Sunday, December 12, 2010

BƯỚC TRĂNG...



Có bửa mây buồn, bay lên núi
Nhìn sông yên lặng dưới triền bên
Mỏng manh giũ áo trăng huyền thoại
Rong gót hài sương lóng lánh đêm

Thu ba cỏ mởn đơm hoa dại
Thêm một đài trang dáng lá hồng
Vệt khói tầm tơ duyên thổi tới
Gợn giòng trăng , bóng của môi sông

Giấy bút mơ nhau , vần thổn thức
Muộn phiền - em , đến tuổi vươn mây
Quảy gói trên vai cùng hẹn ước
Song hành đối ẩm với trăng say

Nên lúc nhớ nhiều anh , thui thủi
Một mình nhon nhón bước trinh nguyên
Lanh thang sau nắng hoàng hôn cuối
Em nghĩ về anh , đậm nỗi riêng

đht

No comments:

Post a Comment