Thursday, August 4, 2011

LỜI TÌNH


nghe một lời tình anh vừa nói
nhận những yêu thương dành cho em
tất cả tim em cô đọng lại
làm xanh nguyên cả triệu xuân hồng

(quãng đường tim qua xưa chở gió
đã từng nhen nhúm lửa mong manh
đêm về ủ lệ trong men nhớ
với từng hương vị chữ thơ anh )

(hoang dại đọng buồn trong lòng mắt)
bước chân ghì lại vệt khuya sầu
bao lần nghe sóng chồm lên khóc
(và em , chiếc lá giữa rừng sâu)

(thao thức rong thơ tình người lạ)
một lần đủ rướm máu con tim
dòng thơ đốt mảnh tim bằng đá
(ra lệ thời gian suối nỗi niềm)

em đợi đến ngày nhìn tim chết
em về đưa đám chuyện hư vô
không chờ , vì sắp nhìn ly biệt
nên hồ nước mắt bỗng dưng khô

bất chợt lời anh em bắt được
giữa lần môi thu lạc qua hiên
" ta tìm em khắp trong tiền kiếp
nên thơ ta chữ trót mông mênh !"

bây giờ ta giữ khoá tim em !

đht


No comments:

Post a Comment