Wednesday, December 15, 2010

LINH HỒN TRẦN


Bóng tối dày , nghệt ngờ , tim tâm sự
Thoáng vui buồn theo tốc độ thời gian
Khua đêm đêm con sóng sông huyền sử
Gõ ngập ngừng sợ lạc mất nhân duyên

Đếm tất tả con muộn phiền gối ngủ
Em gom đầy , nhốt tại ngục đơn côi
Khoá thanh sắt , thả tình ra cửa tử
Gửi gắm hồn , thết đãi tiệc thôi nôi

Bóng tâm em - sau lưng anh chập chững
Linh hồn trần, lồng ngực chẳng xiêm y
Mở cho nhau trái tim còn nóng bỏng
Giọt máu hồng luân chuyễn giữa mê si

Nếu có anh , em hề chi bóng tối
Mơ về ngang, chìm mộng mị tuyệt vời
Anh dành riêng hết cho em huê lợi
Vườn diễm tình hoa quả ngọt hương môi !

đht


No comments:

Post a Comment