Friday, July 16, 2010

THƠ ƠI THƠ



thơ người thì đã cũ
tình ta chẳng mới gì ...
(thơ CN )

***

Thơ ơi Thơ !
lúc nào Thơ biết mõi
dừng cánh thu
sương khói cổ đìu hiu
Thơ với em
đôi môi say , vụng dại
quẳng hồn lên
chộp hồn xuống , liêu xiêu

Thơ ơi Thơ !
về phía nhau bên ấy
để bóng trăng
soi Mình sáng ngàn trời
em với Thơ
ngọt ngào hương trổ dậy
ngọt ngào hương
đượm ấm bốn vành môi

Thơ ơi Thơ !
ngừng , yêu em giây lát
cột tim trần
vào vũng hẹn đa mang
Mình với nhau
phiá vừa rơi sao bạc
chọn gạch hồn
xây lại cõi Sông Trăng

đht


No comments:

Post a Comment