Saturday, November 28, 2020

KHI HỒN THƠ CHẾT

Thơ về rồi thơ bay đi

phím loang phản điệu vị thi ý ...lời

ngật ngừ, con chữ chơi vơi

vẩn vơ chân lạc vào trời mơ hoang

*

Thơ về rồi thơ lang thang

bỏ tôi giữa những nhặt khoan tư trầm

hồn thơ tứ tán vui buồn

tay ngây trên phím, nẫu hàng chữ rơi

*

Linh tinh tôi quân vấn tôi

làm sao để mất khoảng đời thi nhân

con bà nó, môi thì thầm

tại lâm thi sĩ ...trắc bằng phải thông

*

Mà tôi là chúa dị thường

thích đâu...viết đó, thất thường từ , ngôn

lộn lên, lộn xuống ngòi rong

giòng thơ chết đứng, chênh chông điệu vần

 

  đông hương

No comments:

Post a Comment