Tuesday, October 5, 2010

NUỐI KỶ NIỆM XƯA


Con lang thang như giòng sông xư Huế
Ánh mắt buồn , màu nước của sông đêm
Trôi về đâu ? Từ ngày con lên bảy
Trời cũng đành , không đuổi kỉp chân con

Những mùa hạ mạ ngồi hong tóc đẹp
Em trai chơi thảy lỗ mấy hòn bi
Hàng bông trang ngay thẳng đường xuống bến
Mo nhản lồng đong đưa gió hiu hiu

Cạnh lu nước, Mệ ngồi chẻ rau muống
Con loăng quăng chạy đuổi phá đàn gà
Nắng nửa chiều hừng hực trên hiên thượng
Nội têm trầu trên sập cạnh nhà xe

Trời Bầu Vá trong xanh , in mặt nước
Đám chim câu gíành thóc sót ngoài sân
O mèo mướp say nắng trưa ,gà gật
Lá thanh trà lay gió nhạo lời chanh
.......................................................
Còn nhiều lắm Mạ ơi , còn nhiều lắm
Con ngỡ mình quên Huế đã từ lâu
Không ! kỷ niệm tuổi thơ luôn bên cạnh
Dù người thân nay ở tận trời cao

đht

No comments:

Post a Comment