Saturday, August 6, 2011

CHỢT MỘT LẦN THƠ QUA ...


sau từ những nỗi niềm riêng
rong về chạm ngõ trên miền mắt thơ
nỗi đau ấy cũng tình cờ
xốn xang lòng tối khuya vồ vập tim

sau từ những bóng thơ xuyên
tận tim thẳng đến đường duyên qua người
bóng thơ hư ảo mọc mời
mênh mông hiện đến dụ lời yêu ma

người đem gieo hạt tình ta
trong vườn bùa ngãi hương là thơ anh
đánh vần ẩn ngữ chưa quen
làm thinh ngồi ngó bước đêm chập chờn

giấu không hết tiếng tim buồn
gọi thơ mà ngọng nên hồn cũng đau
rèm mi ưng nhỏ hạt sầu
quệt nguyên sợi tóc in màu băng sương

ngồi đong đưa võng yêu thương
tay thơ ôm phải áo hương xa vời
dìu nhau quanh một chân trời
có môi nồng lệ mĩm cười tình như !

đht


No comments:

Post a Comment