Sunday, May 26, 2019

BỐI RỐI GIỌT NGÀ


Vương vướng chân trời, mây phủ trắng
bên kia dãy núi tuyết đã già
ừ, tháng 5 rồi còn ngủ nướng
chim ngàn soải cánh_chạm mờ sa
*
Người đi, quên bẳng không lời nhắn
ta trầm ngâm đợi gió đưa thư
làm nỗi buồn lên phai má phấn
và ánh u hoài trĩu giấc mơ
*
Hơi thở từng đêm nghe lành lạnh
tóc chưa dài để che ngực trần
rọi bóng trên tường lung linh nến
ngoài trời độ nhiệt cũng...si sân
*
Từng vùng cảm xúc xoay chùng chập
đồi núi miên trường nghiêng ngả say
bối rối giọt ngà rơi ướt tóc
vành môi trầm cảm tiếng thở dài

đông hương

Saturday, May 25, 2019

THƯƠNG GHÊ MÀU ÁO HOA RỪNG


Lính về rồi Lính lại đi
bao năm chinh chiến_biệt ly cũng nhiều
Lính về, lòng Huế liêu xiêu
Lính đi_trống vắng, buồn hiu Kinh Thành
*
Thương ghê màu áo hoa rừng
quyện tà Huế tím gió Trường Tiền vươn
 balô nặng trĩu yêu thương
giày Saut_vết tích quãng đường Lính qua
*
Kim Long chiều mưa nhạt nhoà
ướt đôi mắt đẫm giọt ngà vai ai
tại răng chỉ có vài ngày
Lính về đóng trại_một trời bâng khuâng
*
Lính đi_lòng Huế lạnh phùn
mà mô đã tới mùa Đông_mới Hè
...
Huế buồn, tiễn Lính đi xa
nhìn con tàu sắp rời ga, quặn lòng
*
Tiếng còi tàu át nhịp tim
đưa người vào ngõ chiến trường chiều ni
Lính đi_ biết Lính có về
dù răng Huế vẫn một lòng thủy chung
*
Tàu rời ga, Huế khóc thầm
giòng Hương ngập lụt_mặn tràn vào ga
xoá luôn cả dấu giày Saut
may hương áo trận thấm vô... sâu hồn...

đông hương



Tuesday, May 21, 2019

KHUNG TRỜI NHỚ


Ta rình vách gió hương trời tím
chợt thấy trần gian một bóng người
ta mở lịch trình thời đưa tiễn
đúng vạn ngõ đường chia làm đôi
*
Muốn gọi nhưng mây về kéo mắt
khoé dường thấm mỏi, níu hàng mi
mới chút khắc giây đà phai nhạt
lủng đoạn trầm tư vừa dậy thì
*
Ta tội tình chi mà đóng cửa
cõi chúng mình xưa thật vắng tanh
mất dấu buồn _vui thời hương lửa
cảm nặng và đau cả...ngực trần
*
Ảo tưởng thời gian chuồi biển mặn
và khung trời nhớ đã thuộc về
con sóng triều âm dâng lẵng lặng
chân buồn cào trên đá...ngô nghê
*
Ta rình bắt lại hoàng hôn tím
đem xuống trần gian buột bóng người
lăn dấu tay vào trang lưu niệm
rồi chờ lãng đãng ánh trăng rơi...

đông hương

Sunday, May 19, 2019

BƯỚC CHÂN BỤI


Đi hoài chưa mỏi chân du tử
hôm nay lại hành lý lên đường
mai mốt cực cùng trên tử lộ
thiên hình vạn trạng đáo vô thường
*
Ta cảm thấy đời ta dị mộng
giấc ngủ đêm về nha nhẩn xa
chẳng thấy hoang mang hay lo sợ
bến bờ có lở, chút phù sa!
*
Mấy vạn bước rồi_quên mất đếm
hành hương vào sa mạc tử thần
cái nết chưa chừa nên bất biến
là tìm nguyên thủy cõi tri âm
*
Một giây vẫn đủ thành du mục
thân tằm chưa hoá bướm_chưa ưng
tay vẫy trăm năm về nhuộm tóc
cho đủ màu Thu thấm bụi trần
*
Ừ_ta như đám mây gặp gió
bay hoài cho đến cuối lưu vong
vô định_vô ưu_vô giới tuyến
là đà đây _đó giữa mênh mông

đông hương

Saturday, May 18, 2019

DẤU GIÀY SAUT TRONG TỬ ĐỊA HUẾ



Huế buổi chiều em về nương sống áo
sợ gió làm tung bay lúc qua cầu
rồi dị òm, úp mặt vô dưới nón
nghiêng nụ cười khúc khích chỉ mình nhau
*
Huế của em luôn luôn còn bóng dáng
thương là thương, người Lính trận ngày nào
ghé đóng quân, áo bông rừng dễ mến
chừng một tuần, đi để lại ...buồn sao!
*
Nhớ chiều mô vườn thơm Kim Long cũ
đơn vị anh đụng độ trận kinh hoàng
hễ nghĩ lại, tim em còn run sợ
lỡ...cuộc chiến tàn...poncho bọc thân
*
Rồi đơn vị phải chuyển đi nơi khác
hành quân xa _không biết chiến trường mô
chiến tranh mà, sẽ ai còn ...ai mất
kỷ niệm dành em_Huế: dấu giày Saut

***
Nụ cười em riêng cho ai thuở ấy
Người ngủ rồi đỉnh gió hú Cheo Reo
biển mặn vỡ ào mắt ...người ở lại
ôi áo hoa rừng...ôi tiếng Sát...vẫn thiên thu

đông hương





Sunday, May 12, 2019

LÍNH VỀ_LÍNH ĐI


Xa Người đã mấy năm rồi nhỉ
mà nghe thương nhớ chất cao tầng
thềm Hương nay đã rong  rêu phủ
cỏ mọc chỗ giày Saut đóng quân
*
Lính về _cắm trại dăm ba bữa
vậy mà chuông mừng ngân thật trong
Lính đi _để lại lòng Huế nẫu
Đại Nội ngô đồng, hoa nhớ mong
*
Nào có chi hơn là lưu luyến
chiều tiễn đoàn quân ra chiến trường
tiếng còi tàu xé tim_thắt quặn
Huế nắm vạt buồn chặm mắt sương
*
Huế ngồi nhìn nước giòng sông cũ
tâm hồn héo hắt, mặn khô môi
đâu biết Người còn hay Người mất
vì không tin tức kỷ nhân hồi!
*
Tình đã xa rồi, còn bóng dáng
chỉ tóc mây màu phai sắc xưa
hương áo hoa rừng không phai nắng
tà tím buồn...thẳng đuột dưới mưa

đông hương

MẠ ƠI


Con ngồi đếm nhẩm từng năm tháng
buồn vui khi Mạ bỏ con đi
sâu tận đáy tim còn lãng đãng
chiều Mạ xa, trăng Biarritz dậy thì
*
Dạ, tối nớ cha _con_và bè bạn
Đưa Mạ về trên một chiếc thuyền mây
đêm trong xanh, trăng nhú tròn, rất sáng
mặt biển êm, sóng nước mắt đong đầy
*
Con đau lắm, 3 chữ chưa kịp nói
I LOVE YOU_từ thuở mới chào đời
giờ quá muộn, thấy mình thật tội lỗi
chỉ gào thầm cho riêng Mạ nghe thôi
*
Nay lễ Mẹ_ con chừ đơn côi lắm
Cha cũng về nơi cõi hạc trên cao
Em xa, gia đình con không đầm ấm
chỉ biết thở dài_Mạ ơi_Mạ đâu?
*
Con không muốn thắp hương hay cúng lạy
con nuốt cơn buồn cho thấm nỗi đau
ngược vào trong trái tim còi còn lại
đếm tóc mỗi ngày càng bạc...trên đầu...

đông hương

Thursday, May 9, 2019

TỰ SỰ

 
 
Bàn chân lẫm đẫm quay về
cái thời bé dại_ngủ mê_đái giầm
anh chị cười em phải không
thật mà _là giấc mơ hồng khuya qua
*
Chân em chầm chậm nhẩn nha
đi tìm vú Mẹ_ tiếng Bà ru đêm
bú tay nhớ vuốt ve mềm
Mệ xoa lưng nhẹ cho mềm giấc mơ
*
Giờ đây đời sắp đến bờ
hoàng hôn tắt nắng_cơn mơ sắp tàn
chân em gót chấm trên đường
mùa Thu lá cuối ngả vàng...sắp rơi...

đông hương


MẸ ƠI


Mẹ đã đi xa, không trách móc
đầu con tiêu muối _tóc im câm
trường đời con vẫn còn đi học
bài vở đầy trang ngập tận hồn
*
Ngoảnh lại hai lăm năm rồi đấy
đường về nhà Mẹ có xa không
đi bằng gì để lên trên ấy
con dốc trần ai có gập ghềnh ?

đông hương