Saturday, October 19, 2019

TRẦM TƯ GÕ NHỊP



Hôm qua buồn ,thả trăng về
cho thiên nhai vỡ giấc mê mị người
tôi ngồi đối bóng...đơn côi
tìm yên bình thử vài giây tâm hồn
...
Tim yên lặng được vài hôm
mong mai nắng ḍịu về hong ngực trần
đâu ngờ nhòa nhạt nhiều hơn
pha lê đọng vũng...chảy cuồng ngược-xuôi
...
Trầmgõ nhịp quãng đời
trăng chưa tàn, giữa khung trời lung linh
trên vai giòng tóc u tình
 tựa lên ngực lạnh, quấn tròn giấc chiêm
...
Môi xưa dốc cạn ưu phiền
môi nay người đã nhấm miền không nhau
nhành gầy che lấp...nỗi đau...

đông hương

No comments:

Post a Comment