Tuesday, May 10, 2011

DỄ THƯƠNG



dễ thương lạc nhớ, chạy về
chao nghiêng vực lệ, tầm đê hoá cuồng
em cầm dĩ vãng anh , buông
lỏng tay cho gió hoài hương thôi dừng

một hai khúc khích chào mừng
ngày thôi nôi của tình thương dạt dờ
giọng cười yểm điệu ngây thơ
cột chân anh lại trên bờ dễ thương

đht

MÔI ANH ĐÁNH THỨC


mi em chếch choáng trời đêm
hằn lên soi đủ chút mềm thoa môi
rủ em cầm tiếp quãng đời
có anh , có cả thơ : lời hong tâm

chạy đi - con chữ thăng trầm
chạy về - ân sủng đầu tuần -thứ hai
vọng anh, em dụ gót hài
lên vời vợi ngắm - xa người tội tim

chực trào vỡ khỏi bình yên
cay sè, mơ ngủ trong nguyên - giựt mình
vội vàng kì ngộ môi xinh
phả hương huyền thoại -chuyện tình trúc mai

mi hào sảng ủ thơ ngây
chớp chong chóng, vũ hình hài vóc đêm
môi anh đánh thức môi em
dậy nghe gió hát đưa niềm qua sông

y lời hẹn với vầng trăng
ơi anh nhé ! một đời khăng khít tình
duyên này khởi nợ ba sinh
làm quen ngay buổi tương truyền cổ lai

và Anh của gặp phúc trời
nên chi em cũng tóc mây ước nguyền

đht




Monday, May 9, 2011

GHÉT


em ghét anh , ghét đến khi cạn lệ
nhưng hoài hoài suối đổ chẳng hề ngưng
mùa cạn ráo hay mùa mưa vẫn thế
hờn rồi thương , dỗi lại nhớ quá chừng !

em ghét anh , ghét cả đời , cả kiếp
em cuộn mình làm cuốn chiếu đơn côi
em nhắm chặt đôi mắt không thèm biết
tim em vờ thả lệ để tình trôi

em ghét anh , ghét như chưa hề ghét
đêm từng đêm đan dệt mãi tơ buồn
cho đến sáng tình em cho anh hết
lại trở về theo huyết quản luân tâm

em ghét anh , giập bầm thương lẫn nhớ
màu cánh môi tím thẩm lặn sâu hồn
em gục mặt trong đôi tay, vò võ
nghe nấc tình trăn trở nặng mi ngoan

đht

ANH VẪN ĐÓ


anh vẫn đó, và con đường trước mặt
còn xa nhau, một ngõ giữa hai trời
chiều mới trổ nên hoa buồn lắm khóc
cánh héo gầy, không thở nỗi sương mai

anh vẫn đó, lá lạc loài , lá đổ
em thấy em đi vào mộng thơ người
run rẫy bước, gót tương tư hoài cổ
mang trên lòng bàn tay trống niềm côi

anh vẫn đó, bên cuối trời xa lắc
đêm trăng về, em nhìn lửa sau mi
những đốm hoang lung linh màu suối bạc
của nhớ chờ, của mãi đợi tình si

anh vẫn đó, đêm em trăng sắp lặn
em vẫn ngồi ngước mắt cược sao băng
có dám hứa với em mai trời sáng
đưa giọt buồn lên tậu đỉnh tim anh

anh vẫn đó, nương tay cho hồn đậu
lời chực hồng sau hơi thở tình anh
bắt chợt gặp làn môi trăng mười sáu
ngậm cơn sầu du mục chốn mong manh

anh vẫn đó, em cần anh vẫn đó !

đht

GIẤC ĐÊM


hơi thở lạnh , nên biết tình chưa ngủ
đợi Giấc về Giấc mở lại vòng thương
và hôn nhẹ lên môi hồng khẻ nở
rồi bồi hồi uống cạn Giọt đêm vương

Giọt với Giấc , tiệc rượu, trà đối ẩm
thèm đầu đời quay quắt mấy mươi năm
mỗi một hớp , tính theo từng giọt ấm
hiện thời gian : ba trăm sáu mươi rằm

Giọt ấp ủ ngọt bùi trong xa Giấc
Giọt đợi chờ , gặp lại một ngày không ?
Giọt ôm mắt , sợ sóng thần đánh vỡ
lời xa người ngày tuổi mới đơm hương

Giọt ươm lệ thành sông, trôi quyện biển
trời dừng đêm, thao thức dỗ dành buồn
tìm hửng sáng, cúi đầu xin nguyên tiếng
nghe tình cờ bước Giấc trở về thương

hơi thở lạnh xưa Giấc xa xôi Giọt
nồng pha lê chạm phải lá qua vàng
đêm hồng mưa, phất phơ bay nhẹ hạt
nở cánh tình khi Giấc ghé môi hôn

đht



Sunday, May 8, 2011

THƠ


Thơ nếu đến lỡ thấy em không đấy
Thơ có buồn như em lúc xa Thơ ?
tình vắng nhau lưu lạc giữa hai bờ
con sông nhớ, biển chờ , hay suối đợi

em trẻ mãi cho Thơ đừng chợt vội
quay gót hài , em mắt cõi không vui
nhìn Thơ bay, mi hiu hắt bùi ngùi
tha thiết lại mở thời gian soi bóng

em học Thơ câu tri tình , lọng ngọng
môi vào chiều chết nắng, sậm hoàng hôn
lời tim Thơ em đón dốc ngồi buồn
xem tuyến lệ hỏi đường về ào vỡ

Thơ ơi Thơ , từ ảo huyền qua Nhỏ
hiện nguyên em, con chim sẻ xa người
hồn thương yêu hau háu một lần vui
ngày tận thế, màu tim rời vẫn đỏ !

đht

Saturday, May 7, 2011

THƯ CHIỀU


thư chiều em chưa viết
còn đợi nhớ qua tay
nỗi buồn hằn, da diết
trong đầu em không hay !

thư chiều đi lên phố
em mặc áo màu thơ
màu anh hay thủ thỉ
bên từng đêm hay chờ

thư chiều ngày thứ bảy
thương thứ sáu vào khuya
nỗi niềm chưa chịu dậy
thao thức mấy cho vừa ?

thư chiều ngòi mực tím
thơm hương ngọt dâu tình
trên vành môi trìu mến
những lời nồng nguyên trinh

thư chiều em sẽ gõ
anh đọc đêm nay không ?
ngón em nhiều thương nhớ
mang chữ ký : đóa hồng !

đht


TRĂNG


nếu đêm có gặp vầng trăng
hòi giùm em nhé, bảo rằng ngày xưa
một lần cô bé hay mơ
nhìn trăng thấy bóng mình chờ trên sông

tình yêu rong bước âm thầm
dọc theo bờ nước, vớt rằm trong tay
nhiều khi trăng gối lên mây
mất trăng , ngồi khóc đến môi cắn sầu

từ khơi nghe chuyện, hải âu
bay về ngậm lấy mối sầu chưa tên
ta dang cánh rộng ôm em
mở lòng nở đóa tim, trăng sẽ vào

nếu đêm nay vỡ giòng châu
để nguyên trên sóng, em cầu thời gian
trở về mộng tuổi đầu xuân
ngày em vừa mới biết buồn vì trăng

đht



Friday, May 6, 2011

GIAO MÙA TRONG MẮT


biết đời mình sắp cuối xuân
tóc nghiêng màu muối tiêu buồn quạnh hiu
tim em thẩm tím sang chiều
hạt mi sũng ướt nay dìu nhau khô

rượu sầu rót mãi , chong giờ
say theo cạn chén , tình cờ thăng hoa
mắt em - anh gặp giao mùa
vành môi ngỡ dáng đông hờ hững xuân

đh

NGOAN


ngủ ngon vần nhé thơ em
nằm yên nghe tiếng thở giòn trên môi
cõi anh dạo nửa lưng trời
dành phần còn lại cho người anh thương

hong tim em lửa hoang đường
gót hồng thật nhẹ bềnh bồng trong trăng
quẳng chồng thơ cũ hoang mang
gôm luôn dĩ vãng , sợ em sững sờ

trong anh , em súng sính mơ
xiêm y là lượt đợi giờ cơ duyên
ánh trăng huyền ảo lưỡi liềm
vắt lưng chừng gió anh nghiêng tim vào

ru hời chạm mảnh chiêm bao
lời anh dài vận ca dao rất hồng
giọng giòn dã ấm môi nồng
ngủ đi Tình nhé ! anh dành riêng Ngoan

đht

BƯỚC THƠ



phập phồng ngực, gió luồn tay
mở hơi sương khói tìm dây tơ đồng
lông ngông chạm bước hoàng hôn
thấy sao chiều nhẫn nhơ buồn thinh không

lời thơ nhói trên vành môi
chường qua lúc tim thật côi
chồm lên bíu trên thềm hoang của ngày
@
hôm qua còn khúc khích cười
anh ru thơ ngủ trọn lời môi em
bắt tay cầm lấy ưu phiền
gặt tầng xa lạ hành trang lên đường

ngồi nương gió, trông người đi
tình hoang vắng theo từ ly
không còn ai , trong đời tôi sau cùng
@
thơ rong , trờ gót không cùng
quảy trường giang nặng lưu phiên mở đường
chập chùng minh hoạ người thương
vỗ về trên thẳm sâu hồn miên du

đht

NHỚ NGƯỜI



nhớ người nằm giữa chơi vơi
hương thơm tóc biếc bồi hồi hằn đêm
trong veo màu mắt nâu em
hành lang huyết quản mở hồng van tim

nhớ người nghe gió qua phên
lời thơ bích ngọc dụ em vào đời
theo mùa lá áo vàng bay
nhành yêu xào xạc quắt quay từ trường

nhớ người tim vướng chân thương
nhạc ngày hào sảng khúc trường tình ca
ai ra xứ nhớ thì ra
ai về ngõ hạnh tâm xa mút mùa

nhớ người chiều đổ cơn mưa
giọt nằm khoé mắt thừa dư vỡ tràn
quán tim em trọ tình anh
một đêm cũng tạnh cơn xanh xao buồn

đht

Thursday, May 5, 2011

MAI ANH SẼ


mai anh đưa em về luôn bên ấy
có vì sao Hôm lạ đứng đón chờ
vầng trăng bạc như tóc thơ lộng lẫy
hong hương ngàn ngày em bước vào thơ

đóa quỳnh đêm vừa đúng giờ chực nở
ngát thơm tình mười mấy thuở hồng em
gót cơn mơ đi bên bờ đường nhớ
gặp chúng mình, rối rít níu thơ anh

nắng sớm sưởi đủ tim em nhiệt đới
nuông hoa lòng, anh nhè nhẹ chìa tay
lời em hát thơ tim anh vời vợi
giấu cảm hoài tản mát tựa sương bay

mai anh đón em cùng về muôn kiếp
thăm con đường toàn hoa lá trăm thu
đưa nôi mộng tháng ngày ru bất diệt
thơ chúng mình thơm hơi thở ca du

đht



TA ĐI TÌM BÓNG


đêm thấy ta ngồi trên con thuyền mộng
chiều dang tay , dài với níu hai bờ
ta lấy thơ gút thắt cho tròn chấu
lênh đênh thuyền, e biển quá mênh mông

đêm giữa biển mông lung , tim bé bỏng
vừa biết mơ, đòi chắp cả vòng tay
ôm trọn biển ru thơ tình của Bóng
ngọt những lời làm ta đã từng say

Bóng ơi Bóng
gửi giùm vài tiếng gọi
sau lưng ta
sương đặc quánh sa mù
Bóng ơi Bóng
đêm lu không nhìn nỗi
những vì sao
soi đám gió mục du

ta nhớ Bóng, ta hiện hình chung thủy
ta là thơ trong nguyên vị quỳnh hương
đêm biển mộng, thuyền nhâm nhi hạt lệ
nhìn sảng hào thăng hóa lửa yêu thương

đht



Wednesday, May 4, 2011

BA MƯƠI NĂM GẶP LẠI !


treo ánh mắt trên tầng thương mãi đợi
hẹn ngày về mua lại những thu xa
tim quấn quýt theo mơ người vời vợi
ba mươi năm ... , trên sóng lá vàng ngà

bóng thoang thoáng, anh hay là bóng nắng
tưởng tượng đầy có lúc thật mông lung
nhớ vào quên , kể tên vần xa vắng
thả bay hoài theo đám gió mênh mông

hơi thở dại thời tuổi trăng vừa rỡ
gõ gót giày đường đất đỏ màu tim
anh nhớ nỗi khoảng đời thương nhau đó ?
tì vai anh, hương tóc mộc mạc hiền

chừ một đại dương dài , hai ngõ phố
mấy mươi năm qua, lạc dấu chân người
em đóng chặt cửa vườn tình , không mở
đợi nguyên đời, năm tháng nếu còn trôi

treo ánh mắt trên thâm tình từng sợi
nhỏ bâng khuâng rơi mãi giữa gầm trời
bỗng nghe gió gọi em : Anh đang đợi !
trong khóc ròng, tim em chợt hai mươi

đht


CHO EM MƯỢN NHÉ !


cho em mượn tiếng tình quân
khắc lên phím lặng trong hồn đàn côi
vành môi chưa sẵn sàng lời
nói lên chữ một mai thôi cũng tình

mới vừa lau mặt bình minh
bầy thời gian thức giật mình trên cây
xuống thương tóc thả guộc gầy
dang tay gánh nhẹ lên vai nỗi buồn

em còn mỗi tím hoàng hôn
cuối sau chân lặn chìm cồn đảo thơ
bơ vơ, ngày tháng bơ vơ
uống chưa hết cuộc tình, chờ trong say

mượn tình ru chút đêm nay
à ơi, khoảng lặng bao vây tàng hình
ca dao anh mớm bằng tim
phả vào huyết quản miền em dậy thì

hớp vài giọt rượu tình si
đãi môi một bữa, quên đi nhận sầu
tình quân ơi ! trăng đêm bầu
tròn như hơi thở mừng nhau trùng phùng

đht

BỜ THỜI GIAN


mỗi lần ngồi nhìn biển
em đếm giờ qua tay
ba mươi năm đưa tiển
cọng thêm mấy ngàn ngày

bên kia bờ thế giới
có Thơ đang nhớ dần
năm em mười lăm tuổi
tim vừa hồng bầng quân

hôm thu về, cát hát
biển nhịp từng bâng khuâng
dường triều say sóng bạc
chao em vào mỏi dâng

chờ khi trăng hấp hối
nửa khuya gió thật hiền
thổi xiêm y chật chội
thẹn thùng, em trốn em

em làm thơ trên cát
vục nước vất sau vai
viết tên anh bằng hạt
mưa người và mưa mây

ba mươi năm dài lắm
chờ Thơ, tim rạc người
nỗi nhớ va triền sóng
vỡ từng tràng trên môi

đht

Tuesday, May 3, 2011

LÒNG CHIỀU PHỐ MƯA


lòng chiều bay hạt mưa rong
theo lên phố thị hoàng hôn muộn phiền
kể như em đứng đợi phiên
sau cơn gió chở tâm viền thơ anh

bên kia chút nắng vàng hanh
tìm em tâm sự, vòng quanh chữ chờ
ngón tình mời hạt cùng thơ
ẩn vào mi vắng, rèm mơ khép gần

lòng em chao trên mênh mông
đôi khi thấy lẻ đơn vùng yêu thương
về đây anh nhé ! thở hương
vị tim thơm ngọt men hồng rượu tương

bước Anh - Em quyện vào chung
quên đi mấy khoảng tim ngừng đập xưa
hạt rong dài độ ẩm mưa
luồn qua vai áo đủ chưa mặn mà ?

lòng chiều giữa phố đêm sa
ngọn đèn mắt ướt chiếu xa trong gần
nhé Thơ ! hong nhé ấm nồng
chiều nay phá lệ, giọt cuồng lang thang

đht

BƯỚC CHÂN MƯA


trời thật thấp nên cỏ hoa cũng lạnh
nếu cơn mưa chưa kịp tạnh chiều nay
em với đường nhìn chân nhau ngõ vắng
giết thì giờ bằng đếm nhớ trên tay

mưa về phố, phố buồn như em vậy
vì cơn mưa trên ứ giọt mắt đầy
em hiểu lắm , tình cảm riêng tư ấy
ngân từ thơ xa, vọng biển từng ngày

chưa dám hỏi lại mình sao nhạy cảm
nhìn hạt mưa trên áo gõ tên người
luồn trong gió vào thẳng tâm tư, bám
lấy tim mình, lên tiếng gọi Tình ơi !

mưa vẫn rơi trong thì thầm chợt dậy
lời trầm buồn những lúc nhớ rào quanh
Bóng của anh dưới đường nằm run rẩy
tìm nắng trời làm chăn đắp môi ngoan

biết phải vì mưa chưa tạnh chiều..... nên ?

đht

Monday, May 2, 2011

VÒNG TAY THƠ


hôm em gặp thơ người trên phố cũ
ngày con đường vào chuyện vẫn song song
từng giọt nhỏ trên thơ hoài thành lũ
mùa vụng về đan tay niệm chờ mong

ngày tháng phổ nắng hình tim chong chóng
đợi chưa về, sai lá đổ sông thu
mùa vấn vương cho lòng mình thăm thẳm
nỗi yêu thương một bóng vẫn nguyên tù

tim nói nhỏ , thì thào qua nước mắt
thơ rất tình trong xiêm áo nàng mơ
còn mình chỉ là hàng mi bất chợt
Thơ nào ngờ em quanh đó , ngu ngơ

năm qua đường , thời gian không chảy vội
em chợt mừng, thấy dạng ánh yêu thương
qua nắng ấm phía trời không hỏi tuổi
hình như Thơ vừa tỉnh mộng vô thường

em hôm nay nguồn tình trôi vô tận
long lanh đời , mắt rỡ ngọn sao đêm
em say ngủ trong lòng hơi thở ấm
ngón tay Thơ xoa dịu vết môi bầm

đht

Sunday, May 1, 2011

BÉ BỎNG


nhớ thuở em ngồi bên cạnh mẹ
bây chừ đâu hết những ngày vui
anh ơi đâu nữa trời thương để
hong từng sợi tóc ngủ quên bay

chừ em vừa có anh thay mẹ
mỗi chiều thứ bảy gọi qua thăm
tuổi nắng hoàng hôn còn tưởng bé
xót xa nghe biển khóc trong hồn

chân trời anh ở xa lăng lắc
bờ em con di nhỏ lạc bầy
từ hai đầu chỉ trong tay, khóc
tủi mừng, anh dỗ gió đưa thay

em thích chạy về thăm cát biển
vọc từng mằn mặn ướt môi ngoan
anh hát giùm em câu ru nhé
cho trời em ngập nắng thân nhân

đht

gửi anh tôi :Mạc Phương Đình

VẮT


vắt hồn, lấy nước tương tư
ngọt thương nhiều nhỉ ! cũng vừa thích anh
canh dòng sóng trổi triều điên
tim ngồi chăm chú sợ yên bình rời

vắt mi lượm hạt cuồng rơi
chạm vào nốt lặng , phím khai khẩn sầu
viết lên tay ngày nhớ nhau
toàn tên con mộng cõi chầu chực mơ

vắt em thành lệ thoáng chờ
đợi riêng tư ngược khơi bờ rão đêm
niềm mong trên gối ngoan hiền
theo trầm mặc cúi đầu ghìm đa đoan

vắt xiêm y lên gió sương ngàn
con đường dài lắm gập ghềnh bóng hoang
giã đò em thở hương anh
trong xa vắng mãi tròng em thơ người

đht

NGỒI YÊN ĐẾM ...


ngồi yên đếm ngẩn ngơ sầu
trên lưng chừng nhớ từng câu thơ người
mỗi đêm tìm một giòng vui
cho mi khỏi mất những ngời mắt em

ngồi yên , thả lỏng tri ân
cõi sâu xa ấy rong lâng lâng hồn
mừng tâm đứng giữa hừng đông
quẳng kiêu sa điệu sau tầm mắt chong

ngồi yên, hờn ướt môi hồng
lòng tay không đủ cho mầm em vươn
chỉ còn nỗi nhớ quyện thương
đem tim cầm bán, mua cương chân tình

ngồi yên , gậm nhấm thơ mình
có vài lóng chữ trộn hình thơ ai
nguồn đời , em vắt quanh vai
quấn trên mái ấm cõi trời ngàn sau

ngồi yên , mớm mớ tình nhau
nghe vương vướng chút con sầu trong tay
nhốt em trong áng thơ bay
anh ra đồng thả lên trời bóng em

đht

CÓ KHI THỞ THƠ ANH




có khi thở thơ anh bằng nước mắt
giọt hồng son nhũn lời em thì thầm
qua tiếng hát trong hồn reo bất chợt
dọc hành trình tâm sự nhớ cùng mong

có khi thở thơ anh làm mồi sống
uống hạt tình trong mạch nước ngầm thư
em đứng cạnh , nghe bờ xôn xao mộng
hỏi lòng mình có phải đúng tâm tư ?

có khi thở thơ anh , gầm mặt nhớ
đêm theo tường đi trân trọng thăm tim
từng vọng ngữ của những thời buồn bã
dội trở về nhiều lúc thật lung linh

có khi thở thơ anh bằng ngực trái
em cấu tay , rươm rướm máu hồng tương
ngồi nhắm mắt , lọc thơ thành tiếng nói
câu rất tình : thương nhiều lắm ! anh thương !

đht