Thursday, May 12, 2011

SỰC NHỚ


mượn Trăng làm bối cảnh thơ
mượn hồn anh khoát sầu xua đuổi sầu
trắng ngần giãi lụa mưa ngâu
em châm tưởng tượng đầy cao sang tình

mượn Trời giữ lại bình minh
cho em chín đỏ chân tình gửi anh
nối thơ với tấm lòng em
ẩn thương trong ngữ ngôn kèm ước mơ

mỗi ngày tìm một đợi chờ
biến em thành sóng cát bờ sông Ngân
lượn về hớt hải triều dâng
sợ trôi theo nước xa dần vòng tay

mượn thơ hòng ấm từng ngày
vươn em cho khúc khích hoài giòn tan
nụ cười nhặt được âm tần
giữ chân em lại gia cường tim nhau

mỗi khuya kiểm giấc sảng hào
em gom về nhốt cho đau khỏi hờm
rồi mai vào xứ cạnh gần
hồng môi nhớ sực trong anh chỉ mình

đht

No comments:

Post a Comment