Monday, August 20, 2012

THÀ

 
 
thà làm bóng nước giòng thơ
còn hơn ngái ngủ trên bờ yếu tim
dậy lên sức nhớ nhung mình
những qua đêm giấc ru hình tri âm
 
tôi chờ môi ngái ngủ câm
rong theo con dốc hay làm đỏm mi
chực quanh theo những về . đi
có tôi yên phận . trong hi hửu người
 
thà như chậm lụt tiếng cười
còn hơn ngậm hạt nước tôi vỡ dần
ngững đầu chào gió phân vân
nhường nguyên nồng độ lời vần ngọt quen
 
đht

SỚM MAI NGÀ

 
 
ngời tâm . kiểm lại . để dành
lỡ khi hữu sự . ươm mầm tương lai
vì hôm nay nhắn ngày mai
từ đêm trời đất hòa hài . đã anh
 
đi vào mộng . cõi riêng em
giữa không còn trống . cây duyên trái vàng
em dừng cánh . gấp lang thang
ăn mầm thương rụng . uống ngoan tri tình
 
mai về đổ dốc nhân sinh
em gài thơ dại trên bình minh anh
hương thơ lộng gió vùng tâm
ngợp trời tao ngộ . vững hồn âm thoa
 
viết lên những sớm mai ngà
nét thơ tiền kiếp trăng sa trên giòng
ngời tâm . kiểm lại phiêu bồng
đã thôi nghiêng ngã dưới nồng gió cay
 
ngày xưa . Thuở Ấy . nợ người
nay em quyến luyến muôn đời cạnh thơ 
 
đht
 
 
 
 

Sunday, August 19, 2012

EM LẠI MỘNG

em lại mộng . cảm xúc gầy gò sợ
 anh  quên về . bờ nước lụt hôn em
loang loang thấm giòng vui đê vừa vỡ
ắp đầy tay . rơi xuống mặn môi mềm
 @
em vóc nước vẽ tình lên bóng mắt
lên tâm tư . sau khoảng lặng đáy hồn
nhờ vậy thấy được đường riêng trước mặt
trái tim mình . con vụ quay trăm năm
 @
em lại mộng . cánh tim vò võ nhớ
giấu vào thơ cơn nước mắt ào tràn
giòng đóng thạch . phiến tâm dày hơn đá
trong mênh mông . em chợt vút lên ngàn
 @
anh bảo em . chuyện mình đà yên phận
cuộc tình mình . Huyền Thoại khắc lên thơ
tìm chi thêm . với tánh em nhạy cảm
ngỡ lạc loài rồi khóc giữa cơn mơ
  
đht 
 
   

Saturday, August 18, 2012

THỜI ĐIỂM

 
mở thời điểm . mấy ngày qua 
đếm không nỗi được vui và mừng ơi
mắt anh lộng bóng em cười
thời gian dù chảy . vẫn ngời tâm duyên
 đêm ngồi ngắm phiên khúc tình
mà nghe dào dạt yên bình sóng tim
có hay giữa giấc tư riêng
có anh đầy ắp khoang thuyền mộng em

đht

RỒI PARIS ..

 

 
rồi cũng đến một ngày tròn đặc biệt
rồi trở về tháng tám . em môi ngoan
đêm giấc phố . tóc dài vương mê mệt
trong đèn vàng . rơi hai bóng lang thang
 
rồi xa nữa . bốn dấu chân quen lắm
ngã bên hè . đầu mùa . lá chưa bay
sơn lên nắng , tiếng cười em mằn mặn
giấu trong lòng anh . nhớ sũng trên tay
 
rồi mình bảo Paris ơi ! dậy nhé
đừng muộn màng bỏ mất tuổi thời gian
vì làm tính : đã mấy ngày rồi đó
ba lần chiều . con phố mắng sông Seine 

rồi những bước hai đứa lao xao cỏ
tượng rỡ mừng .công viên ngỡ chiêm mơ
bầy di cũ lanh chanh vờn quanh lá
theo gió trời hòa giọng basse - alto

rồi từ em . chợt giọt rơi vào tách
đắng café . mà lịm ngọt hơn đường
vì Paris - em . có anh bên cạnh
nên hạt nhòa . loang vai áo xa thương

em cảm ơn trời Paris tháng tám

đht
 

Friday, August 17, 2012

SỢI NẮNG CHIỀU


bén chưa lòng đã vội vàng
quấn tơ chảy máu . con tằm mộ dâu
đêm xưa . nắng vỡ . bạc màu
đêm này . hội ngộ . trong giàu ẫn thi
@
chiều vơi lớp lớp chim di
gốc hoàng hôn đỏ ù lì chèo queo
lời vay mượn đá dốc đèo
 bấu trời hoang dã . uột èo mênh mang 
@
từ tằm . tôi nhả lang thang
tơ tôi đan có võ vàng áo thơ
mượn anh vài sợi . quấn mơ
rối tay tác giả trang từ ngữ chiêm
@
lời chim di hát dưới triền
kề vai . nghe gió thảo nguyên thổi về
ngủ ngon giấc mộng hẹn thề
ngày mai quấn tiếp sợi mê mẫn hồn
@
bén rồi . vỡ giữa hồng tâm
những cơn ao ước . nay trầm . mai thăng
cuộn anh - tôi vào tấm lòng
sợi riêng tư nhuộm sắc hồng nguyên khai 
@
vỡ cho thật ác tiếng cười
trong đêm nguyên thủy . môi người chạm tôi

đht
    
  

JOYEUX ANNIVERSAIRE


JOYEUX ANNIVERSAIRE
178 ANS
*
 
sinh nhật anh . no hôn nồng ấm
gói quà Nhỏ tặng : bó hoa tâm
bao tháng ngày trôi . tình vẫn thấm
ngọt nước giòng Seine . mặn nhớ hồng

mười bảy . Paris trời rỡ nắng
đàn chim sẻ cũ nhao nhao mừng
trong mắt em choàng hồn tháng tám
áo mộng toàn hương sinh nhật anh

đht

Thursday, August 16, 2012

TRÊN DỐC TÌM VỀ

 
tìm trong ánh mắt cội nguồn
một giòng thuở nhỏ . vui buồn đổ xuôi
xuôi con sóng . vỗ triều đời
tâm xòe đôi cánh . soạt trời yếm âu
 
vèo lên vướng phải mây sầu
chao nghiêng một nửa độ màu ngộ sơ
đánh rơi giữa nước cam lồ
bên giòng kỳ dị mơ hồ liêu trai
 
bến câm phảng phất vọng hoài
lòng sao lại thuở tim nhồi nhịp say
trăm năm nhìn . cuối bờ tay
mai treo lại bóng ủ vai thơ người

@
cuối cùng chạm dốc mừng ơi
tiếng mi reo nhộn nhịp . ngời nến tâm
sáng bừng lửa giọng tri âm
sau từng hơi thở :
- em cần bao xa ?
 
đht

 

LỜI NIỆM NIỆM



nếu một mai em trở về với biển
anh có theo thuyền đưa em đi không
anh rải nhé . tìm chỗ em từng hiện
ngày giữa thu . khi trăng rỡ trên giòng
@
em sẽ biến thành một loài chim hiếm
hát chỉ cho anh . đêm vỗ giấc hồng
em sẽ quạt ru anh . lời niệm niệm
môi thương yêu đêm vẫn hôn anh nồng
@
em nhẹ gió . cho tóc anh yên ngủ
tay em vờn từng sợi bạc mong manh
em đem hồn mình phả lên sợi cũ
gọi hương về sơn lại tóc anh đen
@
nếu hôm nay anh nghe bên ngực trái
tiếng em cười giữa ngọt mật thơ anh
là tim em đang vỡ bờ . ào dậy
lời thương anh . theo cảm xúc đang thành ! 

đht

Wednesday, August 15, 2012

VÀO HUYỀN THOẠI



nghĩ là khi tôi đi vào huyền thoại
trên một giòng sông đang trôi mênh mông
nhờ thăm thẳm nên con đường phẳng lại
đúng hướng về . xào xạc ngữ từ lâm
@
bên bờ này . nghe đàn chim nói chuyện
đã ngày xưa . sóng sánh nước luân hồi
có đôi lứa tìm nhau . từng hoạ tiếng
thơ tình trăng ru bằng hạt mưa người
@
bờ bên kia . cỏ đùa theo gió trắng
đang vân du về xứ sở hoàng hôn
chỉ tầm nhìn của thơ . tôi bỗng mặn
đêm rong vào quay quắt nhớ môi thân
@
cho nên lúc tôi bước vào huyền thoại
cũng là ngày thu đang mắt long lanh
màu tim tím của men say thơ dại
chạy nhanh về . mong ôm trọn lòng anh .

đht

Tuesday, August 14, 2012

TỰ VẤN

 
 
vấn tâm . gặp giọt nước ngà
quay tròn qũy đạo . mòn da tim hồng
mơ ngày không có mùa Đông
cho chân chạm dấu người mong chưa về
 
vấn lòng . nôn nức bộn bề
đi qua xứ có thuở thề ước xưa
cuộc đời một nắng hai mưa
vất đâu cái bóng dư thừa tương lai
 
vấn tình . nương náu trên tay
ẩn cư ngực trái . chờ ngày trao hôn
phối âm . cửa ngõ tâm hồn
đường tương ngộ phía duyên cầm mai sau
 
vấn anh . chạm phải mùa nhau
ươm toàn xao xuyến . trong nao nức miền
hồng tâm . tầm đạn xuyên tim
toạc da mơ ước . vẫn em thầm thì
 
đht
 

PHỐI ÂM MÀU THƠ - MÀU TÂM


MÀU THƠ

tặng em chiếc áo màu thơ
thêu hoa lục bát trên tơ nõn vàng
điệu vần nở cánh đài trang
ý lời tỏa nhụy hương loang vị tình 

 
áo màu thơ đẹp nguyên trinh
vượt thời gian thắm chu trình khởi duyên
thương yêu đơm mộng chân tim
ôi lung linh quá dáng huyền diệu em! 


Cao Nguyên

MÀU TÂM

mở vần chữ đón hồn thơ

màu tâm lục bát hồ như chạm vàng

nụ cười em . đoá hoa trang

cánh nhung mềm dịu toả lan hương tình

 

anh gieo trọn gói nguyên trinh

mong năm . tháng nở chân tình tiền duyên

thắm hồng dư vị môi tim

tri âm anh chỉ mỗi bình yên em

đht

 

 

VẪN


bảo với cùng ta khi cuối nắng
giữa lòng trăng . chảy những lời thương
câu vương âm ngữ . thơ dài hạn
chảy siết giòng sông .  sóng lạc đường
@
bởi những cơn mơ ngoài bất tận
chia nhau từng tí ngọn phong thần
đây lá . đó cành . kia gốc mặn
nằm mơ thiên hạ ngọt tâm chân
@
chỉ tiếng thời gian ngồi gõ nhịp
bềnh bồng . chim biển . cánh thiên thu
 bay vòng quanh đá . vươn lên tiếp
qua khỏi tầng trăng . sãi cánh vù 
@
ta biết hồn ta . riêng người vắng
xa cả phần tư quả điạ cầu
vẫn vầng trăng bạc lân la sóng
ôm bóng giòng sông . quyến luyến nhau
@
biết để còn làm duyên với nắng
thì thầm kỷ niệm ấu thơ xưa
 rong về Thuở Ấy nhìn nôi cũ
có một tình yêu vẫn đón . đưa

đht




MÁI TÓC LINH LAN


về đây . mái tóc bao giờ
 thì thầm lược đợi chải bờ viễn du
mộng di . mười ngón sương mù
gót rong chưa nhận ra chừ . vẫn ngoan 
@
về đây . mái tóc Linh Lan
thơm mùi hoa gió thượng ngàn nguyên hương
thở hơi xưa . nhắc người thương 
âm hoài tiếng sóng . biển vương vấn chùng
@
về đây . mái tóc chập chờn
lẫn xen với những hạt buồn thâu canh
tóc nhìn . hoang dã chung quanh
thời gian đã điểm trên vành mi . môi
@
về đây . mái tóc đồi mồi
bạc . đen. vừa vặn tuổi hồi mùa đông
chào tim . tóc biệt khôn cùng
đây về . đây ở . sợi tung cánh dài
@
về đây . mái tóc phôi phai
hầu như trời nhớ miệt mài gót khuya
trên từng sợi . lắng nghe mưa
chợt ào lên vỡ . mơ xưa ... phù trầm 

đht 

gửi chị Linh Lan

Monday, August 13, 2012

TRÊN GIÒNG

 
 
mai cạnh tôi về . mưa đơn sơ
mây giăng đầu núi . dốc tôi khờ
có hàng gió chợt nghiêng vô lối
tìm đến làm quen . môi ngẩn ngơ
 
tôi đếm từng bàn chân di du
bám theo lòng cát sợi mơ hồ
đêm trên thượng đỉnh . ngàn sao khóc
bỏ mặc vàng trăng lạc biển mù
 
mai gặp tôi đầy giỏ  nhớ nhung
hoàng hôn rảo bước chạy lên nguồn
kiếm từng thuở nhỏ xưa còn . mất
giữa một mùa thu lá đỏ buồn
 
mai chắc giong buồm . bỏ cuộc chơi
theo thuyền qua tuyến nhớ chưa vơi
mênh mông đâu biển mà con sóng
hiu hắt hàng mi . đoán giọng người

mai cạnh tôi về . tay bóng thương
gỡ từng sợi rối . tóc tha hương
vương giữa giòng cay buông thả lệ
tìm lại màu trăng gửi cuối phương
 
đht

 

TRÁI BÌNH YÊN

 
trước sâu tâm cảm đợi chờ
có miền di chuyễn tình thơ vô hình
vỗ về ánh mắt tâm linh
trong veo màu nước mắt sinh từ hồn

cũng do duyên nợ tình chân
mà em ngày ấy trong vần chữ anh
bao nhiêu năm vẫn song hành
cạnh bên cánh trái . thăng trầm cõi thơ
 
chan em lục bát khí từ
canh vô ưu . bát cơm thư nuôi đời
chỉ anh mới chọn đủ lời
nuôi em khôn lớn thành người minh tâm
 
những hạt ru . giọt trong ngần
rượu hồ trường ngọt . bùi . mầm thương em
trổ vàng những trái bình yên
qua đêm thức giấc . muộn phiền sổng bay
 
đht
 
 


XUYẾN XAO

 
với gàu . tay múc nước trăng
con sông di mộng thượng ngàn trôi nhanh
dấu tay ngọn sóng độc hành
vẽ lên thảm cỏ mối tình ươm thơ
 
đêm xưa sử tích vô bờ
huyễn trời cõi mộng ẩn từ ngủ quên
gàu sòng quay quắt . tay quen
đùa lên tóc trắng tịnh yên ban đầu
 
hương trăng ngát . ngọt sông thau
nước lung linh chạm bờ nhau . quyện giòng
ngực trần . chìm đắm trên sông
tay trăng vọc nước . ân cần xuyến xao
 
với gàu . vớt cả luôn sao
đệm tương tư . nốt nhạc hầu ngã nghiêng
 
đht 
 
 
 
 
 
 
  

Sunday, August 12, 2012

SỬA SOẠN

 
 
chờ chút xíu . tím giành riêng ngòi mực
trang hoàng thơ . vẽ nồng ấm đón người
sử tình yêu . trên phím đàn dây chực
rung giấc đời . hoàn nguyên vẹn tim tôi
 
sửa soạn đi . chỉ còn dăm ba bữa
phổi phải cần hơi thở rộn ràng thương
mừng phút chốc . bước chân xa lạc giữa
một rừng người . thiên hạ sánh vai chung
 
tôi lang thang . giấc giờ chưa đúng tuổi
phi đạo bay trống vắng cuối tầm nhìn
chuyện với đám hải âu quen lần cuối
lần tiễn đưa . âm vọng nghẹn cổ mình
 
trời chợt hiểu . bắt mây đùn trở núi
gọi nắng về cho sắc sảo tình yêu
mượn cuối hạ trải chiếu mời tim tới
đánh trống mừng . chào tia mắt trong nhau
 
đht 
 
 
 

ĐAN ÁO CHO MONG

 
 
tay gỡ sợi tình đang rối cuộn
kéo dài . đan áo ấm cho Thơ
hôm trước hỏi thầm đêm chưa muộn
đêm trả lời : nhanh kẽo vỡ bờ
 
nhanh lên sợi nhé . nhanh lên nhé
còn vài hôm nữa nắng thâu đêm
chuyến đem hôn lại trên môi khẻ
chạm tóc người thương . hơi thở anh 

ngày tay , ngày vạt , đêm quên  giấc
que, chỉ . hùa nhau khúc khích mừng
mai có một người chong đèn thức
chờ cánh bằng vui chở bóng thương
 
sắp xong chiếc áo tình duy nhất
cứ mỗi hàng đan , mỗi chiếc hôn
đếm hoài . mấy triệu rồi . chưa hết
đành lựa . dành riêng ấm . đón Mong
 
đht  

BUỔI SÁNG MẦN THINH

 

buổi sáng mần thinh . chim về núi
lòng như ngờ nghệch . đứng chồn chân
tay bốc mênh mang đầy trong túi
định cắn vài khoanh . nhớ thật gần
@
chân trời những khoảng mây thưa thớt
trời xám buồn tênh . nắng dỗi hờn
em lại tìm anh trong bất chợt
những tầm nhìn lúc mắt rưng rưng
@
chưa chắc gì mưa . sao mắt đỏ
xè cay . hay tại giấc không tròn
đêm mới xa bay . tim rời tổ
dang rộng bàn tay vỗ chiếc hôn
@
chiếc hôn anh rớt trên mặt gối
loang lổ pha lê . vẽ nhớ nhiều
em đếm thử từng cơn lũ nổi
cạnh những về . đi . khua giấc xiêu
@
buổi sáng . nghiêng chào qua gió rộ
con dốc hoàng hôn nắng để quên
giữa mấy đóa cười em chưa rộ
buồn . nên chấp lại cánh xuyên đêm
@
đành vào thủ thỉ .nguyên tình nhé
hơn vạn lần quay quắt chiếc hôn
chỉ một vỡ ào hương môi . nhẹ
cũng đủ bình quân âm nhớ nhung
đht
 

Saturday, August 11, 2012

TRẦM PHÙ


 
sáng nhìn thiên hạ quay cuồng
trưa ngồi quán rượu . ta đương mơ màng
chiều bay lên phía mây hoang
và đêm nhất định buộc trăng lưu đày
 
còn ta ? sống giữa mơ say
có nhìn nỗi chuyện ngày mai sổ lồng
rót thêm nữa nhé . chung thân
mãi ngon . đánh chén .uống dần . ngủ quên
 
đám ma con nhện giăng quàng
gốc mơ thơ ấu . muỗi mòng trối trăn
ta đi tìm nhánh sầu đông
vỗ tay ngồi hát . giữa giòng thời gian

hôm qua tát nước tâm hồn
chiếc gàu sòng bé đổ buồn trên tay
trăm ngàn hạt dọa mi cay
trề môi tâm sự . loay hoay trầm phù

thì ra trưa . sáng đui mù
còn ta ngu muội giữa hư - thực đời
chuyện sinh - tử , áng mây trôi
giành chi chức vị . tình người : từ du

đht
 

RÃO CHÂN


rão chân cạnh phố . về nguồn
tuổi chưa quen với nỗi buồn xuyên đêm
xuyên ngang luôn cõi đi tìm
bóng thơ tuồng chạm vào tim muốn nhàu
@
hai bờ biên giới gần nhau
một mưa nặng hạt , một màu lung linh
một hoàng hôn, một bình minh
chọn tôi . biết giấc thì hình đã thau
@
trốn đi . biết trốn vào đâu
thơ người phấn rượu . làm sao mà ngừng
uống hoài . môi nhấp rưng rưng
miền trong sâu lặng . con đường lạc thêm
@
hiểu tôi . trời cũng hồn mềm
bâng khuâng giùm . khóe mắt phiền muộn in
thơ tôi chùm chữ đầy tên
viết bằng nước huyết quản phiên phiến trào
@
thôi về . khỏi mộng hư hao
lòng tôi lỡ gãy . rơi hào phù du
đành thôi hát dạo lời ru
những ca dao cũ người mù phổ thơ
@
mới hay tay chạm không mơ
vì Thơ có thật . ngay bờ tim tôi
quày sau lưng níu lại cười
giọng quen thủ thỉ vào đời ..... giữa thu

đht
 

Thursday, August 9, 2012

HÔM VỀ

 
 
hôm về lại ngõ quen chân
bỏ quên dưới ấy trong ngần pha lê
bao nhiêu lần . đón tôi về
bao nhiêu tâm cảm trên bề bộn tay
 
hôm về gom mấy hạt cay
đem qua phố chợ . bán ngày hay rong
giỏ tôi giọt mặn . sắc hồng
màu lang thang cũ cánh bồng phiêu xưa
 
hôm về trộn lẫn trong mơ
mùa thu dẫn lá vào thơ đón người
lòng chiều . rực rỡ tiếng cười
trong veo như nước hồn tôi chớm buồn
 
hôm về ngại chút đêm buông
rón ra rón rén . gót nhường bóng nhau
áp tay lên mắt . mở đầu
chuyện mình thêm thắt chút sầu đơn côi
 
hôm về để những sau tôi
bao nhiêu lần đã hay ngồi thức thao
hôm nay trước mặt ùa vào
nắng anh thương đã vỡ ào lung linh
 
hôm về trọ quán tim anh
bình yên đến nỗi tim mình rưng rưng  

đht
 
 

LẠ LÙNG CHƯA !

 
 
đêm xưa gập cánh chim ngàn
rơi cây cổ thụ . bàng hoàng lá chao
nghiêng bên nào ? nghiêng bây cao
mà chân sương khói lạc vào thinh không
 
lạ lùng chưa . phiến sầu Đông
bên đời yên lặng . mênh mông không rời
cỏ cây độc nhản . ngắm trời
chỉ con mắt một chờ người đi qua
 
ứ theo tia sáng trăng ngà
vỡ trào ước mộng . tôi sà hư vô
chẳng gì cũng một lần lo
người đi . có để lại nhà tâm thư ?
 
rưng rưng hàng lệ ấu thơ
ngàn lần đọng vũng hồ mơ giữa ngày
ơi bàn tay ! ơi bàn tay
mùa thu chạm má hồng .say người về
 
đêm nay còn mỗi hương mê
để nguyên vậy . bó pha lê cho tròn
đêm nay tóc sổ trên ngàn
quắt quay dưới gió . chợt cần vai anh
 
đht  

BỖNG CHỢT LỜI RU ..


ghép vài con chữ vào thân lá
giữa thảo nguyên xanh một sớm mai
thấy bốc đồng reo vui .tâm thả
một mảng đời hoang đã miệt mài

tôi làm con sâu về gốc ngủ
thân già cây cổ thụ ngàn năm
nằm bươi móc mãi tìm vô chủ
đất phả thời gian . bạc tóc trần

tôi đua đòi với loài chim lạ
hình như mấy cánh vạc trở ngàn
hình như mấy chú di vội vã
cày xới mùa thu . đám cỏ hoang

tôi vội ép tim tôi vào nhánh
quanh thân chùm gửi chẳng buồn vui
gặp mảnh linh hồn tôi đứng cạnh
tìm chi . chẳng biết tuổi trong đời

tôi thiêm thiếp . mắt chưa tròn giấc
bỗng chợt lời ru trong lá bay
tiếng hồn thơ lạc làm thao thức
con tim một dạo chịu lưu đày

tôi ướm thơ Rừng trên vai nhỏ
thì thầm kể lại chuyện ngày xưa
có ông trăng sáng đêm mơ đó
đã níu hồn tôi . bỏ ngục tù
đht