Monday, July 20, 2009

CHỈ MỘT CHỮ THÔI

Chỉ một chữ thôi anh, rồi im lặng
Tại vì mai trăng mười bốn phai màu
Rời lả tả linh hồn thay lá rụng
Mi lao xao bồng bế lánh dòng châu

Chỉ một lần thôi anh , rồi vàng uá
Tại ngày mai mưa hoảng hốt trên sông
Làm sóng vỡ bờ thương dài cơn lốc
Lời thư anh thôi nôi tuổi mặn nồng

Chỉ một lần thôi anh, rồi cách biệt
Tại ngày mai con đường vắng em chờ
Đêm lỡ dại nuôi hoài con chim mộng
Anh làm người tay đánh đổ trời mơ

Chỉ một lần thôi anh, cho em nhé
Tại vì mai tình cảm có người giành
Làm thừng bện sợi tơ vừa giường ào
Vào thu xanh, xác nắng muộn khô dần

Chỉ một lần thôi anh,rồi gió bão
Tại vì mai mắt trổ bóng hoàng hôn
Anh quên mất phong thư xa lạnh nhạt
Tóc buồn thề thôi nhớ cũng thôi trông

đh

No comments:

Post a Comment