Friday, May 13, 2011

CHẬM MỘT CHÚT ĐI ANH !


chậm lại chút đi anh, lời dịu ngọt
em chưa cầm trong đủ cả hai tay
về tình yêu trong bức tranh ngủ thức
nên ngậm câm nghe giọng cảm xúc dài

chậm lại chút, cho em đừng phải gọi
lỡ khuya về trong sáng tối trời em
đang thiu thiu, mộng vừa vờ vật dậy
mơ tim anh tròng miện lá tình vàng

chậm, chờ chút nghe anh, giòng nóng hổi
em trên đường nhậm cõi hứa yêu thương
chậm lại chút nghe anh , mềm gót mỏi
vào dường như ngâm ánh mắt từ trường

chậm chậm chút, đủ em hồng đôi má
chảy luyến lưu đầm ấm đến miên trường
chờ đến tuổi thôi nôi lời mật mã
hương thơ anh quay bến, đổ sông tình

chậm một chút nghe anh, chậm ...một chút !

đht

No comments:

Post a Comment