Wednesday, October 6, 2010

TIẾNG SÓNG VỖ



Tiếng sóng vỗ tựa tiếng chày giã gạo
Lưả ở đâu đốt nóng cả vành tai
Tôi từ đảo không người ,không hoài bảo
Ngậm hơi sương cho đở đói hình hài

Dựa mặt biển, thuỷ triều lên rồi xuống
Cát đầu hàng theo sóng đẩy ra khơi
In dấu vết người không còn phương hướng
Tôi là ai ? người thiếu thốn tình người

Vất vả lắm mới nhìn ra thân phận
Một con sò trên phiến đá chênh vênh
Ngoài biển vắng ,cánh hải âu cùng tận
Gửi lời chào hỏi tuổi cát quên tên

Đêm nhấp nhá ,ánh đèn pha hư thực
Lũ ma hời đưa đám bóng thuỳ dương
Tay tàn phế từng vết thương giằn vặt
Tôi gọi tôi cơn bão lốc vô thường

đht

No comments:

Post a Comment