Tuesday, June 8, 2021

TÔI VỀ TRÊN CÕI MÊNH MÔNG

Tôi về trên cõi mênh mông
lòng hừng hực cháy như rừng cỏ khô
dưới chân vực thẳm sâu bờ
đỉnh buồn gió hú lời thơ cạn cùng
*
Tôi về trên cõi tri âm
con đường xưa đã thủ phòng giới nghiêm
dấu chân người đã thương mình
quá lâu rồi phủ rêu phong xanh rờn
*
Tôi về trên cõi vô thường
mây bay, gió cuốn, trăng hờn, sao băng
miệt mài rong chơi lang thang
có lần hoang tưởng tôi trong tim Người
*
Tôi về trên cõi liêu trai
nghĩa trang đêm khói hương vây, chập chờn
rợn người thoáng bóng mình đơn
vài ba tóc trắng chờn vờn vai tôi
*
Bài thơ viết trên mồ ai
run run lỡ đám ma hời vây quanh
nửa đêm rồi, trăng chưa xanh
cạnh tôi vài tiếng tim mình ...hồi âm
 
đông hương
 

No comments:

Post a Comment