Tuesday, January 31, 2012

HUẾ NGẨN NGƠ SẦU


ngày đêm Huế ngẩn ngơ chờ
anh về viếng lại con đò năm xưa
À ơi ! em bổ trái cau nho nhỏ
dưới gốc cây cừ
hẹn thề còn đấy như vừa khắc giây

đò đưa lữ khách , niệm hoài
em treo thương nhớ trên ngày không vơi
À ơi !
lá trầu xanh giữa trắng vôi
chớm lòng theo Bước xa xôi cuối trời

đêm ngang Huế trả nụ cười
Đông Ba Gia Hội chỉ tôi nghiêng sầu
À ơi ! Vỹ Dạ , Văn Lâu
buồn hàng long não mắt chào trỏm lơ

Hoàng Thành Vua ngự giấc trưa
buồn buồn, quận chúa ôm thơ gối đầu

Ạ ơi ời ! khi mô đêm mới thôi sâu
cho tim bớt lạnh , nồng câu : Anh về !
Anh về ! trên sóng mắt mi
của Tôn Nữ Thở Dài se tím lòng

đht
gửi một người rất có duyên với Huế



1 comment:

  1. Ngang hàng long não ban trưa
    Nhớ người tên ấy- Diễm xưa nao lòng
    Văn Lâu hiu hắt bờ sông
    Sao em ngồi đợi, một dòng ưu tư
    Mùa thu lá trải gốc Cừ
    Sao em lại nhặt, bây chừ làm sao?
    Hoàng Thành năm tháng phai màu
    Tình em như thuở ban đầu vẹn nguyên
    À ơi em ngủ giấc hiền
    Chờ anh về lại Thừa Thiên gặp nàng
    Đò anh còn mãi lang thang
    Vậy mà Huế đợi võ vàng mùa trăng
    À ơi câu hát Nam Bằng
    À ơi em hát bao lần nữa đây
    Chờ anh tin Hạc trong mây
    Tràng Tiền, Thành Nội bao ngày tái tê
    Xuân nay anh hứa sẽ về
    Đông Ba Gia Hội cận kề bên nhau

    ReplyDelete