Friday, August 5, 2011

MỘT NGÀY CỦA EM


chút nắng vàng dọi sớm
chưa che nỗi trăng đêm
môi bỗng nhiên nghịch ngợm
thổi hôn về thăm anh

mới sáu giờ rưỡi sáng
mây sợ trễ chuyến phà
hối em có gì nhắn
- có , thư từ đêm qua !

nắng buổi chiều trong vắt
hồng đôi má hây hây
rọi trong đồng tử mắt
nhớ đủ chưa nửa ngày

ngoài song trời sắp ngủ
cuối dãy mây hoàng hôn
em giấu buồn cất tủ
ngồi gọi tên anh thầm

một ngày của em đó
có khác gì anh chăng
kể em nghe Tình nhé
em chờ ,dù nguyên đêm !

đht

No comments:

Post a Comment