Tuesday, January 31, 2012

GIỮA NHAU - KHÓ QUÊN



GIỮA NHAU

Xuân vất lên cây vạt nắng đầy
bầy chim vui quá hót rung mây
lá khoe mầm biếc hoa bừng dậy
em giữa ta cười hương ngát say!

say ngát hương cười ta giữa em
môi quyện nồng môi gió biết ghen
Xuân còn hẹn nắng hoa và bướm
ta với em còn bao nhớ quên?

Cao Nguyên
@
KHÓ QUÊN

dư vị Xuân anh sóng sánh đầy
nhụy môi hồng khúc khích vờn mây
nương lời gió hát khơi Xuân dậy
em có anh - đời không rượu - say

hương rượu lên men - hương hoá em
quyện tim anh đến nỗi thơ ghen
trả hết cho Xuân hoa với bướm
hiểu giữa anh còn em - khó quên

đht


No comments:

Post a Comment