Monday, August 1, 2011

MÀUTHỜI GIAN


buổi sáng trôi qua khóc với gương
nhìn hai màu tóc tủi thân, thương
chừ đâu còn lại trời xưa cũ
ánh sắc màu lai , nhạt má hường

bỗng tối buồn tình , với tấm chăn
tìm hương xa , ngóng chút bâng khuâng
heo may làn gió ngang khuya lạc
cúi xuống hôn lên má ướt thầm

như thể thời gian vẫn xuôi nhanh
lược chừ trong góc tủ lười quên
răng thưa dấu vết ngày theo tháng
mềm hương thuở tóc rũ vai anh !

mở tủ em đem áo ra phơi
áo nay mốc thếch , tím phai rồi
sim mởn năm nào nay đã ngã
hoa cà, mơ ước cũng xa xôi

đht

No comments:

Post a Comment