Wednesday, December 1, 2010

BUỔI SÁNG PHÍA MÔI ANH


Mong manh bước nắng chân không vội
Trên cây nằm muộn cánh chim trời
Áo lá cuối cùng chưa muốn cổi
Vẫn còn muốn giữ hạ trên người

Buổi sáng qua đường chen hối hả
Bên em yên lặng góc trời thu
Lỡ thấy mưa bay bay như bụi
Nên mi em rủ hạt theo hờ

Yêu thương gửi gắm người bên nớ
Tận cùng sau mặt trái màn tim
Đỉnh tầng thác đổ pha lê vỡ
Rơi mặn hồ tương khối nước tình

Theo đám nhớ về thâm tâm lặng
Lề mơ em vượt dốc qua ranh
Nơi có đóa nồng hương tảng sáng
Mọng tròn nụ thắm phía môi anh

đht

No comments:

Post a Comment