Tuesday, August 2, 2011

HỌC ĐÒI LÀM THƠ


muốn ngồi học thử làm thơ
luật chi bằng trắc , mù mờ không quen
nhảy qua âm điệu thơ ngang
sợ chi người đọc ai can nỗi mình !

hay là lục bát phân minh
lại e chưa đủ chữ , phiền phức tôi !
lội qua đường luật , lôi thôi
trắc bằng , bằng trắc một hồi đầu đau

thử qua song thất , ui chao
hàng trên hàng dưới phải vào luật niêm
giới thơ ư quả là nghiêm
không xong , hãy kệ , đi tìm tự do !

thất ngôn bát cú quanh co
được vài chữ nghĩa đã lo doạ đời
ta thành thi sĩ như chơi
chỉ e thiên hạ bình tôi ngu đần !

đht


No comments:

Post a Comment