Tuesday, October 29, 2019

BÀI THƠ CHO TIẾNG SÁT SÁT



Người đi bỏ lại con đường
nằm im thin thít...sợ buồn cho em
con đường cũ ấy mang tên
con đường Hoàng Diệu chân mình giao bôi
ooo

Bao năm qua, nổi bồi hồi
mỗi lần nghe lại một lời hát xưa...
chiều nay Kontum trời mưa
miên man nỗi nhớ cũng vừa chém tim
ooo

Phố Núi cao, Phố Núi Cao Nguyên
hương người Lính trận mình thương suốt đời
sắp qua nửa thế kỷ rồi
mà răng cũng chỉ một người... Mũ Nâu
ooo

Bộ đồ huyết dụ in sâu
thêm hương rừng núi  làm đau tim mình
hôm nay gõ lại chuyện tình
bài thơ cho tiếng SÁT...còn dư âm

đông hương

No comments:

Post a Comment