Wednesday, June 2, 2021

HỒN THƠ

Bổng trầm như nốt nhạc thơ
điệu cung theo ngón tay hờ hững xuôi
trên khung ngày tháng phím lười
chỉ con chữ chạy, ý lời đong đưa
*
Hồn thơ chuyển biến theo mùa
lúc mưa, lúc nắng trên tờ bổi thô
lòng khi không lại vu vơ
loay hoay bời rối hai bờ từ chương
*
Rồi thêm thi tứ lạc đường
ngòi bơ vơ, mực cũng buồn, cạn khô
ngồi từ tảng sáng qua trưa
vẽ trên trang trắng vài từ vô duyên
*
Hôm nay ý tứ tậ̣t nguyền
bước cao, bước thấp trên đường ngữ ngôn
màu thơ tím thẩm hoàng hôn
tím buồn đồng tử, lịm luôn... nỗi chờ
 
đông hương

No comments:

Post a Comment