Saturday, October 9, 2010

THUỞ EM VỀ


Ngày nào đó
em sẽ về với biển
Em chập chờn
mà mượt hải âu đêm
Cánh Buồm ơi !
Anh là người đưa tiển
Trong khoang tình
em mộng giấc bình yên

Em sẽ sống
cạnh thuyền anh êm sóng
Sẽ là hồn
anh từng nắm trong tay
Đời lần đi
những bước chân không bóng
Giữa môi trường
sỏi , cát, đá phương tây

Nhưng niềm ước
của chúng mình vẫn trọn
Vòng tay anh
dung túng em muôn đời
Cuộc vui chung
bừng như cây hỏa diệm
Cháy trong em
đốt luôn thỏi tim người

Ngày nào đó
Anh ru lòng biển cả
Đêm vừa trăng
lóng lánh nõn sóng triều
Dư ảnh em
trộn hạt tim anh nở
Đợi một ngày
anh đến với em yêu !

đht


No comments:

Post a Comment