Friday, November 27, 2020

TÂM HỒN CHAO ĐAO

Ngồi ngây nhìn nắng xuyên vườn

thở hơi thở lạnh, tâm hồn bỗng dưng

như tim hối hả mùa Đông

xiêm không đủ ấm từ trong ra ngoài

*

Tầm nhìn phản nắng mặt trời

thoáng qua không khí, sa ngời long lanh

tôi quay một vòng thật nhanh

bóng theo không kịp, chòng chành liêu xiêu

*

Võng sương trên cuống lá chiều

đong đưa hoang dại bồng phiêu vượt ngàn

ngây người tựa cửa phù vân

thoảng xa từng cụm phù trầm tròn lăn

*

Tịnh yên trên phiến thế gian

ngắm đông phong vỗ trên ngàn mây bay

xa xa chút nữa...cuối ngày

bóng chim hoàng hạc lạc bầy...chao đao

 

đông hương

No comments:

Post a Comment