Sunday, March 31, 2013

THẮP LÊN NGỌN LỬA


cời than , hồn chạm mênh mông
tìm trong tiếng gió , giọng trầm ấm ai
mượn anh một chút quắt quay
cài lên mái tóc nh người hoá ngây
 *
lửa hồng tđnến say
đêm dài heo hút , vòng tay chưa gần
em mời em chén bâng khuâng
rượu nồng men ái một chung chia Người
*
quẹt diêm , đốt ngọn nến đời
ngoan từng giọt bạch lạp vi bóng anh
em cũng ngoan , mi hiền lành
chỉ môi thao thức , quanh vành rưng rưng
 *
cũng qua giờ giấc không ưng
thôi đành chồm dậy rức rưng một mình
bốn giờ sáng , hạt si tình
lung linh mặt gối . cái nhìn bỗng ... ơ !


*
lá thư tình , ngỡ hồ mơ
 chanh vừa gửi : em chờ lâu chưa ?
cời than cho lửa hong mưa
cho khô giọt lệ em va làm rơi
 đêm nay bỏ thói u hoài
bỏ luôn thút thít cho Người vui em .
 
đht  
  
        
           

CÁNH DIỀU MÙA LÊN BẢY

 
 ( giòng sông tuổi nhỏ dành riêng anh )
 *
em ngồi bên cạnh sóng thơ
buồn vui lẫn lộn giấc mơ trong ngày
tự dưng nổi nhớ , ngất ngây
lui về tìm vết môi cay tuổi hồng
*
nhớ anh như lũ cuồng sông
hẹn từng chủ nhật băng đồng , anh qua
trên tay ôm cánh diều ngà
anh vừa mới dán đầy hoa đủ màu
*
nhớ chi lạ ! mối tình đầu
anh vừa mười một, em vào bảy thu
lội mương bắt cá trời mưa
nạng giàn thun, đạn mù u túi đầy
*
mỗi khi tay chạm bàn tay
nghe gì châm chích ngây ngây, buồn buồn
trăng lên, trăng lặn nhiều lần
giờ Ta người lớn ! mình còn thơ ngây
*
bước đời đánh mất tình tôi
còn đây một chuỗi sao rơi rụng , tàn
mắt em , đê vỡ triệu lần
gọi tên .... bóng ảo cứ dần mờ xa
................

anh chừ ! anh của người ta
em dù mái tóc sương sa vẫn chờ
nay ngồi bãi cạnh sông thơ
nhớ như chưa nhớ bao giờ.....  Người ơi !

đht
gửi một người rất có duyên với Huế