Wednesday, August 3, 2011

ĐẾM MƯA


(dòng thơ N và M)
@
đêm qua nghe mưa gió
bỗng nhiên chợt nhớ người
ôi thuyền tim bé nhỏ
mà chở tình đầy khoang

tiếng thở dài im lặng
giấu trong mộng vào khuya
ước tôi là vạt nắng
trong chớm thu chuyễn mùa

ôm khoảng không tròn trịa
thao thức với thờ gian
trong lòng tay bất chợt
nghe có sầu giọt lăn

nửa khuya vùng trở giấc
thấy sợi tóc dỗi hờn
theo chiều nghiêng khóe mắt
rớt xuống vùng cô đơn

xô lệ nhòa trên má
nhìn chập chờn bơ vơ
đêm còn sâu tối quá
mình tôi ngồi đếm mưa!

đht

No comments:

Post a Comment