Sunday, December 4, 2011

EM BÀY CHO THAO THỨC


nếu câm nín , em gọi là khắc khoải
nếu không cười , vậy khúc khích cho ai
em mường tượng , mường tượng mây hôn khói
dừng lì lầm chờ cho đến em nguôi

vàng cả mắt , nhạt cả môi chờ đợi
không gian xa chưa hẹn lúc quay về
hôm chờ gió bay đưa tin cấp tốc
trời buồn tênh hạt nắng rụng lê thê

mãi mê nghe tiếng tim quờ sào sạc
gió hiên ngoài chạm lỡ giấc mơ em
điểm hẹn khuya nghiêng đầu nhìn gió vỡ
em gặp anh đêm lúc mộng qua thềm

em bày cho thức thao quên mà ngủ
em lại quên em đang gõ thư tình
ý trang giấy là muốn cho ẩn ngữ
chỉ riêng anh hiểu người viết cho mình

đht


2 comments:

  1. Đêm hờn dỗi, đêm dài thêm chút nữa
    Giấc ngủ vô tình, giấc ngủ lánh xa
    Cớ vì đâu tâm trạng chẳng dung hòa
    Gom mọi thứ
    đem vào trong tiềm thức

    Mơ với thực chẳng qua hai mà một
    Cuộc đời buồn sao gột hết tâm tư
    Ôi đau lắm ! Trái tim từ cõi sống
    Hóa hư không tìm cõi chết khuây lòng.

    Ai dang tay chung vòng luôn ao ước
    Tôi với người
    mộng - thực bước dần xa.

    ReplyDelete
  2. cám ơn Hoàng Hôn Tím bài thơ . tên chi mà đẹp chi lạ rứa hè ?
    Tình thân
    đoá hồng tím

    ReplyDelete