh
có đàn âu sải cánh
liệng trên sóng nghĩa tình
chào vầng trăng chưa lặn
*
nghe anh, nhé, nghe anh
 mai anh về tìm biển
nhìn thủy triều hiền lành
có thể em hiển hiện
nghe anh nhé, nghe anh...
 
đht

Thursday, June 12, 2014

ANH GIẤU...



anh giấu tim em vào một góc
cho em đừng hóa kiếp chim trời
trong mông mênh, lỡ rồi bất trắc
sập bẫy mục du, gãy cánh, rơi
 *
anh giấu em vào trang thơ cũ
em từ huyền thoại, mới thôi nôi
lòng chưa chạm sóng trần gian vỗ
lở mất tâm hồn, mi sũng cay
 *
anh giấu em vào hương nhật nguyệt
chờ trăng lên, mới ướp trong thơ  
khi vườn tâm đúng giờ tha thiết
mới chạm môi mình lén giấc mơ 
 *
anh giấu môi em trong ngực áo
để dành hương sắc, cửa ngày sau
góp nhặt thương yêu, không cho ảo
hay về rình rập giữa chiêm bao
 
đht

Wednesday, June 11, 2014


TỪNG THAO THỨC MỘT...


từng thao thức với từng thao thức 
ngàn năm chưa biết nhớ từ đâu
nhớ như chưa nhớ, nhiều cung bậc
trong cuộc đời nhau khảm khắc sâu
 *
em đốt lửa hương bằng tâm tưởng
vùi đầu vào ánh sáng ngày mai
vòng tay đứng ngó, tìm hơi hướm
ngọn gió nào thơm vị áo ai
 *
em về mở lại trang thi cổ
rũ bụi thời gian dày tháng năm
khoe với long lanh hay quyến rũ
em vào huyền sử thơ tình anh
*
thao thức vô hình như huyền thoại
nhưng mà hữu hiện giữa hồn em
đêm quên giấc ngủ bờ biên giới
của một giòng sông trăng chiếu nghiêng
 *
từng thao thức với từng thao thức
dựa cửa khuya, nghe hơi thở quen...
nghe thơ ngồi hát, mình bất chợt
khóe chạm hoài mong, nổi nhớ thêm !
 
đht
 
  

GIỌNG NGỌT CỦA RỪNG

 
tân cùng mây phía ngưng trôi
giữa mênh mông đổ thác đời, ngân xa
tha phương như kẻ không nhà
em thân vạc nhỏ tổ là muôn phương
 *
bay quanh trời giữa lưng chừng
vén mây nhìn thử con đường mùa xưa
trong veo võng nắng đong đưa
bóng anh cúi xuống cho vừa môi hôn
 *
càng khuya, tim thắm thiết hơn
trên giòng trăng tự hồng hoang ấm lòng
trăm năm giữa chặng phiêu bồng
quyện theo vành gió, no tròn ưu tư
 *
tìm tri âm trong sa mù
bay thơ thẩn mãi dến ngu ngơ hồn
vỗ về em, giọng ngọt Rừng
hát ru lời ấm tình nồng lửa hương
 
đht    
 
 
 

Tuesday, June 10, 2014

SAU MỘT MÙA ĐÔNG

 
sau một mùa Đông tình ngỡ uá
trưởng thành, tim chợt cũng già đi
và em ảo ảnh thôi nhung lụa
vết xướt tâm hồn đau lắm khi
 *
xúc cảm lung lay trong bão lốc
tháng cuối cùng năm cũ mới qua
em ngỡ chân không còn vững nữa
bên vực tình yêu bóng mắt nhòa
 *
có lúc mênh mông dường phiêu bạt
về đâu trong trời rộng riêng mình
về đâu trên sóng giòng lưu lạc
biên giới hoàng hôn với bình minh  
 
***

sau giấc phong trần, thôi ác mộng
anh cho em lại nắng Xuân hồng
vòng tay tình ái anh dang rộng
tình tứ môi hoàn những chiếc hôn
 
đht

Monday, June 9, 2014

GIÂY PHÚT TƯƠNG TƯ

 
đánh rơi hạt lệ mừng trong nước
trên một giòng sông sóng thật hiền
em mau mắn nắm từng hơi thở
rải xuống cho gần môi bóng trăng
 *
không biết đủ chưa ngoài số vốn
tình mình gom lại, nợ tim nhau
anh đến một ngày em quên trốn
sợ những lời thương chỉ chiêm bao
 *
không, đâu có lẽ trăng thuở ấy
lại về giữa những giấc không ngoan
linh hồn mảnh vỡ tim thơ dại
vẫn sống trong từng ánh mắt quen
 *
hàng giọt mặn dài âm ấm gối
em ngồi tưởng tượng giọt thơ anh
giây phút tương tư trời huyền thoại
từ trong một cõi chỉ riêng mình
 
đht 
 

RỪNG HUYỀN THOẠI

 
một khu rừng nóng bỏng
mọc lên cây tim mềm 
giữa  bước khuya viễn mộng
vươn cao bằng ánh trăng
*
trong nhành cây xanh lá
tiếng con chim hoàng oanh  
nỉ non lời hát lạ
nghe như lời thơ anh
 *
bóng ngàn mây cúi xuống
chìm vào giấc mộng du
ôm nụ hôn chập chững
vừa mới rời môi thơ
*
núi đêm màu huyền thoại
tóc cô gái liêu trai
linh hồn cây tim dại
vừa biết mình yêu ai
*
mùa này đêm núi lạnh
chăn lá chưa ấm thân
em,  chim trời ôm cánh
ngủ vùi trong lòng trăng
 
đht
  

Sunday, June 8, 2014

RỒI ĐÂY...


mai rồi cơn nắng cô liêu đổ
trên tóc già nua đã lạt màu
một bước thôi, kề trên miệng hố
dọc đường, trên bờ vực hoang sâu
*
mai rồi thề trọn mùa năm tháng
yêu dấu còn ghi trên mắt ngời
trả trước cho nhau thương dài hạn
biết rồi món nợ có tha tôi ?
 *
mai rồi chiếc gối mơ hạt mặn
ướt cả đôi vành môi  bầng quân
tôi giữ cho tôi đừng cảm nặng
rồi xơ xác cả tấm linh hồn 
*
mai chỉ xin Người cho chút nắng
hâm hồng lại khoé mắt ngây thơ
tranh thủ bàng quan, quên di mộng
ngày tôi xây đắp cõi mơ hồ
*
một chút vỗ về làm ước hẹn
thay lời thủ thỉ giữa thơ anh...
đht


Saturday, June 7, 2014

CÓ AI ĐẾM ĐƯỢC...

 
có ai đếm được lòng tôi nhớ
đếm được mây ngàn mỗi thương anh
thấy được hoa tim tôi chỉ nở 
đêm về trong một thoáng mong manh
 *
như đóa hoa quỳnh đêm trăng mật
nở để nhìn anh cho đến say
rồi chết dần, mang theo ánh mắt
như lời di chúc hẹn tương lai
*
tôi chết, nhưng linh hồn ở lại
quấn quýt tim anh đêm, từng đêm
hương dạ quỳnh loang trên áo gối
như chiếc hôn nồng ru giấc anh
*
tôi nhớ anh theo từng hơi thở
 từng lá vàng rơi nguyên triệu mùa  
mỗi hạt nước trong lòng biển mặn
số hạt sương chiều hay hạt mưa 
 
đht
  
 

Friday, June 6, 2014

NGÀY BIỂN VẮNG


ngày biển vắng, trời vần mưa
hải âu cánh mỏng dỗi hờn sóng mây
em thay mặt cho tim này
thưa Trời sao cứ chạm tay linh hồn
*
ngày biển vắng, chợt hoàng hôn
những bờ sóng đánh lở từng lá rong
bọt chiều trắng xóa mênh mông
nhớ triều âu yếm đêm hồng trăng Thu
 *
ngày biển vắng, mi sa mù
tại em nhớ quá những mùa bên anh
đêm về mắt cát long lanh
mắt em lại giọt lanh chanh dài triền
 *
ngày biển vắng, sóng cuồng điên
đánh văng chạm khóe lung linh mặn chờm
lên con ốc lời vọng âm
từ bờ phía ngực trái đơm hoa chờ
 
đht 

XỨ TOÀN MƯA

 
trong xứ mưa cũng vài lần nắng ấm
gửi chân về theo ai đó nhanh nhanh
mùa tiếp giao giữa Hạ cần gửi gắm
cho Thu trườn lên khỏi giấc hoài mong
*
em ngừng lại hơi thở mong manh phả
dối diện nhau đôi đồng tử phai màu
bên viễn mộng và bờ kia toàn trái phá
lỡ một ngày tung nổ dấu chân nhau
 *
em sẽ hiểu muôn đời mình giữ kín
chuyện cuộc tình trong con phố thơ xưa
chợt mưa đến ướt từng khuya môi nín
tay vụng về ôm mộng Ái Khanh - Vua
 *
mơ đến độ khung trời nồng hương lửa
chạm riêng tư sau mỗi chặng đêm dài
trên giòng sông, ước ao từng chớm nở
một đóa hồng sau song cửa liêu trai
 *
trong xứ mưa rơi vài cơn gió bấc
lạnh thấm vai, lạnh thấm đốt xương đời
lạnh giá em, buốt trái tim tàn tật
như chỉ mành treo tiền kiếp buồn vui
 
đht
 

Wednesday, June 4, 2014

EM GOM BỐN MÙA


em về gom gió mùa Xuân
hái bao nhiêu chuyện chúng mình thuở xưa
buộc đời vào những đêm mưa
buộc tình hai đứa trong thơ lẫn hồn
*
em về góp tuyết mùa Đông
đan cho anh chiếc khăn quàng ấm tim
ngoài trời băng gió vôbiên
bay thơ thẩn đợi ướt miền trầm tư
*
em về gom lá mùa Thu
đóng thuyền mây trổ bông mùa hữu duyên
em mơ một giấc ngoan hiền
ngủ bên cạnh gối anh yên ấm lòng
*
em về gom nắng Hạ hồng
gửi anh những chiếc hôn nồng hương em
em mừng quá, hạt rơi quen
bốn mùa thật mọng môi riêng dành Người
 
đht

Monday, June 2, 2014

TÌM ANH PHÍA...




em ngược dốc đường tàu, quay quắtnhớ
giấu một ngày bong bóng đuổi theo mây
chút lành lạnh xuyên qua làn áo mỏng
thịt da trầy vết cắt môi em say
 *
như giữa thuở dấu yêu còn sót lại
chút Xuân thì hương lịm giấc hôn mê
vừa vượt qua thời gian tình, chậm rãi
đã bạt ngàn sau vài giọt bùa anh 
*
khoác tịnh yên, tim mơ em hóa đá 
ngặc khung trời đầy chướng gió vây quanh
vì hóa đá, tâm hồn làm mặt lạ
chỉ sỏi buồn và cỏ cháy an nhiên
*
khoảng không trắng nắng mưa tùy ẩn hiện
bóng tầm nhìn tìm anh phía bình minh
đôi mắt xưa anh vẫn từng hôn lén
theo tháng năm trĩu nặng ánh ân tình
 
đht