Sunday, November 9, 2014

NGHE NHỮNG QUẠNH HIU


em về thăm núi mùa Thu
xum xoe những hạt sa mù trên cây
lắng yên, lòng chợt ngây ngây
như say hoài niệm những ngày bên anh
*
dã qùy vàng rực, long lanh
giọt sương thức giấc chào em, hỏi ngầm
anh đâu, chỉ gió vọng âm
anh chừ xa lắm, mùa Đông tâm hồn
*
thác, hồ, suối nước mắt em
ngập tràn thuở ấy ngay đêm lạc người
đôi vai nặng trĩu chiếc gùi
tình yêu gói kỹ, sợ đời làm phai
 *
em và đôi mắt thoáng mây
tầm nhìn khắc khoải, rừng gầy, lá đau
Biển Hồ như bóng chiêm bao
chân em không nhấc nổi leo dốc buồn
 *
con đường vào Bản, về Buôn
dấu chân tri kỷ đã ngần rêu phong...
 
đht
    

No comments:

Post a Comment