Sunday, January 15, 2012

NGỮ MẬT




trên vách đá anh đề tên ai đấy
sao M, và hàng chữ chẳng rõ ràng
có chút bụi thời gian như phủ vải
em sờ tay , tên cũng bị sứt mòn

trên vách đá, chữ không còn rõ rệt
hay là anh không muốn thấy em nhìn
mảnh gì nhọn anh cào cho mất nét
lỡ em ngang ngó thấy chữ, rồi buồn

trên vách đá , anh đóng đinh thật nhọn
treo bóng em lồng trong khung hình tim
( hạt pha lê chiều ni sao thật mặn
quệt vào tay , sông hạnh phúc triều dâng !)

à thì vậy , chữ M anh viết tắt
thật chữ Em , cẩn giữa nhụy đoá hồng
anh muốn tự em đoán ra ngữ mật
Anh và Em khắc đá nghĩa châu trần

đht



No comments:

Post a Comment