Friday, August 5, 2011

SAU QUÊN LÀ NHỚ


ra ngồi ngắm nắng qua sông
gặp hai chú ngỗng nhặt buồn tặng tôi
buồn mang màu sắc chơi vơi
long lanh vài hạt chạm môi vỡ oà

tôi nghe tim - phổi giao thoa
nhịp rung - tiếng thở điệp nhòa trưởng âm
nhìn nhau, mười ngón phân vân
ngón nào dám nhận chiếc hôn mặt trời

ấm tay nhưng lạnh cuộc đời
tâm tư cuộn chỉ rối bời tơ vương
ngỡ từng con sóng đùa sông
hồn mình đang cuộn quanh trầm lăn quên

bỗng dưng giữa ngón tay quen
long lanh ánh nhẫn anh - sinh nhật nào
cảm tình, gửi ngỗng mang theo
ờ ! thương anh gửi hằn sâu tim mình

đht


No comments:

Post a Comment