Monday, September 10, 2012

BÓC ĐỜI

 
bóc đời , chữ nghĩa lặng câm
biển hoàn tiếng sóng lại gần chút thêm
giòng em con chữ rêu viền
em theo gạ gẫm con thuyền thơ anh
 
giòng anh mãi nước trong xanh
em quên ngủ lại . cỏ gành chiếu hoa
ùa nhau vần điệu hiền hoà
thơ vừa thấm giọng . nhạt nhoà riêng tư
 
bóc tâm tình , ngó thực hư
mở liên can nhận lời từ tri âm
bấm lòng bất chợt trăm năm
hình như hương dại ngấm trong linh hồn
 
tim em cũ nghĩa địa buồn
một vùng hoang dã trên rừng cây khô
anh chồm qua gói chữ thô
bóc từng lời , ý , anh đo cuộc tình
 
rào tim em lại nguyên trinh
giữa đêm thiên hựu anh tìm môi nhau
 
đht
    

BÂY GIỜ ...

 
bây giờ thương đã trở về
tôi ngồi mộng mị . ôi hê hả lòng !
tim đêm già . lại lưu vong
qua khe mười ngón . tâm hồn lang thang
 
buổi chiều sổng giấc . đi hoang
vành môi lạnh tím , ngổn ngang . thở dài
tôi cầm tâm sự trên tay
lén nghe thử vĩnh cữu dài bao năm
 
chiều . tôi cố gắng phiên âm
những giòng lệch lạc trong tâm cùng người
biết tôi hiểu được ẩn lời
nên miền nước mắt quanh môi chỉ là
 
bây giờ thương lại trổ hoa
mỹ miều hơn trước (.đêm qua héo tàn  )
giọt trưa trở tím đa mang
môi từ khô héo , bầng quân giòn cười
 
đht

NÀY EM

 
này em , còn chút duyên may
đừng đem đi bán rao ngoài chợ phiên
giữ gìn làm của trường niên
trăn năm sau vẫn còn nguyên ân tình
 
này em , còn chút yên bình
để dành cho trái tim đừng nát băm
bởi vì ngay điểm hồng tâm 
một lần khuya cũ ,vết đâm còn hồng  

này em , khó gặp tấm lòng
thương em từ thuở phiêu bồng thơ ngây
giụi đầu , gởi tóc lên vai
nối duyên tiền kiếp vào tay người cầm

nghe em !
 bờ vai này , biết ... là em rất cần !

đht
 
 

LỜI HỨA MÙA THU

anh đi vào đời
mùa thu đã hứa
cho em khỏi ngồi
lặng lẽ hằn mưa
@
tiếng thu gót vội
len khẻ tâm tư
xụ môi , em đợi
bước xa về từ
 @
mai này có nắng
mai này trong mưa
vẫn em yên phận
ngắm mây thay mùa
 @
anh vào đời em
ngàn năm vỗ nhẹ 
sóng vui réo khẻ
tên bờ yêu anh
 @
trên giòng huyền thoại
con thuyền em trôi
tay anh chèo lái
bình yên nguyên đời 

đht

HẠT HỒNG LUNG LINH

  anh tặng cho em góc đời nho nhỏ
để quên về lại ngõ đã rong xưa
nôi mùa đông , con tim là phiến đá
lạnh theo bờ hạt nước mắt . đong đưa 
@
  anh đưa em vào cõi trời huyền thoại
 em được vào nằm giữa giấc thần tiên
thoảng hương thơ ngọt ngào thơm chờ đợi
cho nhu mì đôi mắt khép bình yên
@
 anh mở khoá tâm hồn em han rỉ
vì anh , người trời cho giữ vườn tâm
mở đi anh , ống khoá từng thủ thỉ
với tim em , anh : khuôn mặt khó lầm 
 @
cửa vừa mở , ánh  hào quang sáng chói
đêm tối hầu như đang bị thôi miên
vành môi em , thời gian tù thấm mỏi
ngàn năm dài , vách má úng triền miên 
@
 bức tường dĩ vãng ngấm sầu , loang lở
chừ tay anh sơn phết ấm ân tình
gương đổ nát thôi hết còn rạn vỡ
dọi tương lai , hồng hạt nắng lung linh  

đht
 

Sunday, September 9, 2012

CHUYỆN VỚI ĐÀN CHIM

 
chuyện với đàn chim vừa rời tổ
ngồi nghe chào kháo mộng trời xa
giấc mơ làm cánh chim du tử
bạn lá mùa thu cổ thụ già  

gót chạm lên hiên đời thiên hạ
gặp bóng trời quen cạnh phố xưa
chân men theo dốc con đường lạ
mỗi nhánh vào thu . một sắc mùa

mớm nhau từng hạt mầm mây khóc
 tôi rủ đàn chim vỗ cánh bay
 theo ngõ trăng rừng tim hay thức
ngồi nhớ mùa hương rượu phấn say

rồi chợt nghe mình đang quay quắt
nhớ lắm rừng ơi ! nhớ đến ngây
tôi lại chuồi mây . xin lỗi mắt
vì tôi , giọt mặn đã hằn tay
 
đht


MỘT GÓC TRỜI MÂY



có một góc trời mây chưa mặc áo
nắng hổ hoàng rơi xuống , chạm thành hoa
thu mới chín , chiếc hôn anh đại pháo
nổ toang hồn . bỏng cả lối tim qua
@
nắng chảy xuống , theo cuộc đời gầy dựng
tự tay anh xây đắp lại sông hồn
rong rêu cũ bây chừ là non cỏ
bờ môi em trở đỏ mọng bầng quân  
@
góc trời ấy đêm bây chừ không tối
lối khuya đi chiếu sáng lửa tình thương
giấc đêm em , quay guồng mơ từng sợi
anh may thành áo ấm em hàn đông
@
thôi hết lạnh , hết luôn đêm viễn mộng
chỉ còn gần trở lại nắng nguyền xưa
chạm võng hoa bằng ngòi thơ tâm vọng
gió hương tình Thuở Ấy vẫn đong đưa
***
có một góc bây chừ mây khoác áo ...

đht
 

Saturday, September 8, 2012

ĐAM MÊ



đam mê cuộn tròn linh hồn
nằm mơ xứ lạ không buồn trong đêm
họa hoằn thiêm thiếp ngủ quên
giấc mơ chồm dậy rơi triền tuổi thơ

không nhau , gì có đợi chờ
ngày mai xa lắm hai bờ anh -em
có nhau , mộng trở hoàn nguyên
hương thơ bắt gặp sau biền biệt xưa

bao nhiêu rồi ? đếm ngày chưa
thời đi rong những đêm mưa tâm hồn
phổ lời cho lá hát rong
nghe môi rưng rứt giòng hồng tự cam

bóng em du mục lang thang
mà anh kịp nắm giữa trang thơ tình
hèn chi quệt hạt lung linh
con sầu phá lệ hiện hình em ngoan

đht  

 
 
 

CHẠM VÀO


móc đời lên chiếc đinh tâm
đêm ngồi ngóng giữa tình thâm , anh về
mặc dù cuộc sống nhiêu khê
sầu dưng bay mất bên tê khôn cùng
@
móc lên thân phận góc đường
ngày xưa rong ruỗi chiến trường tâm linh
ngày người nhận xác mơ em
đem chôn vào huyệt tim anh : trở hồng
@
móc tim lên vách yêu thương
sóng giòng nước mặn xưa cuồng . giờ êm
dọi lên em bóng hôn mềm
vành môi bùi ngọt hằng đêm hội trùng
@
 móc đời em khung nhớ nhung
đêm nghe tâm tưởng hát cùng thơ anh
ngân lên xúc cảm ca thanh
tim pho tượng đá hoá thành pha lê

đht

Friday, September 7, 2012

MƯỢN EM


em về , ngọn gió theo chân
hai bên hàng cổ thụ bâng khuâng đời
phải tay nắm chặt nụ cười
trái tay mở cửa , nhấp mời trà tâm
@
rồi lên xe , chuyến nợ nần
có - không duyên phận , em cần cưu mang
rủi như những hạt trong ngần
chảy xuyên qua phận người . hằn tâm tư
 @
anh về , ngọn gió phỏng như
nguồn thơ bất tận bắt từ khời nguyên
hồn em phiến đá ưu phiền
một đêm chưa ngủ anh viền mơ em 
@
cơn mơ chợt thức , hom hem
chạm giờ hương vỡ , men thèm vị say 
mượn em trong mắt chút cay
anh đem thế mực ghi ngày yêu nhau  

đht

CÁNH CHIM NHỚ RỪNG


giữa chợ người , tôi chưa nhìn ra dáng
giữa rừng tôi ,anh thảo dã ân tình
tôi thiên di , hay cánh chim lạc đạn
trong loài người , lo lỡ đất rung rinh

tôi đã mãi theo giấc mơ tìm kiếm
 (tôi ngày xưa , con tim nhỏ bồng phiêu )
linh hồn anh . trong trang đời kỷ niệm
giấu từ ngày môi chưa thấm hương yêu

tôi cào bới trên cánh đồng hy vọng
hạt thóc tình còn sót giọng cười anh
tưới lên đấy bằng giọt hồng duyên phận
bỗng hạt mầm vươn dậy đoá tâm chân

quay sau lưng , vẫy tay chào phiền muộn
đã một lần đánh gãy cánh tim non
với trìu mến vết thương thôi rỉ máu
giữa chợ người , anh duy nhất tôi hôn

đht

Thursday, September 6, 2012

ĐÊM QUA


nghiêng chiều phía núi  .bơ vơ
đêm qua có kẽ tình cờ khóc đêm
hình như em . hay là em
mà nghe thủ thỉ giữa miền pha lê
@
ào như ong vỡ bay về
trong từng hơi gió ấm kề vách môi
long lanh hạt thấm hương . rơi
xuyên loang qua giữa tiếng cười ưu tư
@
trong sâu đồng tử vô bờ
bóng em nương tựa vai thơ . thì thầm
muộn phiền từ ấy lặng . câm
tiếng tim quay quắt bặt âm từ giờ . 
@
nghiêng về phía núi . tìm thơ
 hôm nay , mai mốt , nằm mơ thật hiền

đht  

PHÍA NGƯỜI THƯƠNG


trên đường về, bước ngỡ ôi ! lăng lắc
nên chuyện tình mở quán rượu trầm tư
cho những kẽ như tôi đang tím mật
sợ cái gì đổ vỡ cứ hồ như 
@
ngày tháng nhảy thật nhanh . quay lại trễ
sau lưng mình bóng tối với hư vô
tôi rón rén gót hài , chen thế hệ
nhìn hôm nay đời muôn mặt , xô bồ
@
đi thật chậm . trước mắt hoàng hôn vỡ
bóng lùi ngày , quanh quẩn bước thời gian
tôi bắt tôi nhìn thẳng về hướng phố
có người thương chờ dỗ giấc tôi ngoan
@
trong mười ngón , ngón áp cùng tay trái
nắng lung linh trên mặt ngọc niên trường
chiếc nhẫn , quà người níu tim tôi lại
kéo tôi về thực tại ngạt ngào hương
@
tìm lại được tuổi đang hồi thuở nhỏ
cuộc viễn du vào đất mới chỉ là
mớ suy nghĩ của tôi đêm không ngủ
chứ cạnh người . đường thánh địa còn xa

đht

HƯƠNG XƯA



mai anh ngang Huế thăm trời cũ
xén bớt cho em chút tím chiều
cánh phượng hồng trường em ngày nhỏ
và lá tình thư thuở mới yêu
@
anh vẽ cho em mùa hoa muối
con đường Long Thọ nắng thu sang
đêm trăng Thượng Tứ mười lăm tuổi
nước mắt Hàng Me ướt áo chàng
@
 con đường Lê Lợi thơm khuynh diệp
tà áo màu sim quyến luyến tay
bây chừ không biết nhờ Hương tiếp
cho gió đừng can hương tóc bay    
@
anh hái cho em chùm hoa khế
vườn nhà Nội khóm trúc vàng xanh
chiếc hôm trộm bữa ngày lên Mệ
trên Nguyệt Biều , em định để dành

@ @ @

mai anh về Huế . không người cũ
khúc khích ngày xưa cũng mất rồi
chim đã băng ngàn , lên rừng ngủ
mây chiều cồn Hến ...bỗng ..ngưng trôi !

đht 

*gửi một người rất có duyên với Huế
*gửi anh tui : Mạc Phương Đình

Wednesday, September 5, 2012

NỐT NHẠC THƠ

 
thơ viền trên một khúc âm
vấn vương ngọn sóng bâng khuâng trên đàn
những lời tình lặng vào tâm
nghe từng nốt nhạc xa -gần , ngược - xuôi
 
thơ anh gửi cả cuộc đời
em vào nhập mộng , say vời rượu hương
ngón đàn anh nắn cung thương
khoe xinh hồn biếc trong vườn tâm linh
 
uống thơ . phấn rượu vô hình
quyện anh - em lại ân tình mùa thu
phối âm giòng nhạc trưởng đo
nghiêng về giòng thứ , tựa hồ triều dâng
 
khắc lòng nhau ngọt ân cần
nghe vần thơ chảy những ngầm sóng yêu
dặt dìu quãng ngắn quạnh hiu
quãng dài hơi thở mang nhiều nụ hôn
 
thơ viền theo một khúc âm
em giòng sông nhớ . anh trăng khảy đàn 

đht
 
   
 
  

CHIẾC ĐÈN LỒNG

 
 
chiếc bánh trung thu nằm hờm trong mộng
chỉ những vội vàng , em gọi vầng trăng
đêm giữa thu , anh có về cho đúng
giờ em mong , khuya nửa giấc em ngoan
 
 chiếc đèn lồng anh tặng em thuở nhỏ
xa anh rồi , em xếp cất vào rương
đêm tròn trăng , tháng tám về , em mở
thắp lại đèn , chuyện với bóng em thương
 
những tâm sự sụt sùi cùng lá rụng
anh chở thu vàng em tận bao xa
làm trăng cay đôi mắt từ vô tận
ánh lửa chùng . đủ sáng giọt buồn sa
 
chiếc bánh trung thu nằm yên vờ ngủ
chỉ tách trà trên tay dỗ dành nhau
đêm nay trăng long lanh đầy hạt vỡ
anh sẽ lưu đày thu em mau lâu ?
 
đht 

MƯỢN


nhầm rồi anh , tên mượn thôi
để tôi chữ nghĩa có người khen hay
thôi thì trong cõi trời này
biết đâu mình lại có ngày vinh danh
 
a ha ! vì thế phải đành
gõ từng tiếp tục , tôi giành về tôi
mặc kệ ai - có buồn người
 vì tôi kiêu ngạo thích đòi làm cao
 
đht 

 

Tuesday, September 4, 2012

GIỮ THẬT KỸ


tôi trốn gió , sợ lại rơi vào rỗng
tôi trốn ngày , vì đêm chất nhiều mơ 
về gặp áo anh miên trường cơn mộng
đầy trên tay . thương đánh vỡ giọt mưa
@
tôi nhắm mắt . sợ khuya quay quắt hạt
ôm chặt lời con chữ , níu bình yên
cho tim ngủ . dù vài giây . trọn giấc
vì đêm mai chập chững phiến tâm mềm
 @
lòng muốn nói tất cả gì đẹp nhất
chỉ tội nghèo . ngồi lục chữ . không ưa
tôi lại sợ tim tôi  buồn bất chợt
đổ mưa . chùng . rồi lạc phố rong xưa
@
tôi giữ kỹ giọng anh trong tủ nhớ
làm hồi môn cho những kiếp sau này
 vần tình anh ươm hoa tâm tôi nở
ngát hương nồng nguyên vị tuổi thơ ngây

đht

  

LỠ VẦN


lời thương nhắn gió chuyễn tay trao
ngõ hướng vầng trăng cũ lạc vào
nhường bóng âm thầm , đêm hoá đá
đổi ánh trầm ngâm , mắt cẩn sao
mây vơ vẩn kiếm trời huynh tộc
nắng ngẩn ngơ xiêu bước kiệt hào
lỡ gặp lưu đày mang suối lệ
chưa dừng , lại vỡ thác hồn cao

đh

LỜI GẶP LẠI



hôm nay trở màu thu
đám ngỗng trời bỏ xứ
nắng ngàn ...chiều tư lự
phương nào nhiều riêng tư ?
@
tôi ghé vào điểm hẹn
thả nước mắt đi rong
thứ 3 còn len lén
kịp về  giờ quá mong ? 
@
nghĩ gì , tôi quên tuốt
hình âm sóng đâu đây
biển dội từ hay thức
trong những đêm xa người
@
chiều ni mừng quen thuộc
chào giọng ngọt yêu thương
vắng xa ...chừng nửa bước
mà ngỡ như khôn cùng
@
hôm nay vào tháng chín
sinh nhật hồng ghé qua
lời thư đầu chưa cũ
ươm huyền thoại giọt ngà

@@@
hôm nay đầu tháng chín
lời gặp lại ..sững sờ ! 

đht 
03/09/2012

Monday, September 3, 2012

NHỮNG CHỜ NHAU TRỞ GIÂC


tìm cạnh sáng của những đêm thật tối
tôi im lìm . gầy rạc lúc nghe tim
tôi thắp ngọn nến hồng . chờ . nếu vội 
úm nước buồn đang sóng sánh chao nghiêng 
@
vần chữ gió viết cho thinh không lặng
ngồi yên nghe ngọn sóng thủy triều chồm
biển trong tôi , nước mặn ơi là mặn
chạm lên bờ . sỏi đá lủng hồng tâm
@
giờ thời gian dành cho nhau biền biệt
mấy giấc rồi . thao thức vẫn mon men
tôi gặp những phút giây chờ tê liệt 
mà đợi về . mừng lắm dấu chân quen 
@
tôi ngồi đếm từng băn khoăn di mộng
đang trưởng thành trong đồng tử màu đêm
rồi chờ riết . đến khi nào hết rộng
vòng tròn tay âu yếm quấn nguyên thân
@
tìm đã gặp những chờ nhau trở giấc
 nũng nịu thầm thì : ai đó :  -Tri Âm 

đht


THIẾU GIỌNG ĐẾ KINH

cái buồn thiếu giọng đế kinh
trong tôi vẫn tẩm chút hình bóng em
Huế ngày xưa . nhớ cái nhìn
thẹn em . ấp ủ sau xinh xắn cười
 @
tôi chờ . ngơ ngẩn Huế ơi
làm răng nói được với người lời thương
ngó bên tê cánh giòng Hương
em từ Đồng Khánh , áo vương vấn mình
 @
ngày tôi đi trận . tôi xin
cái quai nón tím màu sim tím buồn
đổi với em mấy vần mong
trao cho duyên dáng nỗi niềm người đi
@
bao năm xa lắc .biệt ly
giày Saut đã rách . áo thì máu loang
bây chừ còn lại hoang tàn
tôi nhìn phía ngõ Hoàng Thành . em mô ?  
@
vẫn thèm nghe giọng kinh đô
biết em xa lắm . tôi mồ côi em
chiều nay lưu niệm trước thềm
nhờ vầng trăng lạc hôn giùm người xưa
đht  

*gửi một người rất có duyên với Huế
@
*gửi  Mưa Phố Núi ( Màu Hoa Khế ) . Tiểu Vu Vi .
 Dzạ Lữ Kiều và Thy Lan Thảo

Sunday, September 2, 2012

XA ANH LẮM . PARIS !


anh đã qua và anh đã trở về
chiều nay thấy hình như hồn em lạnh
trời Paris , nắng cũng gầy , lòng chạnh
chuyến ngõ về . métro trống . buồn tênh
@
chừ xóm học con đường như vắng hẵn
Sacré Coeur hương dư vị chưa rời
nghe như tiếng mình trong đêm trở ngọng
hay vì tim rưng rức gọi tên người
@
Khải Hoàn Môn . con đường xanh xao lạ
em nhìn Seine , cười dối với chim âu
hàng platane sụt sùi  trên môi lá
mặn thấm vào thăm thẳm giữa đêm sâu
@
anh đã qua và anh đã trở về
còn sót lại một Paris ngơ ngác
tách café còn đậm màu em khóc
chiều hôm nay . xa anh lắm . Paris !

đht 

Saturday, September 1, 2012

THÓI QUEN

 
thói quen đổ dốc tâm hồn
mười đêm như một .tôi cầm nôn nao
Xuân như Hạ . Thu . Đông nào
bốn mùa vẫn ở đoạn sầu canh khuya
 
không sương khói cũng mờ như
mưa sa . hạt lạnh . sổng từ thiết tha
dấu in giọt mặn ngọc ngà
còn dư trên má . loang qua tay chùi
 
thói quen làm nũng tim tôi
quắt quay nhưng lặng lẽ lôi buồn về
nửa vào khuya ướt bờ đê
nửa mang giòng nhớ chạy về quanh môi
 
à ơi ! có đêm thức . ngẫm cuộc đời
sao xa nhiều quá người vời vợi nhau
à ơi ! giấc chồm dậy bắt chiêm bao
đêm quen thói giấu mặt vào áo anh  

đht
 

GẶP THƠ



mở toang cánh cửa vô hình
gặp Thơ với nhũng lời tình cho em
tâm tư dường . nhớ hom hem
long lanh sắc thắm . hương quen vị người
 @
Thơ chìu em tuổi thôi nôi
ôm thơ ngây tặng cho trời sông Ngâu
nhón tay . mở rượu hồng dâu
uống chung một chén . thấm sâu nghĩa tình
 @
con tim nói tiếng làm thinh
cần chi chữ , ý cũng rình rang khua
vành môi nhau chạm  . bỗng uà
nguyên màu chung thủy giao mùa hạnh tâm 
@
mở toang cánh của tâm hồn
người về trên chuyến tàu mong . em chờ

đht