Friday, May 13, 2011

MỘT MÌNH



một mình chong mắt vời mong
quơ đêm chỉ thấy có không quanh mình
lần tay vào túi yêu anh
nghe rưng rức vỡ tan tành sóng môi

nhịp tim bở ngở gõ hồi
nến khuya thủy mạc, em ngồi thắp đêm
sợi tình gút chặt, hom hem
nhờ tay cung thủ giương tên ngắm tầm

mở hồn chọn phối ngũ âm
chuyễn tông lã lướt dạo cầm gửi trăng
nốt thăng đánh toạt hư không
xuống trầm điểm nhắm : hồng tâm tim người

một mình nhiều quá chơi vơi
làm chi cho hết những lời âm dư
em ru Mình nhé, giấc trưa
em nhờ thao thức đánh lừa thời gian

đht

No comments:

Post a Comment