Friday, October 8, 2010

XIN TRỜI KHÂU BIỂN


Thơ từ nguồn cội
Xéo thẳng vào tim
Bay luôn trời nhớ
Chào tình , lim dim

Đêm từng con mộng
Khuấy giọt hương rơi
Xôn xao nồng ấm
Anh vào thơ tôi

Vái trời ngàn lạy
Cho người và con
Khâu lòng biển lại
Mừng nhau một lần

Đố anh nhìn thấy
Đôi mắt tình yêu
Hong khô lệ tại
Niềm vui quá nghèo

Thơ người là cội
Nguồn gốc yêu thương
Chữ lồng trong chữ
Thăng hoa cuộc tình

Em mời anh nhé
Uống chén rượu cần
Mềm môi say vị
Em còn yêu anh

Chữ chập chờn chữ
Xa anh .... tim buồn

đht

No comments:

Post a Comment