Friday, November 28, 2014

CHI LẠ


CHI LẠ !

sao anh chọn để thương cái tên em
mà không nhìn những Vân, Lan hay Huệ
khi anh đứng bên ni cầu Tràng Tiền
hay anh tại thương tên giòng sông Huế

em chỉ biết em như con chim nhỏ
hôm sau vườn nhà, anh mở lòng tay
anh với nhành soan tím chiều Bầu Vá
chẳng biết nghĩ gì em không chịu bay

em sà cánh, xuống đậu trên vai áo
thấy tuổi thơ mình giữa trái tim anh
 một phút ngắn lại quá dài diễm ảo
anh là ai, chưa biết đã thương thầm

trong mơ, ngược dốc đường trăng huyền thoại
lạc Hoàng Thành một tối Huế sương sa
thơ vướng phải ánh mắt em thoáng vội
màu hẹn thề trong cổ tích đời xưa

rồi anh chọn tên em vào xứ sở
của hoang đường, nơi giữa thật và hư
nơi có Huế, khung cửa đời Tôn Nữ
anh gọi thơ mình : Cõi Hứa Huyễn Như...

đông hương

sao anh chọn để thương cái tên em
mà không nhìn những Vân, Lan hay Huệ
khi anh đứng bên ni cầu Tràng Tiền
hay anh tại thương tên giòng sông Huế

*
em chỉ biết em như con chim nhỏ
hôm sau vườn nhà, anh mở lòng tay
anh với nhành soan tím chiều Bầu Vá
chẳng biết nghĩ gì em không chịu bay

*
em sà cánh, xuống đậu trên vai áo
thấy tuổi thơ mình giữa trái tim anh
một phút ngắn lại quá dài diễm ảo
anh là ai, chưa biết đã thương thầm

*
trong mơ, ngược dốc đường trăng huyền thoại
lạc Hoàng Thành một tối Huế sương sa
thơ vướng phải ánh mắt em thoáng vội
màu hẹn thề trong cổ tích đời xưa

*
rồi anh chọn tên em vào xứ sở
của hoang đường, nơi giữa thật và hư
nơi có Huế, khung cửa đời Tôn Nữ
anh gọi thơ mình : Cõi Hứa Huyễn Như...

 
đht

No comments:

Post a Comment