Friday, May 13, 2011

EM VẼ HẠT MƯA


em vẽ hạt mưa lên đôi mắt ướt
giọt ngắn giọt dài dĩ vãng anh xưa
len lén nhìn tim, thấy tim mọng nước
khăn vắt tâm hồn, phơi mãi hòng khô

tại hạt trời cho nên tình hay dỗi
anh chở mân mê tìm môi em hồng
anh gặp phân vân nên lời thơ rối
vần sững ngây cùng âm ngữ :em thương !

em vẽ tim anh ướm vào ngực trái
ngay góc phập phồng hơi thở phà hương
ánh mắt hoang say sau rèm mi dại
nhớ cũng tơi bời theo đuổi giòng tương

ám hiệu thương yêu vờn môi anh thích
dư vị nồng nàn chớm nở từng hôn
anh vẽ em quay quắt hồn tuyệt đích
nụ hổ ngươi vườn khúc khích nghe ngoan

đht


No comments:

Post a Comment