Wednesday, June 9, 2021

THOẢNG CHÚT HƯƠNG BUỒN

Trời mưa lạnh như mùa Đông
giọt rơi rụng lá cuối cùng trên cây
gió về, xua đuổi mây bay
và tôi đuổi đám buồn lây lất chờ
*
Thảo nhanh thơ với hạt mưa
trên thềm_con chữ dường như ngậm ngùi
vu vơ... ơ lạ...tên Người
từ trong trí nhớ xa vời chìm sâu
*
Cây tâm, cành trĩu trái sầu
nay chưa đủ chín, có màu...không hương
chắc mai nắng sẽ vàng ươm
lịm rơi xuống đất trong vườn tim tôi
*
Trời mưa nặng trĩu nhớ Người
mưa còn dang díu một vài hạt sương...
 
đông hương

No comments:

Post a Comment