Friday, August 16, 2019

NẾU ANH VỀ̀ THƯƠNG PHẾ



Ngày anh bỏ phố ra tiền tuyến
em người ở lại, chĩu chờ mong
tình thư của Lính tuy thật ngắn
và đậm đầy hương vị chiến trường
.
Em mười sáu, và anh M 16
em tuổi mộng mơ, Lính diệt thù
thương quá người đi vào khói lửa
đêm nghe đại bác thế lời ru
.
Thư Lính càng ngày dần thưa lại
Từ KBC viết vội dưới trăng tàn
trong ánh hoả châu rơi vương vải
giấy là bao thuốc lá Capstan
.
..Mai anh di chuyển vào Lệ Ngọc
có thể là điạ ngục trần gian
có thể là đi vào cõi chết
tử thần đang rình rập chung quanh
.
Chiê'n trận đang hồi say ngút lửa
miệt mài hành quân đến quên em
đạn pháo kích rơi như cơm bữa
đêm rạng hỏa châu hơn pháo bông
.
Mong có một ngày về được phố
gặp em cho thỏa chuyện tình mình
em ơi, nếu anh lả thương phế
em có cỏn dảnh anh nụ hôn?

̣̣-----

Em vẫn là em ngày giao ngộ
cuộc tình Biệt Động với giòng Hương
chưa khắc mô quên người đốt lửa
cho tim mười sáu ấm miên trường

đông hương

Thursday, August 15, 2019

EM NGỒI ƯƠM HẠT CÔ LIÊU


Em ngồi ươm hạt cô liêu
cạnh vùng tóc rối thưa nhiều thướt tha
soi gương bằng hạt mưa ngà
thấy mình còn chút vị tha của đời
*
Gió chiều vồn vã chơi vơi
mơn man hai má đang xuôi giòng buồn
triền môi sót chút sắc hương
lịm mùi trái cấm trên rừng mơ hoang
*
Giòng mây nhạy cảm, bàng hoàng
mùa Thu tình ái lá vàng phù du
tay đêm nghịch ngợm sương mù
giăng màn ký ức viết từ thiên nhai
*
Em ngồi nắm lược trong tay
chải từng từ ngữ đọng đầy ý thơ
bóng tình nhân chờ trên bờ
sau đồng tử biếc mơ hồ... chạm em

đông hương

Wednesday, August 14, 2019

THÀ LÀ BÈO_MÂY


Thà làm bèo giạt mây trôi
còn hơn làm một kiếp người cô đơn
biết đâu gặp một linh hồn
lang thang vô định ngoại trần gian thô
*
Mai sông_mốt biển_kia hồ
thênh thang xuôi ngược, chẳng nhờ bến ai
đêm về trọ mộ liêu trai
sáng nương lưng ngọn gió bay bềnh bồng
*
Chữ tình nhẹ tựa lông hồng
phấn hương đài các: phù trầm_phù du
tôi nuôi giữ chút niệm từ
Atula chốn mịt mù tiền thân
*
Đã qua khá đoạn đường trần
thấy tim thiên hạ vô cùng khó thương
lạnh lùng_hời hợt_ vô tâm
dễ ai mến mộ và trân quí mình
*
Thà vô phương hướng cũng đành
khỏi quay quắt cả tâm hồn u mê
giữa nhau đã đứt ước thề
thì thôi mây gió đi _về tự do...

đông hương

Friday, August 9, 2019

NỖI BUỒN CHIA VỚI KƠNIA VÀ CH'RAO


*
 
*
 

Dọc tìm thăm chiến trường xưa
thương đoàn lính trận nhiều đi_ít về
trời Lệ Ngọc mây lê thê
thinh không tiếng Sát ngỡ kề bên tai
*
Hầm chông_cọc nhọc _rừng gai
hai vai nặng gánh làm trai diết thù
em buồn, mình thật vô tư
chiến tranh không biết, vu vơ lời đồn
*
Từ ngày rời xa cố hương
dọc qua sách báo mà thương mà buồn
nhớ từng khuôn mặt măng non
những chàng trai trẻ tuổi chừng hăm lăm
*
Giữa đoàn Mũ Đỏ, Mũ Xanh
Mũ Nâu...nào Điạ Phương Quân...ai về?
nợ Người, em khóc Pleime
Cheo Reo gió hú đêm ghê ghê người
*
Muốn xa xỉ một nụ cười
nghe sao quá khó, Giảng ơi_thôi đành
nợ người Lệ Khánh _Nghĩa Hành
Chu Pao_BenHatt_NgokHoi_Pleiku
*
Cổ thành Quảng Trị sương mù
vẫn cờ 3 sọc phất phơ kỳ đài
nhớ về vùng 1_vùng 2
vùng 3 _vùng 4 trơ mây ngậm ngùi
*
Rừng KơNia lá không chồi
như đau cùng với phận đời từ khuya
bằng lăng bông chẳng đúng mùa
em nhìn...toàn thấy màu xưa...hoa rừng
*
Chẳng âm tiếng SÁT Cọp Rừng
Ch' Rao cũng vậy, không còn hót vui

đông hương

* Kơ Nia
*Chim Ch' rao