Thursday, June 10, 2010



CÁNH TỈ MUỘI

Tựa như em giả thuyết
Cánh tỉ muội trời quên
Trong rừng xưa ngập tuyết
Tình cờ anh ghé ngang
Từ tỉ muội hoang dã
Anh đem về chăm nom
Thành đóa hoa hồng lạ
Tím cả trời đài trang
Em mỗi ngày lộng lẫy
Xiêm áo trắng chung quanh
Anh vuốt cánh , hôn , gọi
_Hồng ơi ! Hồng của anh
Bàn tay nâng em nhẹ
Nhìn nhau vui thật vui
Tim ửng hồng e lệ
Em chọn anh muôn đời
Từng chiếc bướm hành hạt
Đậu trên vành môi ngoan
Rực ánh vàng hạnh phúc
Em cười mắt thật trong
đht

Wednesday, June 9, 2010

ĐÓA TÍM NGÀY XƯA


Nỗi nhớ anh , đã thành huyền sử Huế
Vở đầy thơ trong tủ tự ngày xưa
Viết cho em , thuở tóc vừa trộm nhớ
Nụ tình đầy , e ấp nắng hồng thư

Anh hý hoáy nguyên một ngày với mực
Đoá hoa hồng tím cả góc trời mơ
Em nhớ quá, nhớ đến độ thao thức
Mong trở về gặp lại tuổi bài thơ

Nhớ chi lạ , trưa này ngồi thư viện
Chung quanh chừ toàn khuôn mặt không quen
Tay em run, giở ngay trang của biển
Mình cách xa tại biển mãi vô tình

Giòng chữ sao lem luốt nhăn trang , dợm
Xoá cánh hồng tím cũ vẽ từ lâu
Em chậm vội khăn giấy lên mặt chữ
Nét chữ mình và chữ của người yêu

Nay vắng anh , chữ em nằm ngang dọc
Lời trường giang thư viết dở cho anh
Nếu mai sau lỡ khi anh nhận được
Anh vẫn là người khoá, mở tim em

Em nhẫm hát một bài ca thật Huế
Tiếng lúc chìm lúc lại vút lên cao
Vượt thời gian , không gian qua anh để
Anh hiểu rằng mình luôn của riêng nhau
đht

TỪNG CHIỀU MƯA


Từng chiều mưa nhớ người
thiết tha
Đàn chim bé hùa
theo mình
Dừng chân cánh lá
bôn ba
Trên hai bàn tay trống
Đệm buồn len lõi mời
em chờ
Thơ chao nghiêng
nằm trên khói vừa
điêu tàn
Vì đêm nhiều quá
đa đoan
bày em là thôi nhớ
Phổi thừa cơ ướm lời
Tim dừng đi lang thang
Sợ cơn gió cuồng
đưa đường
Về nơi không có
chân anh
Thành mi ướt
Hẹn cùng em tháng ngày
Bên cạnh nhau
rong chơi
Tìm mây đánh vần
thơ người
Chờ cho nét bút
mơ hoang
Dành dỗ mắt
Vào một đêm cuối trời
lắng thinh
Bình mưa rót vào
môi mềm
Thành thơ lăn lóc
đong đưa
Vì em vừa biết
vần yêu
Vừa mở mắt chào đời
đht

CHIM CHÍCH VÀ TÔI





Hôm qua chim chích lấy chồng
Mua bình rượu đãi bồ nông độc hành
Tôi làm người đứng cửa canh
Hỏi : người yêu phải là anh của lòng ?
Bay đi , chim chích đòi bòng
Mượn vài giá buốt đong bằng lon tim
Tôi làm người lặng lẽ im
Đứng tÌm dấu của người tình biển xa
Bồ nông , mi ướt đậm đà
Khóc chim biệt xứ hay là khóc tôi
Đêm đi trên lá tinh đời
Bóng chân chim bé hẫng trời hạo nhiên
Vai kề lên bục thôi miên
Những lằn tình chớp của miền tim anh
Bồ nông , chim chích sững , quanh
Đưa tôi một chặng đường thương anh dài

đht

Tuesday, June 8, 2010

Ơ HAY SAO





Ơ hay
Sao tóc day qua trắng
Bạc đầu hay tại
nắng xanh xao
Không
chắc tại giờ trăng sắp lặn
Để lại trên sương
chút xíu hoa
màu
Ơ hay
Dành giụm làn môi mọng
Chở vạn hồng qua
duyên ban mai
Đậu
lá tương tư
em điệp mộng
em dang tay ra đón
bóng anh dài

Ơ hay
yêu mãi chàng tử
Đưa lên ngôi hoàng
đế của lòng
Giữa
thực giữa hư tình
thủ thỉ
Anh với người có
đôi mắt cười
trong
Ô hay
vì biết tim anh trống
Em xin làm chiếc
gối yêu thương
Em
đợi đầu mùa thu
anh ứng
Nguyên cõi trời
hạnh phúc của trăm
năm

đht



BUỔI SÁNG LÀM NƯ




Hôm nay mưa buồn
Hạt trời không ngoan
Vết thời gian chuyễn
Trên ngắn vài hàng
đh
Sáng chưa chịu dậy, giấy ngừng chơi chữ
Những chữ liêu xiêu say mưa ngoài sân
Vài chú câu buồn , đơn côi , cú rủ
Giương mặt nhìn trời , lạy chì lâm râm
Em ngồi viết thư , nhớ " gì " chi lạ!
Ngòi rong hững hờ , làm nư trêu môi
Tại đóa tình em vẽ vừa độ nở
Tràn cánh hạt mưa long lanh giọt mời
Độ nhật mưa xin tim ngừng nửa nụ
Giấy trăn trở chùng vì nét lem nhem
Mãi ve vuốt đóa hồng cười song cửa
Em quên em vừa quẹt giọt qua rèm
Hat mưa li ti trên rừng con chữ
Âm hưởng những tần số tim bình yên
Nhịp ngắn , điệu dài tròn no ẩn ngữ
Em ngồi nguyên ngày hiểu ra : yêu anh
đht

Monday, June 7, 2010

CHÚT HUẾ CHO ANH


Muà hạ nhưng tim em trở rét
Môi bầng quân khóc giữa đò đêm
Hôm về đổ bến thương Đông Khánh
Bao giờ anh vẫn Huế trong em

Em luôn áo tìm mùa sim cũ
Dỗi hờn , quay bước giận Đông Ba
Chén chè đậu ván anh thèm đó
Cầm tay nghe hạt giỏ sa đà

Cành khế trưa mời em nấp bóng
Nhìn khói thời gian cay Giả Viên
Đã mấy trời thu Hoàng Thành đóng
Buồn tình ,Tôn Nữ mắt tư riêng

Em đếm hàng thông già còn lại
Lỡ ngày anh nhớ nắng Thiên An
Gió tương tư thổi từ An Cựu
Gửi về phố núi lệ Hương Giang

Mái tóc giữ dài chờ vai rũ
Anh xa từ độ bỏ Trường Tiền
Dãy phượng hồng trường đang đơm nụ
Đợi hoài , hoa muối rụng đầy hiên

đht

RƯỢU PHẤN


Sáng có lúc bắt được con trăn trở
Chiều định nuôi , nhưng em sợ ai buồn
Em đem thả trong giòng sông , thanh thỏa
Nước nhiễu nhương nhỏ từng giọt đầu tương

Ngày em đợi , con đường thương cuối hạ
Vầng trăng mừng mùa thu tuổi mười ba
Dọi đầy tim, tình em chưa bắt đủ
Còn đang ngồi họa thử nét người xa

Em thấy mình hóa thành con sâu hiếm
Đang nhả tơ đan sợi áo bấc người
Đem nước mắt làm kim khâu tâm niệm
Ý với lời hương thơ ướp vành môi

Em thực sự thấy tim mình chuyển biến
Từ ù lì đến vóc dáng yêu thương
Bắt đầu điệu, xiêm y màu hoa bướm
Lược thưa cài trên tóc dãy ngời sương

Bỏ trăn trở, em nuôi đàn ong mật
Đối ẩm trăng , trò chuyện với tim anh
Vui con chữ thơ Anh- Em diễm tuyệt
Nở đầy nguồn rượu phấn giữa Anh -Em
đht

Sunday, June 6, 2010

TỘI QUÊN


Mưa rồi nắng, thu qua đông , rồi hạ
Neo thời gian , sợ mặt đổ tàn nhan
Nắng lại mưa, hạ qua thu , vàng lá
Bưóc chân bỏ ngày, khua động sông trăng

Người đã về chưa ? sao đường không dấu ?
Em đợi từ lâu , chờ , tháp cổ dài
Em nắm chéo áo , trải lề cho bóng đậu
Lượm nỗi buồn làm khăn quấn quanh vai

Em lội sông trăng , từ đầu đến cuối
Mười ngón bấm nhau, lòng tay đỏ bầm
Quên anh dặn , nếu không anh , đừng tới
Tội tình hàng mưa sau mắt không duyên

đh

THỜI GIAN



Huyết quản tầng tim máu vẫn hồng
Dù trời mưa nắng , chảy cho anh
Đêm cầu trời mãi cho xuân mới
Ngày vái làn môi khúc khích dòn
Em ngỡ đêm qua thương không dự
Nên ngồi yên lặng đếm giờ qua
Bóng trên tường hỏi sao chưa ngủ
Để phổi làm nư những sớm xa ?
Tay áo em loang màu mắt ướt
Thời gian trôi chậm rãi qua song
In lên mặt gối màn hơi thở
Giấc mộng buồn anh, trốn cuối phòng
Ánh đèn bạch lạp chiếu trang thơ
Sợ những mùa đông len chữ mờ
Em lau nhẹ má con đường lệ
Đợi nắng ngày sau ấm cánh thư
đht

HẠT TRONG VEO


Ngày chủ nhật, mưa bay quanh vành lá
Em hỏi mình , sao lòng bỗng không vui
Ô ! Trời mưa , nên nắng bỏ đi rồi
Ngồi độc ẩm , tách trà tươi bốc khói

Em theo mây , mơ trời xa , ngừng cõi
Có sáng bâng khuâng , đêm tối chập chùng
Có hồ tình trồng đủ loại hoa thương
Sương trên lá là hạt trong veo mắt

Hạt trong veo có màu xanh nạm bạc
Vớt đeo vào trước ngón út tay em
Nhìn cuối tuần đi , để lại môi niềm
Dư vị mặn của ngày em rất ghét

đht

Saturday, June 5, 2010

SỢI TÓC YÊU ANH


Buổi sáng nay dậy muộn
Vai trần, tóc hổ ngươi
Tủm tỉm cười , e thẹn
Nhìn anh, mắt rạng ngời
Tay anh dừng trên tóc
Sợi quýnh quíu hờn ghen
" Không ! ta chưa lần được
phím ngón lướt một lần "
Ơi ! chiếc hôn đầm ấm
Ru tóc ngủ bờ vai
Tiếng ca anh đằm thắm
Tương tư, nhớ cả đời
Hơi thở anh xuyên tóc
Phả làn hương thương yêu
Dư âm lời đường mật
Đóa môi nở diễm kiều
Tóc trườn mình lên trán
Tìm giọt nắng long lanh
Khoe bằng pha lê mặn
Bao giờ cũng yêu anh
đht


BIỂN LÀ ANH


Không có biển

Em thay bằng hạt lệ

Biển là anh

Hơi thở trăng đêm rằm


Biển với anh

Nối từng hàng mây nhẹ

Với thủy triều

Thành tiếng sóng pha lê


Em đong cát

Đầy dấu anh còn lại

Đếm ngàn lần

Sợ thiếu gió vô âm


Mượn màu xanh

Của rong rêu cạnh bãi

Xây tương lai

Trên biển ngoại trần gian


Trăng rạng rỡ

Tình cũng nhiều sâu đậm

Phổi thèm thuồng

Tiếng khúc khích tim em


Giữa khuya lặng

Tâm tư em cuồng sóng

Nỗi xa người

Hồn lạnh nước đêm đông


Vòng tay biển

Là vòng tay êm ấm

Của người thương

Nên em mãi đợi chờ


Anh là biển

Giòng mặn nuôi tim sống

Nguyên một đời

Em đến cuối trời mơ

đht



HUYỀN THOẠI NGƯỜI YÊU LÁ


Huyền thoại người yêu lá
Vào rừng nhặt hương rơi
Chìm sâu sau thảm cỏ
Thảng thốt rưng rưng lời

Cửa rừng chờ , hỏi tuổi
Trăng mấy lần mười lăm
Áo xiêm vàng phải mới
Đầy nụ hôn môi rằm

Trên lối về toàn sỏi
Bước người nhoi nhói đau
Nghẹn ngào, tay quen thói
Ôm bờ đêm gửi sầu

Em núp viền bóng tối
Sợ lỡ người quên chăng
Hàng lá yêu đang đợi
Có em nằm bên trong .

Huyền thoại người yêu lá
Gọi em nàng trăm năm.
đht


BÀI THƠ CŨ


Lục bài thơ rất cũ
Viết e đã trăm năm
Lòng mình đang tự nhủ
Sao vẫn đầy ắp anh !
Mắt thuở xưa tàn tạ
Nhìn chỉ thấy mùa đông
Tuyết trắng bay lã tã
Không ! Đó nước mắt hồn
Sao gọi nước mắt hồn ?
Tại tm khi băng giá
Trên sườn mi lạnh quá
Đông đặc thành phiến tâm
Tiếng nói em , âm ngữ
Thủy triều quằm quặm môi
Trào buồn lên mặt chữ
Thành biển động sụt sùi
.....................
Bài thơ nay đổi chủ
Có giọng hát tim vui
Sợi tơ vùng mây nhớ
Nhỏ xuống mi lệ bùi
đht

THƠ SÁU TÁM


Em viết tặng anh
Bài thơ lục bát
Cỏ lá cây rừng
Nai thỏ cùng em
Đầy sắc thái
Giòng thơ chìu câu hát
Môi nhìn môi
E thẹn, mắt buông rèm
Sáu nhân tám
Bốn tám lần hơi thở
Phổi thừ người
Chữ bắn trúng tim đen
Em sáu tám
Lạy trời cho tim nở
Cánh đỏ hồng
Tương phản tuyết chiều đông
Em lục bát
Thương anh từng cung bậc
Ngón tay run
Đen trắng nốt mơ hồ
Đem chấm phá
Trên phím thành tình khúc
Em mượn lời
Ghép đúng bản tình thơ
Em gọi anh ,
Sử tình nguồn lục bát
Anh gọi em
Cô hay khóc diễm kiều
Đến với nhau
Từ mùa thu lá hát
Hai đứa tim trần
Tên họ : thương yêu
đht

Friday, June 4, 2010


CUỐI ĐƯỜNG KỶ NIỆM

Có một dạo anh về Đồng Khánh , vắng
Nhớ áo màu sim tím , tóc ngang vai
Nhớ bước chân đôi guốc gỗ khua dài
Anh đứng lại ngây ngô nhìn phượng đỏ
Nhớ em ơi , đồi Thiên An lộng gió
Mắt huyền đen nhìn núi Ngự , mơ màng
Tay trong tay , mình đuổi theo gió hoang
Rồi đắm đuối nhìn nhau , lòng xao xuyến
Em cảm động , môi run không ra tiếng
Pha lê vui rơi mãi , sợ thành hồ
Bỗng nghe tình lai láng thả vần thơ
Sợ mất chữ , xin gió vờ ngưng thổi
Anh vuốt tóc em , tưởng chừng con suối
Định thả hồn trong nước , gọi tim hùa
Đôi rèm mi dài như những sợi tơ
Rươm rướm ướt khi anh đùa , trêu cợt
Tình cho em ; cả làn tim rỡ rực
Đầy yêu thương và cũng thật mặn mà
Kỷ niệm này chừ đã bỏ anh xa
Chỉ còn lại bóng em mờ , mờ ảo.
đht





MƯỜI GIỜ TỐI


Mười giờ tối, giờ bắt đầu thác đổ
Mi làm đê, nhưng đê vỡ mất rồi
Rời đáy mắt, chảy qua trời xúc cảm
Chữ thư người thấm chất lũ ngàn rơi
Mười giờ tối , giờ tim ngồi ray rứt
Nhịp ngắn , dài dưới lớp áo người thương
Em cố gửi nỗi vui vô giấy mực
Viết thật dài , xin chữ chớ tha hương
Hương của hoa, tình nhau bằng phấn nhụy
Mà hồn anh là cánh bướm vườn tiên
Hút chất ngọt, phổ lời thơ tình tự
Câu mặn mòi ru mi ngủ bình yên
đht



HÔM NAY


Hôm nay em ra phố
Thấy phố vắng chân anh
Bên hè con đại lộ
Hàng cây mưa chòng chành
Hôm nay ngồi ghế đá
Con chim bé công viên
Nhờ viết thư trên lá
Gửi về cho bạn hiền
Hôm nay mưa đi dạo
Từ mắt đến rèm mi
Em đói anh , lão đão
Dưới bóng mây ù lì
Hôm nay trời bỡ ngỡ
Em buồn , cũng lang thang
Đường tấp nập thiên hạ
Bóng nào là bóng anh ?
Hôm nay em bỏ phố
Trở về căn nhà xưa
Nỗi nhớ nhung lọ mọ
Giữa tim trào lũ mưa
Nên em đành nhắm mắt
Nghĩ về anh thật lâu
Cho hồn thôi quay quắt
Người công viên bớt sầu
Vì .....xa .. anh !
đht

Thursday, June 3, 2010

TỪ GIẤU KÍN....


Đã có bận tự nhiên tim thảng thốt
Trời ơi trời ! Thơ em dịu lòng anh
Anh muốn nói, nhưng anh không đủ chữ
Nên thì thầm đọc lại mãi thơ em
Rồi có đêm , anh thấy mình thao thức
Hỏi giờ này , em còn vẫn làm thơ ?
Anh muốn mượn gió khuya hong khô mắt
Tại giòng tình trên giấy đọng toàn mơ
Cảm ơn em đã cho anh thi vị
Tưởng cuộc đời anh còn chỉ đơn côi
Tưởng tim anh đánh rơi ngày rời tổ
Lời thơ em chứa ấm cúng ngọt bùi
Năm tháng trôi qua, anh quên mong đợi
Khá lâu rồi , cảm xúc lặn , khô khan
Từ giấu kín , nỗi thương yêu dần tới
Anh hiểu rằng , hồn anh được cưu mang .
đht
i

Wednesday, June 2, 2010

LỘ TRÌNH CHIM ẤU





Muốn đi nhưng chẳng muốn về
Bên thềm ngọn nắng , hẹn thề dễ thương
Em như chim ấu trên đường
Cánh lông chưa vững nên thường ngu ngơ
Em theo tên chỉ vần thơ
Lần theo từng chặng , nghỉ , giờ giấc qua
Chiều chưa đong đủ ánh tà
Hoàng hôn non nớt, áo hoa tím dồn
Xốn xang vài cụm mây hồng
Cuối ngày tan tác , tang bồng gió hoang
Biển dưới chân, mỗi môi ngoan
Gọi thầm tên của người mang tim mình
Thương anh , em đói lộ trình
Chỉ còn mỗi một bóng hình làm no .
đht





Monday, May 31, 2010

TÊN ANH LỘNG NGỰC




Mơ nhằm mùa lá sương rơi
Bỗng nhiên nghe giọt hồng bùi rời em
Bóng đi , về, rũ lòng mềm
Trượt vành môi cụng ly ,kèm trà mưa
Tay ôm tay , đóng rèm thưa
Gõ nhanh vài chữ :Em vừa yêu anh
Phổi thao thức giấc, độc hành
Mua từng hơi thở để dành mai sau
Đổ thừa tại lỗi tim nhau
Chồng lên cuộn đắng ,đo sầu công kênh
Tên anh lộng ngực trái em
Từng khuya tâm sự cạn , thèm tương tư

đht

Sunday, May 23, 2010

EM VỀ CHÀO LẠI PARIS

Cũng trời này, con tim em vừa lịm
Hôm em về chào lại phố Paris
Lòng chùng thêm với "hai tuần " kỷ niệm
Đầy những đường , đầy những trạm métro

Hôm nay chiều , cạnh em sông Seine khóc
Nghe bên mình cánh chim lạ vờn quanh
Bay ngang cầu, chìm sâu lòng phố học
Nhớ chợt về quán ngủ trọ 5è

Ngồi thật lâu giữa công viên trường cũ
Quên không anh , lần hò hẹn Sorbonne
Em tóc vàng , chân vui như chim sẻ
Mắt rỡ ngời , đôi má ướt long lanh

Anh tháng mười ! Gió mùa thu cuốn lá
Rơi trên vai từng tượng đá Luc Xâm
Tay trong tay, em bất cần thiên hạ
Môi nhuộm mùi chiếc hôn ấm từ anh

Place Étoile, lên ga Montparnasse
Lộ hành trình ngày đó chúng mình qua
Từ Bercy, ghé Roland Garros
Vòng tay anh quàng nhẹ giữa Vaugirard

Nay trở lại Paris thăm kỷ niệm
Ngày anh xa rồi , phố lặng đèn vàng
Hóng gió hạ, tóc em bay lưu luyến
Bước chậm dần, thương yêu bỗng lang thang

đht

Friday, May 21, 2010

HƠI ẤM

Em gội đầu thơm hương lá chanh
Hong mi , sưởi ấm bằng tình anh
Dọn trưa, đem áo ngồi khai vị
Tạc thù thủ thỉ với môi ngoan
Nắng rủ em đi vào lòng thơ
Mềm lòng, nhưng sợ tim bơ vơ
Lần chân lạc bước qua vườn cũ
Nắng hứa là không vì
Em là Thơ
Thơ nồng toàn gió với toàn mây
Qủa nhiên , tim vẫn hồng hào đây
Mi vui, nhẹ khép rèm , mơ thoảng
Hơi ấm trùng dương toả tự người

Nắng vuốt đôi vai, gửi chiếc hôn
Định soi trong ánh mắt tia gương
Bỗng reo : Ơ !
vẫn bóng người quen ấy
Tình lắm ? sao mà em vẫn thương !
đht

ĐỐ ANH ĐÓ


Nếu anh đếm được lá vàng mùa rụng
Em sẩn sàng xa anh mãi từ đây
Nếu anh lọc được hạt mưa trở chứng
Em đầu hàng, dù tim phải mồ côi

Nếu anh ép được mây đùn viễn xứ
Em sẽ ngồi soi đuốc khóc sương sa
Nếu anh nghe được lời chim tình tự
Em sẽ nhường anh lại , bỏ đi xa

Nếu anh trút đầy thủy triều vào giỏ
Em sẽ phanh lồng ngực mở tim trần
Nếu anh chấp được cánh bay cùng gió
Em sẽ nhào vào hỏa diệm trao thân
Nếu không thì ....anh sẽ mãi riêng em !

đht