Thursday, July 15, 2010






CÁI TÔI NĂM THÁNG

năm với tháng cô đơn, hong rượu mạnh
mạch hồn chuỗi dài , thơ buốt môi tim
bên ngõ , gốc tình giăng đầy mảnh đạn
cột đường dây chạm nổ cõi đang tìm

thoảng một chốc, ngọn đời rơi vô tận
biển giữa trời đầy ắp sóng lao xao
bởi tại gió hay mây không yên lặng
đổ cho mình tội chiếc bóng theo sau

thoải mái đi cho lời tình ngơi ngủ
giành hoàng hôn mặt trái chẻ làm đôi
còn mười ngón nhận điêu linh , cố thủ
tấm thành đời sắp tận thế đến nơi

năm rồi tháng , một ngày nào cũng mốc
nước sông mài trên mắt thuở mồ côi
chảy hoang mang qua những hòn đá cộc
chết nửa chừng bên ốc đảo hồn tôi

đht

No comments:

Post a Comment