Friday, February 3, 2012

CÁNH BƯỚM TÌNH ANH BẮT GẶP


tìm theo duyên dáng chạy về
làm quen với bóng người đề sử thi
a ! là Anh , biết nói gì
thôi em mời bóng đi - về có nhau

duyên anh - em đã từ lâu
ngủ yên tiền kiếp , chờ , dầu ngỡ quên
em xưa cánh bướm lang thang
và anh bắt gặp đêm trăng thu hoài

giữa người thơ , đúng lòng tay
rơi em trên ấy bén say vị tình
vị tình anh - phấn hương em
vỗ nhau về hẵn cõi miền sông thơ

vì anh - duyên dáng em chờ
môi hồng thắm tựa giấc mơ giữa ngày
mê thơ , gập cánh thôi bay
sống trong ngủ suốt muôn đời cạnh anh

đht

No comments:

Post a Comment