Friday, June 4, 2021

LẠC HỒN TRÊN PHÍM CÔ ĐƠN

Lạ ôi, buổi sáng lặng tờ
lặn luôn chữ nghĩa trên bờ đường thi
ngồi thiền, nhập định vô vi
quên hồng trần cõi đôi khi vô thường
*
Phiến phiên ...tâm thức dị thường
tôi chồm ra khỏi mênh mông thiên hà
chung quanh mình quá bao la
hình dung trời_biển hiệp hoà đụng chung
*
Cúi mình, sửa lại dung nhan
nghe từng sợi tóc thở than bạc màu
cảm đồng thẩm thấu nỗi đau
tôi vào tim mở cho sầu đi rong
*
Lạc hồn trên phím cô đơn
tìm con chữ nghĩa bằng đường '' astral ''
mong thơ luân chuyển an lành
để cho lời _ ý hoá thành cánh tim
*
Lặng nhìn buổi sáng qua hiên
mình như mây khói lung linh ảo huyền
 
đông hương
 
 
 

No comments:

Post a Comment