Sunday, October 3, 2010

CHIẾC BÁNH NHỚ CHỊ








Khi không chị nhắc cho em thèm
Bánh bò, bánh ít thiệt ngon thơm
Chả đùm , bánh khoái đang còn nóng
Rau sống hùa bên nước mắm chanh

Những ngày kỵ giỗ , mẹ làm cơm
Xôi gà nếp mới, chè đậu nành
Bánh bèo , bánh ướt , tôm kho đánh
Nem rán, thịt quay quệt mỡ hành

Đám hến đậm đà bên dĩa ruốt
Đong đầy cơm nguội nén cho em
Thêm vô đủ thứ rau và ớt
Vị Huế yêu thương của chúng mình

Chiếc bánh phu thê đi hỏi dạm
Một bình rượu nếp ngọt nồng say
Mớ cau trầu Nội têm vôi sống
Mớ bánh nậm xanh lá chuối tây

Chị nhớ trọn chưa ? hương vị Huế
Em ngồi chờ chuyến máy bay đây
Lòng mơ thấp thỏm khi mô hỉ
Đáp xuống trời quê nắng Phủ Bài

đht

No comments:

Post a Comment