Tuesday, July 30, 2019

TV ƠI ! MAI TA VỀ NHÉ


Muộn rồi trời bảo cơn mưa
về ngay dưới phố, đổ thừa Thần Phong
cơn mưa trời Mỹ vô chừng
lạnh ai cô độc một mình bơ vơ
*
Đang sầu Thần Gió ngây ngô
níu mây xuống hỏi: mơ hồ phải em?
_Gió nè, yêu quá thành điên
Em xa ngàn dặm Saigon VietNam
*
Cắn môi, Thần Gió thẹn thùng
_ờ, ta quên mất Trưng Vương đâu gần
dù gì ta cũng Thần Phong
mà sao ta lại cô phòng quá mây?
*
Lắm khi chợt giấc bồi hồi
vòng tay lỏng lẻo nhớ người ...buồn ơi
khát khao thèm nụ hôn môi
chắc mai mua vé máy bay trở dzìa
*
Gặp em không dám hẹn thề
nghĩ mình ngố thật lúc kề vai em..

đông hương

No comments:

Post a Comment